Người chồng kéo vợ ra đường rồi lột quần đánh đập: "Tôi vào Zalo thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm"

Bá Cường, Theo Thời Đại 22:35 02/05/2018

Chuyện vợ chồng anh Lương, chị H. "cơm không lành, canh không ngọt" đã kéo dài nhiều năm do anh Lương nghi ngờ vợ có gian tình với người hàng xóm. Anh Lương cho biết, vợ anh có tiền sử bị bệnh về lá lách, không có chuyện anh đánh vợ đến dập lá lách.

Người chồng kể đánh vợ do phát hiện tin nhắn của vợ cùng anh hàng xóm

Liên quan đến vụ việc chị Tạ Thị H. (40 tuổi, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch) bị chồng bạo hành phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chiều 2/5, anh Nguyễn Văn Lương (41 tuổi, chồng chị H.) xác nhận vụ việc với PV. Anh thừa nhận có đánh vợ, tuy nhiên không đánh vùng bụng và không gây thương tích đến mức phải cấp cứu. 

Chúng tôi gặp anh Lương tại hành lang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh đã có mặt ở đây từ ngày 29/4 để chăm sóc vợ. Anh Lương kể trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân nên đã có hành động đánh vợ, tuy nhiên chỉ tát vợ 3 cái và cầm ống nhựa dẫn nước đánh vào tay vợ chứ không đấm đá. 

Anh Lương cho biết: "Tôi vào Zalo xem thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm. Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp họ nhắn tin, mà lần trước tôi cũng đã thấy họ nói chuyện với nhau trên Facebook, Zalo, tôi đã cảnh cáo rồi. Trong lúc không giữ được bình tĩnh tôi đã nổi máu tát vợ một cái. Vợ tôi hỏi lý do thì tôi mở đoạn ghi âm ra rồi tát một cái nữa vào mặt vợ. Sau đó tôi có lôi cô ấy ra đường rồi tụt hết quần, cô ấy có phản kháng lại nên tôi cầm đoạn ống nhựa dẻo vụt vào tay vợ. Cô ấy chạy vào nhà leo lên cầu thang gác xép để lấy quần thì bị ngã".

Người chồng kéo vợ ra đường rồi lột quần đánh đập: Tôi vào Zalo thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm - Ảnh 1.

Hiện chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Anh Lương cho biết đến khoảng 11h30 cùng ngày thì chị H. kêu đau nên anh đã gọi xe đưa vợ đi cấp cứu. 

"Thực tế vợ tôi mổ lá lách là bệnh lý chứ không phải do tôi bạo hành, bởi cô ấy có tiền sử về bệnh gan và lá lách to năm 2012, cô ấy vẫn đang điều trị định kỳ tại bệnh viện tỉnh", anh Lương nói. 

Hiện tại sức khỏe chị L. đã tiến triển tích cực hơn. Sau khi sự việc xảy ra, anh Lương luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc vợ, gia đình phía nhà chị H. cũng có xuống nhưng vẫn chưa được vào thăm vì chị H. vẫn đang nằm trong phòng cách ly. 

Sự việc xảy ra đã 4 ngày, sáng 2/5, Công an huyện Lập Thạch có gọi điện cho anh Lương để mời về làm việc. Tuy nhiên, do có 1 mình nên anh xin lui lại ít hôm để chăm vợ và sẽ về hợp tác với cơ quan điều tra sau. 

"Tôi rất sẵn sàng hợp tác với công an để làm rõ sự việc, tuy nhiên giờ thì tôi phải ở lại đây để chăm sóc vợ nên đã xin lùi lại mấy hôm" - Anh Lương cho biết.

Người chồng kéo vợ ra đường rồi lột quần đánh đập: Tôi vào Zalo thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Lương - Người chồng bạo hành vợ.

2 đứa con đứng về phía bố trong mâu thuẫn của bố mẹ

Liên quan đến chuyện này, anh Tạ Quang Hải (anh trai chị H.) cho biết, chị H. và anh Lương cưới nhau đã 20 năm, có 2 con đã lớn. Chuyện gia đình chị H. "cơm không lành, canh không ngọt" đã diễn ra nhiều năm.

"Kể từ khi thấy bố mẹ xích mích thì các cháu đứng về phía bố, ít liên quan đến đằng ngoại", anh Hải nói. 

Người chồng kéo vợ ra đường rồi lột quần đánh đập: Tôi vào Zalo thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm - Ảnh 3.

Anh Tạ Quang Hải (anh trai chị H.).

Phía gia đình chị H. cũng cho biết, quan điểm của gia đình không muốn vợ chồng anh Lương ly hôn nhau. "Chúng tôi chỉ muốn cơ quan chức năng vào cuộc để có thể răn đe Lương dừng việc bạo hành vợ lại chứ không có ý khuyến khích vợ chồng họ ly hôn", anh Hải nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày