Người đàn ông ăn xin nhưng lại sở hữu cả ô tô khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt

Đ.L, Theo Helino 21:20 22/03/2019

Khi tưởng lực lượng chức năng đang truy đuổi, ông lão ăn xin người Indonesia đã lái ô tô bỏ chạy.

Từ đầu tuần này, một người ăn xin tại ngã tư gần siêu thị Lotte Mart, thành phố Bogor, Tây Java đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Indonesia. Đó là do bức ảnh chụp người này đã lái ô tô chạy trốn khỏi cơ quan chức năng.

Người đàn ông đi ăn xin nhưng lại sở hữu cả ô tô khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 1.

Người dân bất ngờ phát hiện ông lão ăn xin lái ô tô riêng, giới chức đã xác nhận điều này (Ảnh: Radar Bogor)

Herry Karnadi - người đứng đầu cơ quan an ninh trật tự Bogor đã xác nhận sự việc. Henry cho biết, người dân địa phương thường gọi ông lão ăn xin bằng tên "Abah".

Vào hôm thứ hai 18/3, khi cơ quan chức năng đi tuần tra, yêu cầu tháo gỡ các băng rôn trái phép thì cánh ăn xin cũng tháo chạy tán loạn do họ tưởng mình bị truy quét. Trong lúc đó, Abah đang ở ngã tư cũng nhanh chóng chạy về bãi đỗ xe của siêu thị Lotte Mart. Ông đến một chiếc bán tải màu xanh lơ và biến mất, không để lại gì ngoài một bức ảnh lan truyền mạnh mẽ.

Được biết, bất chấp mọi lời chỉ trích, Abah vẫn đến địa điểm quen thuộc để ăn xin vào sáng hôm sau.

Nguồn: Radar Bogor

Trang tin địa phương Radar Bogor cho biết nhiều cư dân địa phương đã tức giận trước việc làm của ông lão ăn xin ngoài 60 tuổi:

- "Có ô tô sao còn ăn xin, ông ấy tham lam quá".

- "Người chìa tay trên cửa kính ô tô, hóa ra cũng có một chiếc ô tô".

- "Bây giờ, câu chuyện đi ăn xin có thu nhập cao hơn ngồi bàn giấy có cơ sở tin tưởng hơn rồi đó".

- "Ôi, tôi vừa mất tiền cho Abah vào 4 ngày trước. Biết gì không? Tôi chẳng có nổi ô tô như ông ấy".

(Theo Jakarta Post, Radar Bogor)