Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ, đến khi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mới khai ra lý do "vớ vẩn chưa từng thấy"

L.T, Theo Helino 16:30 06/06/2018

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy người đàn ông ôm đứa trẻ vào nhà thờ rồi lén lút bỏ con ở đó.

Trước nay người ta thường nghe đến những chuyện bố mẹ sinh con ra rồi bỏ rơi con vì không có khả năng nuôi nấng, cho đứa trẻ một tương lai tốt đẹp, thế nhưng giờ còn có cả chuyện bố mẹ đem bỏ con vừa mới lọt lòng chỉ vì... lời bạn bè chê "đẻ lắm thế".

Câu chuyện khiến người ta cảm thấy "nực cười" và gây phẫn nộ dữ dội này xảy ra ở Kerala, Ấn Độ. Cặp vợ chồng Pravitha (28 tuổi) và Bitto Davis, 32 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đoạn video cho thấy cảnh Bitto đem bỏ con được phát sóng trên một kênh truyền hình của địa phương.

Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ, đến khi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mới khai ra lý do vớ vẩn chưa từng thấy - Ảnh 1.

Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ.

Vào khoảng 20h 30 phút tối 31/05 vừa qua, một nhân viên an ninh trong nhà thờ trong lúc đi kiểm tra đã phát hiện một em bé sơ sinh được cuốn trong một chiếc ngăn nằm dưới nền đất. Người này vội vàng thông báo cho cảnh sát biết sự việc.

Ngay sau đó, cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện người đàn ông bế đứa trẻ đi bộ vào khu nhà thờ rồi nhẹ nhàng đặt con mình xuống đất. Trước khi đặt đứa trẻ xuống, anh ta còn hôn con như thể muốn nói lời tạm biệt. Hành động của anh ta lén lút, nhìn trước ngó sau như thể sợ bị người khác phát hiện. Sau khi xong việc, anh ta vội vã đi mà không ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ, đến khi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mới khai ra lý do vớ vẩn chưa từng thấy - Ảnh 2.

Bitto Davis lén lút nhìn trước ngó sau trước khi đặt đứa trẻ xuống đất.

Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ, đến khi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mới khai ra lý do vớ vẩn chưa từng thấy - Ảnh 3.
Người cha nhẫn tâm đem con đi vứt bỏ ở nhà thờ, đến khi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mới khai ra lý do vớ vẩn chưa từng thấy - Ảnh 4.

Rồi anh ta bỏ đi không ngoái lại nhìn.

Khi cả hai vợ chồng Bitto bị cảnh sát bắt giữ, cặp đôi mới khai rằng họ bỏ con vì mọi người xung quanh chê họ đẻ quá nhiều con. Bạn bè và gia đình đã chế nhạo khi biết tin cô Pravitha mang thai lần nữa.

Một viên chức cảnh sát nói với Indian Express: "Họ đã có 3 đứa con trai, một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi và đứa trẻ thứ 3 được 4 tuổi, đây là đứa con thứ tư của họ. Bitto đã khai rằng vợ chồng anh ta bị những người bạn của mình chế nhạo vì đã có 4 đứa trẻ liên tiếp và quá nhanh. Bạn bè của anh ta bàn tán khi bụng của vợ anh ta to lên và buông lời giễu cợt hai vợ chồng họ. Sau khi vợ anh ta sinh con ở Thrissur, họ bắt chuyến tàu đến Kochi và đến nhà thờ để đặt đứa bé ở đó".

Cặp vợ chồng này hiện đang bị buộc tội bỏ rơi trẻ em.

(Nguồn: The Sun)