Ngọc Mon đón sinh nhật tuổi 30 bên ông xã: Yêu nhau bình yên, bình yên thôi

SD, Theo Helino 10:32 13/09/2018

Không tiệc tùng rình rang hay cần phải đến những nơi sang chảnh, tiệc sinh nhật tuổi 30 của Ngọc Mon chỉ đơn giản là một buổi tối được ở bên cạnh người đàn ông của đời mình.

Ngọc Mon là một cái tên khá nổi tiếng trên MXH. Cô nàng được nhiều người gọi là hot mom vì dù đã là mẹ của 2 em bé xinh xắn nhưng Ngọc Mon vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn đáng mơ ước cùng khuôn mặt luôn xinh đẹp, rạng rỡ.

Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhưng Ngọc Mon vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. 

Điều quan trọng hơn nữa là dù bận rộn với việc nhà và chăm sóc con cái nhưng nàng hot mom này vẫn không quên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống và những niềm hạnh phúc đơn giản xung quanh mình. 

Ngày hôm qua chính là sinh nhật tuổi 30 của Ngọc Mon. Với một người phụ nữ, đây có thể được xem là một cột mốc quan trọng. Một người phụ nữ đã có gia đình như Ngọc Mon thì ắt hẳn ngày này còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Ngọc Mon đón sinh nhật tuổi 30 bên ông xã: Yêu nhau bình yên, bình yên thôi - Ảnh 2.
Ngọc Mon đón sinh nhật tuổi 30 bên ông xã: Yêu nhau bình yên, bình yên thôi - Ảnh 3.

Khoảnh khắc đón sinh nhật cạnh ông xã của Ngọc Mon.

Tuy nhiên thay vì tổ chức một bữa tiệc thật rình rang với bạn bè hay phải đến những nơi sang chảnh như mọi người tưởng tượng thì Ngọc Mon lại chọn cách đón tuổi mới ngay tại nhà cùng ông xã Vũ Nguyễn. 

Cụ thể, cô nàng này đã đăng lên Facebook khoảnh khắc hai vợ chồng đang khoá môi với dòng chữ "Happy birthday" to đùng phía sau. Kèm theo bức ảnh này là dòng caption "Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi yêu mãi không thôi" và một loạt hashtag đầy tình cảm như #mylove #myhusband #happybirthdaytome. 

Chân dung chồng của hot mom Ngọc Mon.

Dù đăng ảnh vào lúc nửa đêm nhưng bài đăng này của Ngọc Mon vẫn nhận về gần 2,5k lượt like. Phía dưới là hàng loạt lời chúc mừng được để lại. Nhìn Ngọc Mon mới thấy, niềm hạnh phúc của một người phụ nữ tưởng chừng lớn lao, xa xôi nhưng hoá ra lại giản đơn đến không ngờ nhỉ!