Người đàn ông sát hại mẹ ném xác xuống giếng, khống chế con 4 tuổi làm con tin

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 10:21 22/10/2018

Sau khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, người đàn ông đem thi thể nạn nhân vứt xuống giếng. Chưa dừng lại hắn còn lao đến bắt con trai 4 tuổi làm con tin. Rất may lực lượng chức năng đã giải cứu cháu bé an toàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 7h sáng 22/10, tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình: Vụ giết mẹ nuôi rồi ném xuống giếng, bắt con 4 tuổi cố thủ - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh FB.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn xác nhận,thời điểm trên một người đàn ông giết mẹ nuôi ném xuống giếng và khống chế con trai nhỏ khoảng 4 tuổi trên căn nhà cao tầng cố thủ. Đến 9h30 sáng cùng ngày, Công an đã giải cứu được con tin, đồng thời gã đàn ông cũng đã bị khống chế.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Thương (SN 1982), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1950).

Hòa Bình: Vụ giết mẹ nuôi rồi ném xuống giếng, bắt con 4 tuổi cố thủ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

"Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông giết mẹ nuôi ném xuống giếng và khống chế con trai nhỏ.

Hiện nghi phạm gây ra vụ việc đã được đưa về trụ sở, cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi nạn nhân để điểu tra, làm rõ", vị lãnh đạo thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho biết, Thương có tiền sử bệnh tâm thần đi chữa bệnh về hồi tháng 9 năm ngoái. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng có biểu hiện phát bệnh đi lang thang.