Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm

Nhật Thành, Theo Helino 16:01 25/10/2019

Sự việc đau lòng xảy ra ở Brazil, trong số tiền hơn 5 tỷ đồng gây quỹ được để chữa trị cho con trai thì ông bố vô tâm đã nướng hơn một nửa vào cờ bạc và rượu chè.

Bé Joao Miguel Alves, 2 tuổi đã qua đời vào ngày 17 tháng 10 sau một thời gian dài chống chọi với chứng teo cơ tủy (Spinal Muscular Atrophy hay AME). Ông bố của em đã bị cáo buộc lấy tiền gây quỹ để chữa bệnh cho em để ăn chơi sa đọa.

Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm - Ảnh 1.

Bé Joao Miguel xấu số

Bố của em bé là Mateus Henrique Leroy Alves, 37 tuổi đã bị bắt vào ngày 22 tháng 7. Một tuần sau khi người vợ tố cáo anh ta với cảnh sát. Theo truyền thông địa phương đưa tin, người bố đã bị bắt tại một khách sạn sang trọng, nơi anh ta dành gần 2 tháng để đốt 150.000 đô la Mỹ (Khoảng 3,5 tỷ VNĐ) vào quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, rượu chè và thậm chí là cả gái.

Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm - Ảnh 2.

Bé Joao Miguel được chẩn đoán mắc chứng AME từ khi mới 7 tháng tuổi.

Meteus và vợ là Karine Rodrigues vào năm 2018 đã gây quỹ ủng hộ để chữa bệnh cho con trai. Mỗi liều thuốc Spinraza để ngăn cho căn bệnh không phát triển tốn khoảng 90.500 đô la Mỹ (Khoảng 2,1 tỷ VNĐ). Gia đình đã dành gần 1 năm để gây được số tiền là 248.000 đô la Mỹ ( Khoảng 5,7 tỷ VNĐ), một phần của số tiền được gây quỹ đến từ một giải chạy marathon ở Conselheiro Lafaiete, quê nhà của cặp vợ chồng ở phía Đông Nam của bang Minas Gerais, Brazil.

Theo tờ Brazilian outlet Pleno đưa tin, Mateus đã có lên kế hoạch bỏ rơi vợ và con trai đang lâm bệnh hiểm nghèo vào tháng 5. Anh ta nói với Rodrigues rằng mình sẽ phải đến Belo Horizante để huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ.

Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm - Ảnh 3.

Ngoài bé Joao Miguel, hai vợ chồng còn có 1 cậu con trai 10 tuổi nữa.

Số tiền gây quỹ được giữ trong 4 tài khoản ngân hàng, 2 cái được đứng tên người vợ và còn lại thì được đứng tên Mateus. Người vợ đã nảy sinh nghi ngờ khi cô phát hiện một lượng lớn tiền được rút. Cô đã tố cáo cảnh sát vào ngày 8 tháng 7 và sau đó Mateus đã bị tóm tại một khách sạn trên biển ở Đông Bắc thành phố Salvador. Lúc bị bắt, Mateus còn chày cối khai rằng anh đã bị tống tiền.

Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm - Ảnh 4.

Người bố vô tâm đã bị bắt

Vì vụ việc này mà phải đến tháng 8 thì bé Joao Miguel mới nhận được liều thuốc Spinaza đầu tiên sau khi chính quyền đồng ý hỗ trợ chi phí chữa bệnh. Nhưng thật đau lòng, em bé đã không qua khỏi và qua đời tại nhà vào tuần trước.

Người bố nhẫn tâm lấy gần 3,5 tỷ tiền ủng hộ chữa bệnh cho con để ăn chơi trác táng, bỏ mặc con trai qua đời thương tâm - Ảnh 5.

Vì không có thuốc chữa trị kịp thời mà em bé tội nghiệp đã qua đời

(Nguồn: Dailymail)