Ngọc Trinh và những trải nghiệm nhớ đời ở Busan: hết hồn khi sờ vào cá dương vật, thử bạch tuộc sống thì bị bám cả vào miệng

Qin Lan, Theo Nhịp Sống Việt 09:12 09/11/2019

Cũng trong clip mới nhất này, Ngọc Trinh thể hiện tài làm travel blog như một blogger thực thụ, giới thiệu về từng địa điểm vô cùng chuyên nghiệp.

Thường xuyên xuất hiện trong các vlog du lịch của Vũ Khắc Tiệp, thế nhưng Ngọc Trinh hiếm khi làm những clip review du lịch mà chủ yếu là đập hồ, các trải nghiệm mỗi ngày, review quán ăn... Thế nhưng, thời gian gần đây, "nữ hoàng nội y" đi du lịch ngày càng nhiều, và cô cũng bắt đầu cho ra đời những clip giới thiệu về các địa điểm mà cô từng ghé qua.

Ở clip gần đây nhất, Ngọc Trinh thậm chí còn giới thiệu về Busan một cách rất bài bản và chuyên nghiệp, đi hết những nơi nổi tiếng của Busan, rất đáng để tham khảo cho những ai có ý định đến đây du lịch đó.

Chùa Haedong Yonggungsa

Ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Busan mà ai đến đây cũng muốn ghé chứ không chỉ riêng Ngọc Trinh. Là một trong những ngôi chùa hiếm hướng ra biển, có view đẹp và nổi tiếng linh thiêng, nơi này thu hút rất nhiều khách du lịch tới thăm quan. Có lẽ bởi vậy mà Ngọc Trinh không thể nào chụp được một tấm hình vắng người ở đây cả...

Chợ hải sản Jagalchi

Được mệnh danh là chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc, quả thật sẽ rất có lỗi nếu đến Busan mà không ghé chợ Jagalchi để ăn hải sản. Hải sản ở đây được đánh giá là rất tươi, ngon và đa dạng.

Sau khi thử ăn vẹm xanh, Ngọc Trinh cùng với những người bạn đồng hành đã có một bữa tiệc hải sản thật sự với đủ các món như cua huỳnh đế, các loại ngao, sò... Đặc biệt nhất phải kể đến món cá dương vật đã khiến Ngọc Trinh hốt hoảng khi thử chạm tay vào. Còn với món bạch tuộc sống, cô đánh giá là "không khác với luộc là mấy nhưng cảm giác bám vào miệng là có thật đó".

Làng cổ Gamcheon

Từ một ngôi làng nghèo khó, nơi này sau khi được xây dựng, trang trí thì đã trở thành địa điểm du lịch thu hút hàng nghìn lượt người. Ngọc Trinh đã ghé tới khắp các "ngóc ngách", đồng thời còn kiên trì để xếp hàng chụp ảnh ở bức tượng hoàng tử bé nữa!

Chợ truyền thống Haeundae

Ở khu chợ này, Ngọc Trinh đã ăn thử chả cá và chả mực - 2 món được coi là đặc sản ở đây. Bên cạnh đó, các loại hoa quả ở chợ Haeundae cũng rất đa dạng. Sau khi thử ăn hồng, Ngọc Trinh đã phải khen nức nở vì quả hồng quá thơm, ngọt và ngon.

Ngọc Trinh và những trải nghiệm nhớ đời ở Busan: hết hồn khi sờ vào cá dương vật, thử bạch tuộc sống thì bị bám cả vào miệng - Ảnh 5.
Ngọc Trinh và những trải nghiệm nhớ đời ở Busan: hết hồn khi sờ vào cá dương vật, thử bạch tuộc sống thì bị bám cả vào miệng - Ảnh 6.

Bãi biển Haeundae

Vì là thành phố biển nên không thể không ghé tới bãi biển Haeundae - bãi biển nổi tiếng nhất ở Busan này. Vì đi vào mùa lạnh nên Ngọc Trinh cũng hơi tiếc vì không thể đi tắm biển, tuy nhiên những hình ảnh đẹp ở đây cũng đã góp phần làm cho clip này của Ngọc Trinh thú vị hơn rất nhiều rồi! 

Ngọc Trinh và những trải nghiệm nhớ đời ở Busan: hết hồn khi sờ vào cá dương vật, thử bạch tuộc sống thì bị bám cả vào miệng - Ảnh 7.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày