Người đàn ông bất lực nhìn mẹ già bị hơn 100 con chó hoang cắn xé tới chết ngay trước mắt

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 23/08/2016

Một người đàn ông Ấn Độ đã vô cùng đau đớn và bất lực khi chứng kiến cảnh mẹ già bị hơn 100 con chó hoang hung dữ tấn công để ăn thịt.

Nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng này là bà Siluvamma (65 tuổi), sống ở Kerala, miền Nam Ấn Độ. Theo lời khai của các nhân chứng, bà đã bị đàn chó tấn công khi đang đi dọc bờ biển ở Pulluvila, thuộc vùng Kerala.

Người đàn ông bất lực nhìn mẹ già bị hơn 100 con chó hoang cắn xé tới chết ngay trước mắt - Ảnh 1.

Bà Siluvamma 65 tuổi - nạn nhân đáng thương của bầy chó hoang.

Con trai bà là anh Selvan, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, đau đớn kể lại: "Mẹ tôi đã đi ra bãi biển vào buổi tối hôm qua. Vì lâu không thấy bà trở về, nên tôi đã ra ngoài để tìm kiếm."

"Những gì tôi nhìn thấy thật vô cùng khủng khiếp, mẹ tôi đang bị hơn 100 con chó hoang tấn công, máu chảy đầm đìa khắp người."

Người đàn ông bất lực nhìn mẹ già bị hơn 100 con chó hoang cắn xé tới chết ngay trước mắt - Ảnh 2.

Tình trạng bùng phát chó hoang đang là vấn đề nan giải và nguy hiểm tại Kerala, Ấn Độ.

Anh Selvan đã cố gắng giải cứu mẹ mình, nhưng trước một đàn chó quá đông và đang phát điên vì đói, một số con bắt đầu quay lại để tấn công anh. Selvan buộc phải chạy đi tìm thêm người giúp đỡ.

Tuy vậy, cho tới khi anh Selvan và nhiều người khác đánh đuổi được lũ chó hoang đi, thì bà Siluvamma cũng đã bị trọng thương, thậm chí, nhiều phần trên cơ thể của bà, đặc biệt là tay chân, đã bị đàn chó cắn đứt lìa.

Người phụ nữ đáng thương lập tức được đưa tới một bệnh viện địa phương để cấp cứu, nhưng do tình trạng quá trầm trọng nên bà đã chết ngay trên đường đi.

Người đàn ông bất lực nhìn mẹ già bị hơn 100 con chó hoang cắn xé tới chết ngay trước mắt - Ảnh 3.

Người dân địa phương vô cùng lo sợ và phẫn nộ khi những vụ việc chó hoang tấn công người xảy ra ngày càng nhiều.

Được biết, chỉ vài phút sau khi sự việc bi thảm này xảy ra, một người phụ nữ khác có tên Daisy, 52 tuổi, cũng bị đàn chó hoang tấn công ngay trên bãi biển này. Nhưng may mắn hơn bà Siluvamma, bà Daisy đã kịp thời được đưa vào bệnh viện và được tiêm thuốc chống bệnh dại. Theo thông tin từ bệnh viện, mặc dù bà bị nhiều vết thương ở chân tay, nhưng tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định.

Theo các báo cáo, ở Kerala hiện có hơn 250.000 con chó hoang, và ít nhất 100.000 người đã bị chúng tấn công. Những con chó này thường tụ tập sống gần bờ biển để kiếm thức ăn là những mẩu thịt cá thừa bị vứt lại.

Hiện, người dân Kerala đang rất bức xúc và không ngần ngại bày tỏ sự tức giận đối với việc quản lý thiếu trách nhiệm của các nhà chức trách địa phương. Một người đã thẳng thắn phát biểu trên chương trình của Đài phát thanh truyền hình Ấn Độ NDTV: "Chúng tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi, các nhà chức trách thì cứ tuyên bố một vài đạo luật mập mờ và chẳng có biện pháp nào đối với bầy chó hoang. Không lẽ chúng ta còn thấp kém hơn cả những con chó?"