Ngồi chung với bố mẹ trong buổi họp phụ huynh, tưởng học sinh sẽ bị "ăn hành" nhưng cái kết không thể nào bất ngờ hơn

Công Hiếu, Theo Helino 11:33 06/05/2019

Cùng với sổ đầu bài hay đội sao đỏ, họp phụ huynh là thứ khiến cho học sinh thấy ám ảnh nhất thời cắp sách đến trường.

Hằng năm, thường có hai lần cha mẹ học sinh được mời đến trường để họp phụ huynh. Riêng những học trò nào cá biệt thì được thầy cô "ưu ái" hơn, gọi đến thường xuyên. Đây là những điều học trò cá biệt rất sợ, chính vì vậy chúng thường sử dụng chiêu "hình nhân thế mạng" bằng cách thuê một bác xe ôm nào đó đóng giả bố đẻ đến trường họp phụ huynh thay.

Nhiều bác xe ôm đóng khéo đến mức, khi nghe cô chủ nhiệm vạch tội đứa "con" của mình thì đã tỏ ra vô cùng tức giận, xin lỗi cô giáo rối rít, hứa về dạy con cái đến nơi đến chốn. Trên thực tế, đại đa số giáo viên đều không hề biết mặt cha mẹ học sinh nên việc bị học trò qua mặt như vậy là chuyện không hiếm.

Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện trôi nổi ở đâu đó, còn ngay tại lớp 12A2 trường THPT Hoàng Văn Thụ (Quảng Ninh) việc giáo viên bị qua mặt là điều có vẻ như không tưởng bởi lớp học này đã tổ chức buổi họp phụ huynh khác biệt nhất so với từ trước đến này: để phụ huynh và học sinh cùng họp chung.

Ngồi chung với bố mẹ trong buổi họp phụ huynh, tưởng học sinh sẽ bị ăn hành nhưng cái kết không thể nào bất ngờ hơn - Ảnh 1.

Khi phụ huynh và học sinh ở chung một phòng học. Ảnh: Nguyễn Mỹ Duyên.

Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, liên hệ với Nguyễn My Duyên, cô bạn cho hay bức ảnh được chụp trước buổi họp phụ huynh diễn ra: "Lúc em chụp bức ảnh là phụ huynh cùng cô chủ nhiệm và cả lớp đang xem video do bọn em làm, mục đích là để cho các bậc phụ huynh xem những kỷ niệm vui nhộn, những khoảnh khắc độc và lạ nhất về lớp".

"Trước buổi họp phụ huynh bọn em rất hồi hộp vì sợ mình có lỗi lầm gì đó mà không muốn cho ba mẹ biết. Nhưng nhờ cô chủ nhiệm của em dạy Văn lên rất tâm lý và đồng cảm với bọn em nên cô không trách mắng gì nhiều, mà cô nói những lời làm phụ huynh rất cảm động. Chính bọn em là người đã đề xuất với cô về việc cả phụ huynh và học sinh ngồi họp phụ huynh chung, vì đây là buổi họp phụ huynh cuối cùng lên cũng muốn có chút kỉ niệm", cô bạn nói thêm.

Cô nàng cũng nói thêm, sau buổi họp thì có bạn khá lo lắng vì phụ huynh xem đc video nghịch ngợm của mình: "Nhưng sau tất cả thì đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên cũng là cuối cùng mà lớp em được ngồi lại đông đủ với nhau như vậy. Buổi họp kết thúc với nhiều cảm xúc và chưa có phản hồi thê thảm nào hết".

Một học kỳ căng thẳng, vất vả kết thúc cũng là khi nỗi "khiếp sợ" khác của học sinh lại ập đến, một nỗi khiếp sợ mang tên: họp phụ huynh. Tuy nhiên, với cách thức họp dễ thương như lớp 12A2 nói trên thì có lẽ những lần họp phụ huynh sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy đúng không nào!