Người đàn ông Trung Quốc đi lạc và kẹt ở Ấn Độ hơn nửa thế kỷ mới được về nước

Hoàng Quyên, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 14/02/2017

Một người đàn ông Trung Quốc đi lạc sang biên giới Ấn Độ và bị giữ lại suốt 50 năm, mới đây đã được thả về nước.

Mới đây, một vụ đi lạc hơn nửa thế kỷ đầy hy hữu đã xảy ra tại Trung Quốc. Nghe có vẻ hoang đường mà hóa ra lại là câu chuyện có thật.

Năm 1963, khi đang làm công tác xây dựng đường sá, ông Wang Qi – một viên thanh tra trong quân đội Trung Quốc đã vô tình bước sang biên giới Trung-Ấn và bị bắt giữ. Tại đây, ông lập gia đình với một phụ nữ địa phương và làm việc tại một nhà máy xay bột nhưng không được cấp các giấy tờ cần thiết để về nhà.

Qua giới truyền thông, một nhà ngoại giao người Trung Quốc đã biết đến trường hợp của ông Wang và hứa giúp đỡ ông trở về đoàn tụ với gia đình. Nhờ đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã có công văn chính thức cho phép ông Wang về nước, đồng thời cấp hộ chiếu cho gia đình ông.

Người đàn ông Trung Quốc đi lạc và kẹt ở Ấn Độ hơn nửa thế kỷ mới được về nước - Ảnh 1.

Ông Wang Qi tại Sân bay Quốc tế Xi’an Xianyang, trở về sau 50 năm lưu lạc (Ảnh: VCG).

Ông Wang lên chuyến bay rời Delhi tối thứ Sáu cùng con trai lớn của mình và hạ cánh xuống thành phố quê hương Hàm Dương. Đông đảo người dân chào đón ông cùng các băng-rôn với dòng chữ: "Chào mừng về nhà, hỡi người lính, đó quả là một hành trình đầy gian khổ".

Trước đó, các viên chức Trung Quốc đã cùng ông đi mua sắm tại trung tâm thương mại Delhi trước giờ lên máy bay.

Ông Wang Qi, người chưa từng sở hữu quyền công dân Ấn Độ, cuối cùng lại được cấp hộ chiếu vào năm 2013. Kể về khoảnh khắc bị bắt giữ, ông cho biết: "Tôi rời khỏi lều để đi dạo nhưng bị lạc. Mệt và đói, khi đó tôi trông thấy một chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ và đề nghị họ giúp đỡ." "Nhưng họ đã giao nộp tôi cho quân đội Ấn Độ", ông chia sẻ.

Người đàn ông Trung Quốc đi lạc và kẹt ở Ấn Độ hơn nửa thế kỷ mới được về nước - Ảnh 2.

Ông Wang buộc phải sống tại một ngôi làng ở trung tâm Ấn Độ (Ảnh: VCG).