Người đàn ông ra nghĩa địa vào ban đêm, anh chẳng thấy ai ngoài bóng trắng sau lưng

Chi Mai, Theo Thời Đại 14:58 29/06/2017

Không chỉ cảm thấy như có người bên cạnh, Tony Smith còn nghe thấy cả tiếng bước chân giữa nghĩa địa không người.

Trong những thế kỷ qua, các nhà ngoại cảm khắp nơi trên thế giới vẫn không ngừng tìm kiếm bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của linh hồn và thế giới siêu nhiên. Những gì tìm thấy được phần lớn chỉ là sóng điện từ hay âm thanh khó nghe, còn tư liệu hình ảnh hầu như là rất hiếm. Thế nhưng, mới đây, đài Caters TV của Anh đã công bố những hình ảnh lạnh tóc gáy trong chuyến ghé thăm một nghĩa địa cổ của nhóm các nhà ngoại cảm nước này.

Đoạn clip bạn anh Tony ghi lại khi hai người ghé thăm khu nghĩa địa cổ.

Người đàn ông ra nghĩa địa vào ban đêm, anh chẳng thấy ai ngoài bóng trắng sau lưng - Ảnh 2.

Bóng trắng lững thững phía sau lưng Tony.

Được biết, anh Tony Smith, 45 tuổi là một trong những thành viên tích cực của nhóm các nhà ngoại cảm Anh Quốc. Anh và các đồng nghiệp của mình đã ghé thăm những nơi đáng sợ nhất trong nước để thu thập tư liệu.

Trong một lần ghé thăm nghĩa địa cổ hoang vắng vào buổi đêm, Tony bỗng cảm thấy không yên trong lòng. Lúc đó, anh có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh mình, thậm chí nghe thấy cả tiếng bước chân. Tuy nhiên, xung quanh lại không có ai khác.

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp của Tony là anh Steve Wesson, 44 tuổi đã nhanh tay quay hình lại. Steve cho biết, anh không nhìn thấy người nhưng thấy có bóng trắng lướt qua phía sau lưng của Tony.

Qua tìm hiểu, Tony và Steve phát hiện ra rằng, họ đang đứng gần ngôi mộ của một đôi vợ chồng đã qua đời vì dịch bệnh từ những năm 1400. Rất có thể khu nghĩa địa này chính là nơi an nghỉ của cặp vợ chồng kia.

(Nguồn: L.T)