Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 13:10 11/02/2017

Bộ phim Hwarang đã đến hồi cao trào khi Seon Woo (Park Seo Joon) đứng ra nhận mình là vua, còn thái tử thật sự là Sam Maek Jong (Park Hyung Sik) cũng quyết tâm lấy lại ngai vàng.

Những tập mới nhất của phim Hwarang: The Beginning (Hoa Kiếm Hwarang) chứa đầy biến cố lớn. Trong đó, đáng nói nhất là việc ngai vàng của vương quốc Silla bấy lâu bị đóng bụi nay đột nhiên có tận hai người đến nhận. Một người là Sam Maek Jong (Park Hyung Sik), thái tử hợp pháp , tuy đến nay vẫn đang "diễn sâu" trong vai nam sinh Ji Dwi. Người kia là Seon Woo (Park Seo Joon), thiếu niên bị dòng đời xô đẩy vào trò chơi nhập vai quá đà.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 1.

"Thái tử chính hiệu" Sam Maek Jong và "thái tử tin đồn" Seon Woo

Trong khi đó, trong triều diễn ra cuộc hợp khẩn vì lãnh thổ Silla (nước Tân La) đang bị kẻ láng giềng Baekje (nước Bách Tế) lăm le dòm ngó. Đáp án cuối cùng của thái hậu chính là gửi con gái ruột Sook Myung (Seo Ye Ji) sang Baekje cầu thân. Công chúa sẽ được Hwarang bảo vệ.

Với nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, áp dụng quy tắc "con ông cháu cha", ai cũng dự rằng Seon Woo sẽ được đặc cách đứng ngoài. Đúng là thái hậu có nghĩ đến chuyện đó, nhưng đối tượng bà nhắm đến là con ruột Sam Maek Jong. Éo le thay, bà thương con nhưng thằng con rạch giời rơi xuống, Sam Maek Jong đã nhập nhóm nhỏ Hwarang hộ tống công chúa.

Trùng hợp là Seon Woo cũng vì Aro mà một hai đòi gia nhập đội quân. Triều thần cảm động khôn xiết vì tưởng thái tử cá tính quá mạnh, còn trẻ tuổi đã biết vì nước quên mình. Kết quả là nhóm nhỏ Hwarang bao gồm Seon Woo, Sam Maek Jong, Ban Ryu (Do Ji Han) và Soo Ho (Choi Min Ho) là những người được chọn để bảo vệ công chúa trong chuyến đi lành ít dữ nhiều.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 2.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 3.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 4.

Đội hình bốn Hwarang hộ tống công chúa Sook Myung

Seon Woo và Sam Maek Jong gia nhập đoàn hộ tống công chúa Sook Myung

Nhóm bạn trẻ này không rõ có bước nhầm chân nghịch ra cửa không, hành trình của họ từ đây chẳng khác nào một chuỗi bi kịch liên hoàn. Ngay ở đêm đầu tiên trú lại vùng biên giới, họ đã bị dân địa phương cướp sạch cống phẩm mang theo. Dù trắng tay, Sam Maek Jong vẫn ngăn không cho bạn mình đả thương dân chúng. Anh cho rằng bách tính vì sống ở vùng phân chia nên chịu cảnh túng quá làm liều. Seon Woo nghe thấy cũng gật đầu đồng ý. Thôi thì nhịn ăn vài hôm mà lương tâm nhẹ nhõm thì cũng là rất đáng.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 6.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 7.

Sam Maek Jong dù bị cướp lương thực nhưng vẫn không muốn đả thương dân nghèo

Đến được hoàng cung Baekje, họ lại vớ phải tên thái tử da mặt siêu dày họ Chang. Không hổ danh là một vị thái tử xấu tính trái nết, hắn ta quyết định kiểm chứng tin đồn có vua trong Hwarang bằng chiêu thức không thể man rợ hơn: Đổi lời thú nhận của thái tử Silla bằng mạng của chính người dân nước này.

Bốn người của nhóm Hwarang bị đưa ra trước điện, buộc phải chỉ ra ai là vua, nếu chần chừ thêm một giây là lại có người dân Silla bị lôi ra chém đầu. Baekje nói là làm, phía Hwarang còn đang trong tình trạng xử lý dữ liệu vừa nghe được thì bên này xác người đã đổ như ngả rạ. Đỉnh điểm là khi Aro bước lên vị trí bị hành hình, Sam Maek Jong trong lòng như lửa đốt định ra mặt. Trong tích tắc, Seon Woo đã hét lớn rằng mình là vua của Silla.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 10.

Những người dân thường bị đem ra hành hình

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 11.

Sam Maek Jong còn đang phân vân

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 12.

