Người đàn ông nổi tiếng vì dùng "cả tuổi thanh xuân" sống dưới chân cầu, nghiên cứu cách trúng xổ số để trở thành tỷ phú

HANA, Theo Helino 09:04 26/01/2018

Một người đàn ông Trung Quốc đã dành trọn 10 năm dưới gầm cầu để nghiên cứu cách trúng xổ số khiến nhiều người phải bất ngờ.

Trong suốt 10 năm, một người đàn ông Trung Quốc đã sống cách biệt với người dân xung quanh với hi vọng có thể tìm ra công thức trúng xổ số để trở thành tỷ phú.

Người đàn ông nổi tiếng vì dùng cả tuổi thanh xuân sống dưới chân cầu, nghiên cứu cách trúng xổ số để trở thành tỷ phú - Ảnh 1.

Vương Thành Châu - người đàn ông dùng cả tuổi thanh xuân để tìm cách trúng xổ số.

Theo báo Trung Quốc, ông Vương Thành Châu, 49 tuổi, không vợ con, không người thân, bạn bè đã sống dưới chân cầu Trường Giang tại tỉnh Trùng Khánh trong suốt một thập kỷ chỉ với một mục đích duy nhất: tìm ra được thuật toán trúng xổ số để trở nên giàu có.

Bắt đầu từ 24/8/2008 cho tới nay, chân cầu này trở thành văn phòng nghiên cứu của ông. Ông Châu cho biết, từ năm 2004 ông đã bắt đầu tin tưởng rằng mỗi cách trúng giải thưởng đều được dựa theo một thuật toán nhất định và có thể thông qua nghiên cứu để tìm được giải thưởng cuối cùng. Nhưng chỉ khi rời đến Trùng Khánh, ông mới quyết tâm từ bỏ mọi thứ để toàn tâm toàn ý suy nghĩ cách trúng thưởng. Từ đó, ông bỏ việc, chuyển qua làm nhiều công việc bán thời gian như nhân viên bưu điện, dọn vệ sinh, nhặt ve chai... để dành khoảng 2000 tệ mỗi tháng mua vé số, thời gian còn lại, ông dùng để nghiên cứu cách trúng giải. 

Người đàn ông nổi tiếng vì dùng cả tuổi thanh xuân sống dưới chân cầu, nghiên cứu cách trúng xổ số để trở thành tỷ phú - Ảnh 2.

Ông Châu sống dưới chân cầu đã 10 năm này.

Dù nơi ở của ông Châu luôn trong tình trạng thiếu thốn, dột nát, nhất là trong những ngày mưa bão, đồng thời chỉ có vài người vô gia cư làm hàng xóm nhưng lại là nơi lý tưởng để ông có thể chuyên tâm thực hiện ước mơ của mình. Mỗi ngày ông Châu uống khoảng 1 lít rượu, hút 2 bao thuốc và dành thời gian từ 2h - 5h sáng để nghiên cứu thuật toán. Nhưng hàng xóm cho biết, ông chưa từng trúng thưởng.

Trong khi quê quán thực sự của ông là ở một thôn nhỏ tại huyện Xạ Hồng, Toại Ninh, Tứ Xuyên. Mẹ ông năm nay đã 76 tuổi không hề biết đến chuyện của con trai mình. Suốt bao năm nay, bà luôn tưởng ông Châu đang làm việc ở tỉnh Vân Nam theo như những gì ông kể. Chỉ đến khi phóng viên tìm đến tận nhà, bà mời vỡ lẽ ra sự thật. Nhưng mặc cho lời cầu xin trở về quê của người mẹ già, ông Châu vẫn kiên quyết không trở về cho đến khi ông thực sự tìm ra cách trúng xổ số.

Người đàn ông nổi tiếng vì dùng cả tuổi thanh xuân sống dưới chân cầu, nghiên cứu cách trúng xổ số để trở thành tỷ phú - Ảnh 3.

Đây là nơi ông cho là lý tưởng để thực hiện ước mơ đổi đời của mình.

"Tôi đã làm chủ được thuật toán trúng xổ số". Ông Châu nói một cách chắc chắn.

Người đàn ông luôn tin tưởng sẽ thành công cách tìm trúng xổ số và xuất bản 4 cuốn sách dựa trên những nghiên cứu của mình bao gồm: Tâm pháp, hàm số, mật mã và số mở thưởng. Dù vậy, một giáo sư toán học trường đại học Tứ xuyên khi trả lời phỏng vấn báo Thành Đô cho biết, không thể đoán trước được dãy số xổ số. Bởi vì nó hoàn toàn là ngẫu nhiên.