Gần hai ngày sau khi Hà Nội có trận mưa lớn kỷ lục kéo dài từ đêm 24 tới sáng 25/5, khu vực cầu vượt đường sắt trên đường Tố Hữu kéo dài, thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước. Hàng trăm hộ dân ở tòa chung cư HH2 nằm ngay bên cạnh bị cô lập hoàn toàn.
Đến chiều 26/5, khu vực chân cầu vượt đã rút nước nhưng khu vực ngập sâu nhất gần chung cư HH2 đo được vẫn khoảng 30 – 50cm. Quanh tòa nhà bị nước bao vây.
Theo người dân, cơn mưa lớn kéo dài khiến tòa nhà bị ngập sâu hơn 1m. Nước bao vây suốt hơn một ngày khiến cuộc sống của cư dân đảo lộn. Toàn bộ giao thông đi lại tại khu chung cư này phải nhờ đến xe ba gác, xe tải.
Xe ba gác chở người và xe máy với giá 30 nghìn đồng/lượt hoạt động hết công suất hai ngày nay.
Với những hộ có con nhỏ hay những người đi làm, họ không còn cách nào khác thoát khỏi tòa nhà ngoài những chiếc xe ba gác như thế này.
Đến chiều 26/5, nước một số đoạn cơ bản đã rút nhưng nước vẫn ngập hơn 30cm nên nhiều người tìm cách lội qua dòng nước. Người dân ở tòa nhà này cho biết, chưa bao giờ nơi đây lại ngập nặng như hai ngày qua.
Đến chiều nay, nhiều xe ô tô đi vào trong tòa nhà nước vẫn dâng cao gần hết bánh xe. Phía dưới tầng hầm tòa nhà, nước mưa cũng dâng vào và ban quản lý tòa nhà đang phải cho máy bơm hút nước suốt hơn 1 ngày qua.
Hàng trăm hộ dân trong tòa nhà không thể di chuyển. Thang máy bị hỏng nhiều người phải xin nghỉ làm ở nhà.
Chị Vui sống ở tầng 23 của tòa nhà HH2 cho biết, cả ngày hôm qua chị không ra khỏi nhà vì thang máy bị hỏng, mãi đến chiều tối qua mới có. Việc di chuyển từ tầng 23 xuống đất gặp nhiều khó khăn.
Không ra ngoài mua sắm được chị Vui đành đặt mua hàng online.
Không riêng gì gia đình chị Vui mà nhiều hộ gia đình khác trong tòa nhà cũng phải chịu chung cảnh ngộ.
Tất cả đều phải di chuyển bằng xe ba gác khi ra khỏi tòa nhà.
Đi qua dòng nước bẩn cô gái trẻ này còn phải mang cả túi nước sạch từ nhà theo để rửa chân tay.
Một số đoạn hố sâu được người dân cắm cành cây cảnh báo. Do dòng nước tù không có lối thoát nên người dân như sống trong "ốc đảo" giữa lòng Hà Nội và chưa biết đến lúc nào mới hết cảnh tượng này.