Huyền My xưa giờ nổi tiếng là người xinh đẹp với vóc dáng lẫn khuôn mặt phải nói là cực kỳ ổn. Nhưng người đẹp, không có nghĩa là lúc nào cũng tỏa sáng, nhất là khi phải hứng trọn combo: makeup lẫn trang phục cùng nhau hại.
Xuất hiện với tư cách giám khảo của một cuộc thi thế mà lâu lắm rồi, người ta mới thấy Huyền Mi trang điểm và ăn mặc theo một phong cách khó cảm đến như vậy.
Khuôn mặt "cứng ngắc" là tất cả những gì người ta có thể liên tưởng tới được khi nhìn thấy Huyền My ở góc độ này. Bên cạnh đó, màu son hồng cánh sen không chỉ lỗi thời mà còn chẳng có chút liên quan tới bộ đồ mà cô đang mặc.
Dường như việc thiếu khéo léo trong công đoạn chồng nhiều lớp phấn phủ, phấn tạo khối, phấn má, phấn highlight đã khiến khuôn mặt của nàng Á hậu thêm phần nặng nề.
Không đeo lens giãn tròng thì dân tình cũng biết là Huyền My mắt to rồi, tội gì cô phải đánh đố thị giác người đối diện thế nhỉ?
Và tạm gác lại việc trang điểm sang một bên, bộ cánh này mới thực sự là bài toán khó giải. Thế lực nào đã ép được Huyền My diện kiểu trang phục vừa có thiết kế quê kiểng và có họa tiết chẳng ăn nhập gì với nhau vậy?
Mọi thế mạnh về vóc dáng của Huyền My đều đã tàn lụi dưới lớp váy lỗi thời này. Thậm chí, tông màu dịu dàng của nó cũng không thể khiến người ta thấy xanh mát, dễ chịu mà chỉ thấy xanh mắt mèo vì sợ thôi.
Dù nhìn từ bất kỳ góc nào thì bộ váy này cũng có vẻ là sai quá sai rồi.