Seon Woo hét lớn: "Ta chính là vua"

Trong lúc Sam Maek Jong chần chừ, Seon Woo đứng ra nhận mình là vua để cứu Aro. Đạt được mục đích, thái tử Baekje ép Seon Woo đấu một trận tay đôi với mình. Nếu Seon Woo thắng, hắn sẽ thả cho bọn họ về nước. Còn không, nhóm người này sẽ vĩnh viễn chôn thân nơi đất khác. Một phút lỡ lời nghìn năm ôm hận, Seon Woo lao vào cuộc chiến sinh tử, tuy trầy trật nhưng giành được chiến thắng sau cùng. Bên thái tử Baekje thả cho họ về nhưng giữ Aro ở lại, ép Seon Woo rơi vào cảnh cướp ngục để quân Baekje truy bắt.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 14.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 15.

Seon Woo quyết chiến và thắng thái tử nước Baekje

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 16.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 17.

Nhưng nhóm Hwarang vẫn bị truy bắt

Seon Woo đấu kiếm với thái tử Baekje

Seon Woo vứt kiếm, đánh tay đôi với thái tử Baekje

May mắn thay, khi chúng bắt kịp nhóm Seon Woo thì đã vừa bước đến lãnh thổ của Silla. Các nam sinh còn lại của Hwarang đã ra mặt nghênh chiến nên đội quân Baekje phải cay đắng rút về. Trước khi rời đi, thái tử họ Chang không quên liếc đến Seon Woo và buông lời "ước hẹn": "Chúng ta sẽ gặp lại. Jin Heung." Danh sách các nạn nhân trong sự nghiệp diễn sâu của Cẩu Điểu lại dài thêm một cái tên nữa rồi.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 21.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 22.

Các Hwarang khác đến giải cứu cho đoàn hộ tống công chúa Sook Myung

Sau tất cả, nhóm Hwarang trở về nước toàn mạng nhưng sóng gió chỉ mới bắt đầu từ đây. Lúc bấy giờ ở Silla chỉ có hai loại người, một loại người ủng hộ Seon Woo lên ngôi vì thành tích quá "khủng" sau khi nghênh chiến ngoại xâm, loại người còn lại ngày đêm thấp thỏm mong Sam Maek Jong sớm công khai danh tính để ngai vàng được xứng danh "chính chủ". Thế nhưng vấn đề cốt yếu vẫn là, hai chàng trai của chúng ta suy nghĩ sao về trò chơi vương quyền này?

Về phía Seon Woo, tuy cậu ta mỗi lần vào nghiệp "diễn sâu" đều là do hoàn cảnh đưa đẩy để bảo vệ người thân của mình. Tuy nhiên, bách tính nhìn vào lại phải lòng cậu ta ngay. Tính tình ngay thẳng, cương trực, thần thái vô cùng bình dân mà văn võ cũng vẹn toàn, chưa từng có một vị thái tử nào lại có sức quy phục lòng người như vậy. Thậm chí một vị vương gia tuy đã đến tuổi về vườn nhưng vẫn quay trở lại ngỏ lời muốn phò tá Seon Woo lên ngôi.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 24.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 25.

Mục đích Seon Woo chấp nhận bị hiểu lầm là để bảo vệ Aro

Seon Woo nói rằng Aro là người mình cần bảo vệ

Ở giai đoạn này, nội tâm của Sam Maek Jong không khác gì gió giật cấp bảy. Trước đây, anh ta liên tục nghĩ về ngôi vị của mình nhưng thực chất đều chỉ là thái độ chống đối nửa vời đối với người mẹ ham quyền lực. Bây giờ khi có người khác nhận danh tính của mình, cướp đi những hào quang đáng có của mình, Sam Maek Jong không khỏi xao động.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 27.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 28.

Sam Maek Jong nổi giận sau khi chứng kiến Seon Woo hôn Aro

Seon Woo và Sam Maek Jong nói về trách nhiệm của người làm vua

Ai cũng hiểu Seon Woo đối với nước Silla chỉ là cơn "cảm nắng" nhất thời, nhưng Sam Maek Jong mới là hiền vương chân chính. Sam Maek Jong giờ đã hoàn toàn vứt bỏ được mối tình đáng thương của mình, sẵn sàng trở thành người gánh vác thật sự của đất nước. Bước đầu tiên, anh ta quyết định tiết lộ thân phận đối với kẻ cầm đầu bè phái chống đối thái hậu Ji So.

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 31.

Sam Maek Jong đến phủ thừa tướng lấy lại chiếc vòng tay nhận diện

Ngôi vua kỳ lạ trong “Hwarang”: Kẻ cần không có, kẻ có không cần - Ảnh 32.

Đồng thời tiết lộ cho quan lại biết mình chính là vua thật sự

Sam Maek Jong tiết lộ mình là vua

Trong những tập kế tiếp, khán giả sẽ biết được hành trình gian khổ khôi phục chức vị của Sam Maek Jong, đồng thời làm rõ thắc mắc về ý định thật sự của Seon Woo đối với ngai vàng. Tập 17 câu chuyện vương quyền của Hwarang: The Beginning sẽ lên sóng vào tối Thứ Hai 13/2 trên kênh KBS2, đồng thời được phát sóng chính thức trên kênh chiếu phim của của HTV2. Đừng bỏ lỡ nhé!