Người đàn ông bị chôn vùi dưới băng tuyết 2 tháng, điều kỳ diệu xảy ra khiến y học không thể lý giải

L.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:30 29/12/2017

Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 2 tháng bị mắc kẹt trong thời tiết giá lạnh với thứ "thức ăn" duy nhất có trong tay là tuyết.

Người đàn ông này có tên là Peter Skyllberg, 44 tuổi đến từ Orebro, một thị trấn nằm ở miền trung Thụy Điển.

Theo Dailymail, hồi giữa tháng 12 năm 2011, anh Skyllberg lái xe vào một đường rừng gần thị trấn Umea nằm về phía Bắc của Thụy Điển. Do chưa rõ địa hình cộng với thời tiết xấu, tuyết dày đặc vì vậy chiếc xe của anh đã bị mắc kẹt trong một hố băng. Con đường này nối với tuyến đường chính nhưng nơi Skyllberg gặp nạn lại cách khá xa nên không thể nhờ đến bất cứ sự giúp đỡ hay cứu trợ nào.

Người đàn ông bị chôn vùi dưới băng tuyết 2 tháng, điều kỳ diệu xảy ra khiến y học không thể lý giải - Ảnh 1.

Bên trong chiếc xe ô tô bị tuyết phủ kín của Skyllberg.

Trong khoảng thời gian gần hai tháng bị "cách li" với thế giới, anh Skyllberg đã sống sót bằng việc ăn những mảng tuyết bám bên trong và ngoài xe dù nhiệt độ xuống tới mức -30 độ C.

Skyllberg chỉ được phát hiện khi mới đây một người đàn ông tình cờ đi ngang qua chỗ anh bị nạn và đưa anh ra khỏi chiếc xe.

Theo lời kể của người đàn ông này, ông đang đi thì nhìn thấy chiếc xe bị bao phủ bởi một lớp dày đặc những tuyết là tuyết. Tò mò cạo đi lớp tuyết phủ kính chắn gió phía trước thì ông hoảng hồn thấy có thứ gì đó đang động đậy bên trong. Sau một hồi trấn tĩnh lại ông này mới nhận ra đó là một người đàn ông.

Cảnh sát và một đội cứu trợ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức để giải thoát cho Skyllberg. Tất cả đều không thể tin vào tất cả những gì mà mình đang chứng kiến. Tại sao một con người lại có thể sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy với thứ "thức ăn" duy nhất có trong tay là tuyết?

Người đàn ông bị chôn vùi dưới băng tuyết 2 tháng, điều kỳ diệu xảy ra khiến y học không thể lý giải - Ảnh 2.

Skyllberg chỉ được phát hiện khi mới đây một người đàn ông tình cờ đi ngang qua chỗ anh bị nạn và đưa anh ra khỏi chiếc xe.

Nyberg, một cảnh sát viên có mặt tại hiện trường khi sự việc xảy ra nói: "Chúng tôi phát hiện ra Skyllberg khi anh ta trong hoàn cảnh không thể nghèo nàn hơn. Không thức ăn, những thứ được tìm thấy bên cạnh Skyllberg còn có thể dùng được là sách báo và thuốc lá. Có một chiếc túi ngủ trong xe nhưng mỏng tanh, nó chẳng thể giữ cho cơ thể được ấm trong thời tiết lạnh giá như vậy. Nhiên liệu của chiếc xe đã hoàn toàn cạn kiệt vì anh ta đã sử dụng nó để chạy lò sưởi. Cũng có một số đồ hộp đựng thực phẩm nhưng đã hết từ lâu, chắc nó chỉ đủ để anh ta dùng được nhiều nhất là trong 2-3 ngày".

"Cơ thể anh ta đã rất gầy gò, ốm yếu và không thể tự di chuyển được nữa", Nyberg cho biết thêm.

Các bác sĩ và nhà khoa học thì suy luận rằng Skyllberg may mắn sống sót nhờ việc cơ thể đi vào "trạng thái ngủ đông". Nó làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp Skyllberg thoát chết một cách kỳ diệu. Nhưng đó chỉ là giả thuyết còn thực tế tại sao Skyllberg lại có thể sống sót như vậy thì không ai khẳng định được.

Skyllberg sau đó đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Umera. Theo chẩn đoán, Skyllberg bị hạ thân nhiệt và suy dinh dưỡng nặng, do không thể ăn được nên các bác sĩ đã sử dụng biện pháp truyền protein lỏng trực tiếp vào cơ thể của anh.

Người đàn ông bị chôn vùi dưới băng tuyết 2 tháng, điều kỳ diệu xảy ra khiến y học không thể lý giải - Ảnh 3.

Skyllberg được đưa ra khỏi chiếc xe.

Theo những gì mà cảnh sát và các bác sĩ hỏi được từ Skyllberg, được biết anh ta đã không ăn bất cứ thứ gì cả kể từ đầu tháng 12 đến thời điểm phát hiện ra anh ta là tháng 2, khi thức ăn hết, anh ta bắt đầu nhặt những nắm tuyết bám vào thành xe để sống qua ngày.

Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng Skyllberg là một anh chàng yêu thiên nhiên và khoa học, có thể anh ta bị mắc kẹt dưới tuyết trong khi đi chụp ảnh và thám hiểm.

Tuy nhiên, khi Skyllberg dần bình phục trong bệnh viện thì người ta mới biết rằng chứng trầm cảm do nợ nần quá nhiều đã đẩy anh ta nghĩ đến việc muốn chạy chốn khỏi cuộc sống thực tại. Tòa án địa phương đã ra thông báo về khoản nợ của Skyllberg lên tới 150.00 USD. Còn những người hàng xóm của Skyllberg ở thị trấn Orebro cho biết anh này đã chia tay bạn gái và đã mất liên lạc với cha và các thành viên khác trong gia đình cách đây 20 năm.

(Theo Dailymail)