Người cha có hai con mất tích bí ẩn trong một ngày: “Hai con đi theo bố mẹ nuôi cùng dãy trọ”

Ngọc Thi, Theo Gia đình & Xã hội 15:49 30/06/2017

“Tối ngày 29/6, công an đã gọi điện cho tôi là tìm được hai bé. Các bé được bố mẹ nuôi cùng khu trọ dẫn đi”. Anh Đặng cho biết.

Bán hết đồ đạc để tìm con

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, anh Nguyễn Viết Đặng (46 tuổi, quê Thái Bình) thuê trọ trên đường Lê Văn Lương, (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) có hai con là Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2002) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004) mất tích cùng ngày vào ngày 6/6.

Có lẽ, chỉ những người từng làm cha, làm mẹ mới thấu hiểu tình yêu của mình dành cho con. Và họ là người đau hơn ai hết khi các con đang sống với mình đột nhiên mất tích bí ẩn. Câu chuyện về người cha bán hết đồ đạc, cầu cứu tứ phương để tìm con khiến chúng ta thương cảm.

Gần một tháng xa các con, anh Đặng không tránh khỏi những phút giây nghĩ tiêu cực. Anh lo sợ các con mình không còn an toàn, bị người ta hãm hại… Những ngày qua, thay vì đi bán bóng bay để mưu sinh thì anh cầm tấm ảnh của hai con để hỏi mọi người có thấy các bé.

Người cha có hai con mất tích bí ẩn trong một ngày: “Hai con đi theo bố mẹ nuôi cùng dãy trọ” - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2002) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004). Ảnh: Nguyễn Hảo

Tìm hai con giữa Sài Gòn rộng lớn bằng phương pháp đó hy vọng tìm thấy thật sự mong manh. Nhưng, dường như chạy tìm kiếm, hỏi han còn hơn là ngồi một chỗ.

Cũng vì rong ruổi tìm con không đi bán hàng được nên anh Đặng không có tiền đóng tiền nhà. Đồ đạc trong nhà anh cũng bán hết, không còn gì giá trị. Không biết đi đâu về đâu, anh xin chủ trọ nán lại mấy ngày để nhờ công an tìm các con.

Được biết, sau 2 ngày hai bé mất tích, anh Đặng báo công an. Ngay sau khi nhận được đơn của anh Nguyễn Viết Đặng trình báo về việc hai con mất tích từ ngày 8/6 phía công an tích cực điều tra, hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu.

Hai bé đi theo bố mẹ nuôi

Ngày 30/6, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm, công an quận 7 (TP. HCM) cho biết, các bé đã được tìm thấy tại Đồng Nai. Tại đây, hai bé khai báo là đi cùng bố mẹ nuôi, họ đối xử rất tốt với các bé chứ không hãm hại gì.

Nói về bố mẹ nuôi hai con của mình, anh Đặng cho biết: “Bố mẹ nuôi nhưng chỉ quen nhau có hơn một tháng. Đó là cặp vợ chồng trẻ, 28 tuổi, chưa có con ở cùng dãy trọ. Nhà tôi chưa có ti vi nên thi thoảng hai bé thường qua xem. Hai cô chú đó cũng quý, thường mua hoa quả, mua quần áo cho hai đứa”.

Tuy nhiên, anh cũng nhắc nhở các con hạn chế qua chơi vì sợ làm phiền gia đình họ. Trước đây, đã từng có nhiều lần, chị M. (mẹ nuôi) nói chuyện với anh Đặng về việc sẽ giúp anh mua quần áo cho cháu Trang (con gái anh) vì bé không có mẹ. Chị M. giải thích, phụ nữ sẽ dễ trò chuyện, hiểu tâm lí nhau hơn.

Người cha có hai con mất tích bí ẩn trong một ngày: “Hai con đi theo bố mẹ nuôi cùng dãy trọ” - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Viết Đặng bố bé Thùy Trang và Tuấn Anh. Ảnh: Nguyễn Hảo

Anh Đặng cũng cho biết thêm, con gái anh cũng có những thay đổi sau khi xa nhà gần một tháng. Bé làm điệu, sơn móng chân, vẽ móng tay. Trước đây, anh Đặng rất nghiêm khắc trong việc ăn mặc, ứng xử của bé với người lớn.

“Trước giờ tôi bảo con không được trang điểm, ăn mặc kín đáo. Mai mốt con lớn hơn thì mới nên làm điệu, giờ con vẫn còn nhỏ. Bây giờ, các đầu ngón chân, tay bé đều tô màu, vẽ hoa. Tôi hỏi thì bé bảo con thích làm điệu”, anh Đặng cho biết.

Cũng theo anh, hai bé hết lời khen ngợi bố mẹ nuôi vì đối tốt với mình. Hiện tại, hai bé đang ở nhà dì ở quận 8 vì anh đã trả phòng trọ, chưa tìm được phòng. Hơn nữa, anh sợ các con nhẹ dạ cả tin, đi khỏi nhà lần nữa. Bản thân anh muốn chuyển hai bé ra ngoài Bắc cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Còn anh sẽ sắp xếp công việc chuyển ra sau.

Các bé mất tích vào ngày 6/6 thì ngày 18/6 bố mẹ nuôi của các bé chuyển khỏi dãy trọ. Cũng vì nghi ngờ nên anh đã để ý. Mặc dù hai con không ngừng khen bố mẹ nuôi đối xử tốt nhưng anh Đặng cũng cảnh giác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày