Người đàn bà bê trễ chồng con và tự hủy hoại bản thân vì… ma túy

Trịnh Tuyến, Theo An ninh Thủ đô 18:45 31/10/2017

Tích trữ nhiều loại ma túy trong nhà nên Hoa sẵn sàng chiêu đãi cô bạn xã hội một liều để thỏa cơn khát thuốc…

Ngày 31-10, đưa Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, trú ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng nói là trước khi bập vào ma túy, người đàn bà U40 này cũng từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Mở tòa xét xử đối với bị cáo, TAND TP Hà Nội làm rõ, năm 2009, Nguyễn Thị Hoa từng phải ngồi tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Sau đó khi trở lại cuộc sống với cộng đồng, Hoa không những tu tỉnh bản thân mà tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Không chịu đựng được cảnh vợ bỏ bê gia đình, chồng Hoa vì thế mà phải đành ly hôn và dồn hết tình thương vào 2 đứa con, một trai, một gái. Một mình tự do, Hoa càng thêm buông thả và tìm đến một khu chung cư ở phường Định Công (Hoàng Mai) thuê trọ, đồng thời làm địa điểm mua bán ma túy.

Người đàn bà bê trễ chồng con và tự hủy hoại bản thân vì… ma túy - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hoa tại phiên tòa sơ thẩm

Trong nước mắt, trước vành móng ngựa, người đàn bà U40 trình bày, Hoa vốn nghiện ma túy cách đây không lâu. Khoảng tháng 3-2016, qua mối quan hệ xã hội phức tạp, bị cáo quen một phụ nữ tên Hằng ở Hà Nam nhưng không rõ lai lịch.

Đi lại thời gian, tháng 11-2016, Hoa bất ngờ được Hằng nhờ cất giữ hộ một bọc ma túy để sang Trung Quốc ít ngày. Cho rằng việc đó chẳng hề hấn gì nên người đàn bà bỏ bê chồng con lập tức đồng ý. Trước khi trao gói hàng cho Hoa, người phụ nữ tên Hằng dặn thêm có khách cứ bán.

Mang 8 túi nilon nhỏ Hằng gửi với tổng cộng hơn 200 gram ma túy tổng hợp và ma túy “đá” về nhà, Hoa cẩn thận cho vào két sắt. Chiều 6-3-2017, bị cáo tiếp tục ra khu vực cầu Lủ (phường Định Công, Hoàng Mai) mua của một người đàn ông không quen biết một lượng heroin và ma túy tổng hợp nữa.

Theo Hoa khai, mua số ma túy trên bị cáo mang về sử dụng dần và bán lại cho những người nghiện kiếm lời. Và rồi ngay tối hôm đó, khi Hoa đang ở nhà thì một cô bạn xã hội đến chơi. Biết người này cũng nghiện ngập nên bị cáo không ngần ngại lấy một ít ra để 2 người sử dụng.

Thỏa mãn cơn đói thuốc xong, Hoa bảo bạn ở nhà để bị cáo ra ngoài mua đồ ăn. Cùng thời điểm, một người đàn ông khác (bạn xã hội của Hoa) cũng tìm đến phòng trọ của Hoa góp vui. Thế nhưng khi bị cáo vừa mang đồ ăn về nhà thì bị lực lượng công an xuất hiện kiểm tra.

Biết không thể giấu giếm những tang vật phạm pháp, Hoa buộc phải lần lượt móc túi quần và mở két lấy hết ma túy ra giao nộp cho lực lượng chức năng. Tổng cộng, người đàn bà U40 này đã mua bán gần 224 gram ma túy nhiều loại.

Bị đưa ra xét xử và phải nhận mức án nghiêm khắc, Hoa thấy mình thật cô độc khi không một người thân đến dự tòa. Chẳng thế mà trong suốt thời gian xử án, bị cáo này cứ liên tục khóc rưng rức như thể đang rất ân hận và không ngừng hồi tưởng về một mái ấm gia đình.

http://anninhthudo.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-be-tre-chong-con-va-tu-huy-hoai-ban-than-vi-ma-tuy/746482.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày