Người đàn ông chửi bậy, cầm chích điện đe dọa vợ cũ trước mặt con nhỏ: "Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:13 28/07/2017

Chia sẻ với PV, người đàn ông đập phá đồ đạc, dùng chích điện đe dọa vợ cũ cho biết khi đó trong người có hơi men nên không kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, người vợ trong clip trên cho rằng những lời chồng cũ nói là bịa đặt.

Người đàn ông chửi tục, dọa chích điện vợ cũ trước mặt con gái nhỏ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại sự việc một người đàn ông xông vào phòng trọ chửi bới đập phá đồ đạc, thậm chí cầm chích điện dọa người phụ nữ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. 

Người đàn ông chửi bậy, cầm chích điện đe dọa vợ cũ trước mặt con nhỏ: Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông tỏ ra hung hăng liên tục chửi tục, đe dọa giết vợ. Thậm chí sau khi gọi con gái lại gần không được, người đàn ông liền quay sang chửi vợ thậm tệ: "Mày không nói nó được à? Mày kêu nó lại đây coi". Dù vợ giải thích rằng nó đang sợ bố nên không dám đến gần nhưng người chồng vẫn một mực khẳng định lỗi do vợ không biết dạy dỗ con.

Sau đó, người đàn ông còn dùng chích điện đe dọa chích vào người vợ, mặc cho con gái nhỏ chứng kiến sự việc không ngừng khóc lóc, hoảng sợ. 

Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động của người đàn ông.

Người đàn ông chửi bậy, cầm chích điện đe dọa vợ cũ trước mặt con nhỏ: Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì - Ảnh 2.

Người đàn ông cầm chích điện hung hăng gí về phía người phụ nữ hăm dọa. Ảnh cắt từ clip

"Muốn được con gái gần gũi, yêu thương cha thì cũng phải nhẹ nhàng, đối xử tốt với con. Càng làm thế càng khiến bé gái sợ hãi mà thôi", tài khoản S.G. chia sẻ. 

"Chẳng biết sự việc trước đó có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng là đàn ông mà đánh phụ nữ rồi đập phá đồ đạc như vậy thì thật không chấp nhận được", một bạn khác bức xúc. 

"Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì"

Liên hệ với người chồng trong clip đe doạ vợ khi đến thăm con, anh này xác nhận chính là nhân vật có hành động đe doạ, chửi bới thô tục trước mặt vợ con. Anh cho biết mình tên T. L.S. (quê Tiền Giang) hiện đang sinh sống bằng nghề sửa xe tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà). 

Trước khi chia sẻ thực hư về câu chuyện giữa anh và vợ, anh S. xin nhận sai khi có những hành động không đúng mực, nói tục, chửi thề và đe doạ vợ trước mặc con. Anh thừa nhận lúc đến nhà vợ thăm con đã có hơi men trong người nên không kiềm chế được bản thân. 

Người đàn ông chửi bậy, cầm chích điện đe dọa vợ cũ trước mặt con nhỏ: Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì - Ảnh 3.

Người đàn ông thừa nhận do trong người có hơi men nên không kìm chế được bản thân

Anh kể, tối ngày 26/7 sau khi đi nhậu với bạn bè anh có đến phòng trọ của vợ để thăm con vì lâu chưa gặp con nên rất nhớ. "Lúc đến nhà trọ vợ con đang sinh sống tôi chỉ muốn con gái gọi tiếng cha vì rất thương con. Tôi đến chỉ muốn thăm con nên cũng nói chuyện đàng hoàng chứ không làm gì quá đáng. Tuy nhiên, con không thể gọi tiếng cha, hỏi gì cũng không chịu nói nên tôi rất tức giận vợ. Nếu vợ dạy con biết đến cha, nói con gọi cha thì tôi đâu có hành động như vậy. Lúc đó tôi chỉ hù vợ thôi chứ nào đâu dám làm gì", anh S. nói. 

Theo anh S., hành động dùng vật chích điện hù doạ như vậy thì anh nhận sai hoàn toàn. Nhưng anh cho rằng làm như vậy với mục đích doạ vợ để được cho thăm con. Lý do anh mang theo vật chích điện là để phòng thân vì sợ người tình của vợ thuê giang hồ đánh anh thêm lần nữa. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, mặc dù nhận sai trước hành động hăm doạ, chửi bới vợ nhưng người chồng vẫn khẳng định lỗi hoàn toàn do vợ mình gây ra tất cả từ phụ tình, phụ nghĩa đến chuyện thuê giang hồ hành hung anh thừa sống thiếu chết. 

"Tôi và vợ yêu nhau cách đây khoảng 4 năm về trước. Lúc đó tôi sửa xe và vợ là nhân viên bán cafe ở quán kế bên tiệm sửa xe của tôi hai đứa mới tìm hiểu, làm quen. Khoảng 1 tháng sau đó, cô ấy theo tôi về và hai đứa sống chung rồi làm thủ tục đám cưới nhưng chưa làm giấy kết hôn. Thật sự khi tôi quen và sống với cô ấy thì gia đình tôi nhất quyết ngăn cản, không ai đồng ý nhưng do lỡ thương rồi nên tôi bỏ ngoài tai lời cha mẹ", anh S. tâm sự.

Sau đó, cả hai về chung sống cùng nhau trong suốt thời gian dài, làm được bao nhiêu tiền anh S. đều đưa hết cho vợ giữ. Anh cho biết, chưa một lần nhậu nhẹt, cờ bạc hay ăn chơi bên ngoài trong thời gian chung sống.

Mặc dù cố gắng "cày cuốc" kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng càng về sau vợ càng ăn diện rồi anh S. phát hiện vợ ngoại tình. Phát hiện vợ ngoại tình lúc con gái mới gần 1 tuổi, nhưng vì đây là lần đầu vợ có lỗi nên anh S. đã tha thứ và anh cũng nhẫn nhục quỳ suốt 2 tiếng để cầu xin vợ hãy vì con đừng làm vậy nữa. Tuy nhiên sau đó vợ anh cũng "ngựa quen đường cũ", tiếp tục ngoại tình. 

Bên cạnh đó, trong thời gian phát hiện vợ có bồ mới, anh S. cũng rất bức xúc phía gia đình vợ vì bao che cho con gái đi ngoại tình. Anh S. cho rằng, chỉ vì được người tình của con gái cho 1 triệu đồng mà mẹ vợ anh đã đồng ý cho qua lại với người đàn ông đã có vợ con. "Thậm chí tôi còn biết cô ấy dẫn con nhỏ vào khách sạn với người tình mới nữa, nên tức giận lắm", anh S. bức xúc. Sau lần thứ 2 này anh quyết định chia tay và vợ dẫn con ra thuê phòng trọ sống riêng, cách chỗ tiệm anh hơn 1km. 

Người đàn ông chửi bậy, cầm chích điện đe dọa vợ cũ trước mặt con nhỏ: Tôi chỉ hù thôi chứ đâu dám làm gì - Ảnh 4.

Theo anh Sơn, anh mang theo chích điện chỉ để phòng thân chứ không hề có ý định hành hung hay đe dọa vợ cũ

Theo anh S., khi dọn ra ở riêng vợ anh đã "cuỗm" sạch tiền bạc cũng như tất cả đồ đạc, chỉ để lại chiếc chiếu rách cho anh nằm. Lâm vào cảnh trắng tay ở đất khách quê người, có quê nhưng không về được. Sau đó nhờ sự hỗ trợ của nhiều người quen biết nên anh cố bám trụ lại, tiếp tục sửa xe kiếm sống và thỉnh thoảng ghé thăm con. Nhưng mỗi lần thăm con đâu phải chuyện dễ dàng, anh phải leo rào vào nhìn con ít phút rồi quay ra, đến trường thì cô giáo không cho gặp. 

"Đời tôi khổ lắm, bị người tình của vợ đánh tôi suýt chết một lần rồi. Tôi rất thương con, chỉ muốn chở con đi chơi ăn uống như bao đứa trẻ có cha khác", anh S. tâm sự. 

"Tất cả những gì anh kể là bịa đặt"

Ngày 28/7, trao đổi riêng với chúng tôi, chị N.B.H. (người vợ trong clip) chia sẻ hiện đang rất hoang mang và lo lắng sau sự việc vừa rồi. Qua những trần tình của anh S., chị H. khẳng định: "Những lời mà anh S. kể hoàn toàn sai sự thật, tất cả mọi chuyển anh ta kể là bịa đặt. Hiện tôi đang nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý để gửi đơn nhờ công an vào cuộc, có biện pháp bảo vệ tôi".

Theo chị H., những gì chị quay clip lại là được sự hướng dẫn của luật sư để làm bằng chứng kiện anh S. về hành vi đe doạ, xúc phạm đến cá nhân chị. Chị cũng cho biết, sự thật về người chồng như thế nào sẽ được chị chia sẻ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vụ việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày