Người dân bàng hoàng kể lại giây phút "ô tô điên" tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 14:52 23/04/2019

Những người bán hàng đêm cho biết họ nhìn thấy chiếc xe từ khi trong ngõ nhỏ đi ra, trước khi đâm vào cô lao công, chiếc xe đã suýt đâm vào một hàng phở có nhiều người đang ăn uống.

Khuya 22/4, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi một xe điên tông vào nhiều phương tiện khác khiến nữ lao công tử vong trên đường Láng (Hà Nội). Sáng ngày 23/4, cảnh sát đã xác định người điều khiển ô tô 29A-784.09 gây tai nạn là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút ô tô điên tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong - Ảnh 1.

Đến sáng 23/4, cảnh sát vẫn chưa làm việc được với Tuyên vì đối tượng vẫn đang trong tình trạng say xỉn. Những nạn nhân trong vụ tai nạn gồm chị Lê Thị Thu H. (SN 1977, làm lao công) bị tử vong tại chỗ, một người đàn ông đi xe máy hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện và một người phụ nữ đi ô tô bị choáng nhẹ.

Theo tài liệu điều tra, trước khi gây ra vụ tai nạn chết người, Tuyên điều khiển ô tô lưu thông trên đường Vĩnh Hồ (Hà Nội) đã va quẹt với nhiều xe máy, tuy nhiên không dừng lại mà nhấn ga bỏ chạy.

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút ô tô điên tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong - Ảnh 2.

Người dân trong phố Vĩnh Hồ vẫn chưa hết sợ hãi và bàn tán xôn xao về vụ tai nạn.

Sáng 23/4, cả phố Vĩnh Hồ vẫn bàn tán xôn xao về vụ tai nạn. Ghé vào một quán nước bên đường, không khó để nghe thấy người ta kể tỉ mỉ sự việc. Theo chủ quán nước cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là hơn 23h khuya, lúc này con phố khá vắng, chỉ còn mấy quán ăn đêm mở cửa.

"Xe ô tô nó đi từ từ qua quán nước của cô, lúc đó có 5 khách đang ngồi dưới mép đường. May mà đi qua đây nó mới rồ ga chứ không thì quán này chết hết. Nó đi ra đến đầu ngõ thì suýt đâm phải chị Thoa bán phở.

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút ô tô điên tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong - Ảnh 3.

Vệt va quệt trên mặt đường khi chiếc ô tô lao vào lạt xe máy.

May sao chị Thoa nhảy kịp lên hè chứ không là bị nó đâm trúng rồi. Chiếc xe lúc này phanh kít lại, tưởng dừng hẳn nhưng sau đó lại rồ ga đâm vào một loạt xe máy. Tất cả mọi người chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã không thấy chiếc ô tô đâu nữa, có bác xe ôm đuổi theo ra đến Ngã Tư Sở thì thôi vì chiếc ô tô chạy nhanh quá", cô bán nước kể.

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút ô tô điên tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong - Ảnh 4.

Những người ngồi ở quán trà đá này cho biết tối qua chiếc xe đã đi qua trước mặt quán, may mắn không ai làm sao.

Hàng phở đầu phố Vĩnh Hồ sáng nay vẫn mở, tuy nhiên chị Thoa chỉ bán ca đêm, ngày là chị Yến bán. Chị Yến cho biết: "Lúc đó tôi mới lên đến tầng ba thì nghe tiếng rầm bên dưới, ngó qua cửa sổ thì thấy xe máy của khách nằm la liệt.

Một số khách hốt hoảng nép vào vỉa hè vì sợ xe tông phải, chiếc xe chạy nhanh, lảo đảo không theo một đường đi ổn định nào cả nên ai cũng sợ".

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút ô tô điên tông hàng loạt phương tiện, khiến nữ lao công tử vong - Ảnh 5.

Chị Yến kể lại khoảnh khắc chiếc xe điên lao vào dãy xe máy của khách khiến nhiều người chạy tán loạn.

Cũng theo chị Yến, chủ nhân chiếc xe này đã uống rượu trong ngõ này nhiều lần rồi. Trước nay mọi người cứ nghĩ ngõ nhỏ, xe chạy chậm nên an toàn, nay thì xảy ra vụ tai nạn như vậy.

Do các xe máy của khách ăn đêm đều không bị hư hỏng nặng nên mọi người cũng không truy đuổi chiếc ô tô, không ngờ chỉ lúc sau thì chiếc xe đã gây tai nạn chết người.

"May mọi người không đuổi theo chứ không là oan gia rồi, chúng tôi cho rằng luật pháp nên cứng rắn hơn đối với những người uống rượu mà vẫn lái xe. Cứ chờ chết người mới phạt tù thì người cũng đã chết rồi, có đòi lại được đâu", chị Yến bức xúc nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày