Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 26/01/2017

Suốt từ hôm qua, người dân đã miệt mài "hành xác" ở các chợ hoa lớn thì hôm nay, họ lại xếp hàng dài, chờ cả tiếng đồng hồ để mua bánh chưng, giò chả chuẩn bị cho mâm cơm tất niên vào ngày mai, ngày 30 Tết.

Sáng 26/1 (29 Tết Nguyên đán), không khí mua sắm sôi động ở Hà Nội vẫn chưa dừng lại. Những ai chưa kịp sắm sửa mọi thứ để chuẩn bị đón Tết thì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng họ dành thời gian hoàn thành công việc đó. Suốt từ hôm qua, người dân đã miệt mài "hành xác" ở các chợ hoa lớn thì hôm nay, họ lại xếp hàng dài, chờ cả tiếng đồng hồ để mua bánh chưng, giò chả để chuẩn bị cho mâm cơm tất niên 30 Tết.

Trong số nhiều hàng bánh chưng, giò chả ở Hà Nội, có một tiệm nhỏ trên phố Hàng Bông năm nào dịp lễ, Tết cũng đông nghịt người xếp hàng.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng dài chờ mua bánh chưng, giò chả trên phố Hàng Bông.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 2.

Chủ quán và nhân viên làm việc luôn tay.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 3.

Nhưng lúc nào trước cửa cũng ùn ứ khách hàng.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 4.

Càng về trưa, lượng khách kéo đến càng đông.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 5.

Ai nấy đều chuẩn bị sẵn tiền cầm tay.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 6.

Những gương mặt mệt mỏi vì phải chờ lâu.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 7.

Theo nhiều người dân chia sẻ, mặc dù hàng giò, chả, bánh chưng này mở cửa đến 30 Tết nhưng họ luôn phải cố gắng mua sớm vì sợ đến ngày cuối cùng sẽ không còn đồ để mua.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 8.

Bảng giá các mặt hàng ở đây. Giò, chả bánh chưng dù không rẻ nhưng vẫn được người dân ưa chuộng vì nổi tiếng thơm ngon.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 9.

Phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ, ông Thanh mới mua được một ít bánh chưng, giò chả.

Phố Hàng Bông vốn là đường 2 chiều lại nhỏ hẹp, vì thế khi có nhiều người kéo đến cùng lúc, con đường này nhanh chóng bị ùn ứ. Để giải quyết vấn đề này, rất nhiều dân phòng được huy động để hướng dẫn người dân tham gia giao thông, tìm chỗ để xe để mua giò, chả. Tuy nhiên, cảnh tượng ùn tắc vẫn kéo dài, các phương tiện di chuyển qua đây đều phải đi rất chậm.

Theo quan sát của PV, đến khoảng 10h sáng nay, hiệu giò chả, bánh chưng này đã rơi vào tình trạng quá tải. Nhân viên phải thông báo cho những vị khách mới đến rằng họ nên quay lại cửa hàng sau 1 tiếng để vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh gây ùn tắc và áp lực cho nhân viên. Không phải vì quán hết hàng mà bởi dòng người xếp hàng đã quá dài. 

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 10.

Các chú dân phòng phải hỗ trợ giải thích cho khách nên quay lại sau 1 tiếng.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 11.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không nghe và cố gắng tìm chỗ để xe, quay lại xếp hàng chờ mua giò chả, bánh chưng.

Người Hà Nội xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh chưng, giò chả vào sáng 29 Tết - Ảnh 12.

Có quá nhiều xe máy dừng đỗ trước cửa hàng nên phố Hàng Bông đoạn chạy qua đây thường xuyên ách tắc cục bộ.

Tuy nhiên, bất chấp lời khuyên này, hầu hết mọi người đều nán lại xếp hàng chờ bởi vì dẫu có đi 2 hay 3 tiếng, khi quay lại, cửa hàng vẫn tiếp tục chìm nghỉm trong cảnh bị rất nhiều khách hàng "bao vây".

"Mình đã vòng đi mua hết hoa đào, đồ trang trí Tết rồi nhưng khi quay lại cửa hàng vẫn đông như thế nên lần này quyết định xếp hàng còn hơn", chị Hồng (Hàng Đào, Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, ông Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: "Tôi chờ lâu lắm rồi, chắc cũng phải nửa tiếng mới vào được bên trong cửa hàng. Đông khách nên nhân viên tìm đồ cũng lâu nên sau khi mua được 1kg giò bò, tôi cũng phải mất đến cả tiếng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày