Ngứa mắt vì cái bóng cứ bám theo mình, bé gái khua chân múa tay để cắt đuôi nó

Chi Mai, Theo Thời Đại 16:52 10/05/2017

Khi nhận ra mọi cố gắng của mình đều là vô ích, cô bé chỉ biết hậm hực chấp nhận cái bóng mà thôi.

Cảm thấy hờn cả thế giới, một bé gái người Mỹ còn giận lây sang cái bóng của mình. Vì thế, khi thấy nó cứ bám theo mình như một cái đuôi, cô bé đã làm mọi cách để cắt đuôi.

Cô bé phát cáu vì cái bóng cứ bám theo mình.

Ngứa mắt vì cái bóng cứ bám theo mình, bé gái khua chân múa tay để cắt đuôi nó - Ảnh 2.

Đổi mọi tư thế để có thể đuổi được cái bóng của mình đi.

Được biết, trong lúc đi dạo dưới nắng với bố, cô bé bỗng cảm thấy khó chịu khi cái bóng cứ lẽo đẽo theo mình không rời nửa bước. Dù đã nhảy lên, nhảy xuống, thậm chí lăn lê bò toài dưới đất, cô bé vẫn không thể đuổi được nó đi.

Chứng kiến hành động hài hước của cô con gái nhỏ, ông bố đã nhẹ nhàng giải thích, đó là cái bóng của cơ thể nên nó sẽ không thể biến mất. Dường như vẫn chưa đủ lớn để hiểu, cô bé vẫn nói nhẹ nhàng để đuổi khéo nó.

Sau tất cả nỗ lực thất bại, cô bé vẫn không thể cắt đuôi được cái bóng của mình. Cuối cùng, vì quá bực bội mà cô bé đã òa khóc.

Ngứa mắt vì cái bóng cứ bám theo mình, bé gái khua chân múa tay để cắt đuôi nó - Ảnh 3.

Tỏ ra bất lực, cô bé chỉ biết hậm hực rồi òa khóc.

(Nguồn: D.M)