Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 18:42 18/12/2016

Sau cú sốc tình cảm, một người đàn ông ở An Huy, Trung Quốc đã lập tức phát điên. Tuy đã được chữa trị trong một khoảng thời gian dài, nhưng bệnh tình của anh ta chẳng những không hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu ngày càng trầm trọng hơn.

Theo thống kê, ở Trung Quốc có hơn 100 triệu người bị mắc các loại bệnh có liên quan tới thần kinh, trong đó có khoảng 16 triệu người bị bệnh nặng. Đối với các gia đình có người mắc bệnh tâm thần, họ không chỉ là niềm đau mà còn là một gánh nặng không thể chối bỏ.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 1.

Lúc hơn 20 tuổi, anh Đổng Kết Bình, ở thôn Quần Tinh, trấn Thái Từ, huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc bỗng dưng phát điên sau khi gặp trục trặc về vấn đề tình cảm.

Ông bà Đổng vội vàng gom góp tiền tiết kiệm đưa con đến bệnh viện Nhân dân số 6 An Khánh chữa trị. Trải qua hơn 1 tháng trời ròng rã, thấy bệnh tình của con trai đã thuyên giảm, hơn nữa gia đình cũng không còn khả năng chi trả tiền viện phí đắt đỏ, thế nên ông bà Đổng đã bàn nhau đưa con về nhà tự điều trị.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 2.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau thì bệnh tình của Đổng Kết Bình lại tái phát. Những biểu hiện điên rồ của anh ta khiến mọi người xung quanh không thể chịu nổi, vì vậy ông bà Đổng đành nhốt cậu con trai độc nhất trong một gian nhà tồi tàn.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hơn 20 năm đã trôi qua, giờ Đổng Kết Bình đã 45 tuổi và vẫn tiếp tục bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu. Bố mẹ của Đổng Kết Bình đều đã 77 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời cần phải được nghỉ ngơi, dưỡng lão, ấy vậy mà họ lại đang phải nai lưng ra kiếm tiền chạy vạy từng bữa ăn. Được biết, hàng ngày ông Đổng đi nhặt ve chai, còn bà Đổng thi thoảng được một số người hàng xóm tốt bụng thuê may vá bằng chiếc máy khâu cũ mèm.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 3.

Cuộc sống của gia đình họ Đổng gặp rất nhiều khó khăn. Ông bà Đổng dù rất đau lòng nhưng vì không có tiền đưa Đổng kết Bình đi chữa bệnh nên đành nuốt nước mắt cách ly con trai với thế giới bên ngoài.

Đổng Kết Bình bị xích chân vào thành giường bằng chiếc xích to bản trước đây được ông bà Đổng dùng để xích trâu bò. Lo con bị trầy xước da khi tiếp xúc với xích sắt, bà Đổng đã tỉ mỉ quấn vải vào mắt xích.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 4.

Hàng ngày, Đổng Kết Bình chỉ biết cười ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, thi thoảng có một vài người hàng xóm hiếu kỳ đi ngang qua sẽ ngó vào xem xét tình hình, hoặc một vài con gà rảnh rỗi chui vào căn phòng tối để bầu bạn với anh ta.

Bởi bị nhốt ở trong căn phòng ẩm thấp và thiếu ánh nắng quá lâu nên da của Đổng Kết Bình trắng xanh, râu cũng không được cắt tỉa nên nhìn anh ta hơi giống một "người rừng".

Năm 2003, chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhà họ Đổng đưa con trai đi chữa bệnh tới nửa năm trời. Đáng tiếc, liệu trình chữa bệnh mới kết thúc được 1 tháng thì bệnh của Đổng Kết Bình lại tái phát và ngày càng chuyển biến xấu hơn.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 5.

Bao nhiêu năm qua, ông bà Đổng vẫn đều đặn đưa cơm cho con đúng bữa. Thi thoảng, họ vẫn vào dọn dẹp phòng cách ly Đổng Kết Bình. Điều khiến 2 ông bà trăn trở nhất là chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn trên cõi đời này, vậy ai sẽ thay họ chăm sóc cậu con trai đáng thương ấy đây?

Hiện một số nhà hảo tâm biết được câu chuyện thương tâm của gia đình họ Đổng đã chủ động quyên góp và động viên họ cố gắng sống nốt những tháng ngày thật ý nghĩa.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 6.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 7.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 8.

Tuy đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng ông bà Đổng vẫn đang phải nai lưng kiếm tiền.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 9.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 10.

Gia đình học Đổng rất hiếm khi được ăn một bữa cơm tử tế.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 11.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 12.

Sợi dây xích này trước đây được dùng để xích trâu bò.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 13.

Người đàn ông điên tình bị bố mẹ đẻ nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu hơn 20 năm trời - Ảnh 14.

Đổng Kết Bình đã bị nhốt trong căn phòng tồi tàn, ẩm thấp này trong suốt 20 năm qua.