Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé!

NHÂM, Theo Helino 18:46 17/04/2019

Dù cái kết ra sao thì "Avengers: Endgame" cũng sẽ là lời chia tay cả một kỉ nguyên cũ của vũ trụ Marvel.

Độ nóng và sự mong đợi mà fan dành cho Avengers: Endgame (Avengers: Hồi Kết) dần nóng lên theo từng ngày. Tuy nhiên, chúng ta lại quên mất rằng bộ phim cũng là chương cuối cùng của thế hệ MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) cũ. Sau khi tác phẩm kết thúc, người hâm mộ sẽ phải nói lời từ biệt với nhiều thứ của Marvel.

1. Lời chia tay bộ ba Thor, Captain America và Iron Man

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 1.

Tạm biệt các nhân vật yêu thích là điều tất yếu.

Marvel đã trở nên quá nổi tiếng và gần như đã trở thành một thể loại "văn hóa" của đông đảo giới trẻ yêu phim. Vì thế nên bất cứ khi nào sắp ra mắt một tác phẩm mới hay tung ra một trailer "hot hòn họt" nào đó, các "mọt phim" đều tích cực phân tích và để ý nhất cử nhất động của các diễn viên trên mạng xã hội, khi tham gia trả lời phỏng vấn,... Vì thế phần nào chúng ta cũng đã biết và chấp nhận sự thật rằng sau khi Endgame diễn ra và kết thúc Phase 4 thì một vài nhân vật sẽ hi sinh và biến mất khỏi vũ trụ này .

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 2.

Đoạn Tweet thay lời chia tay của Chris Evans.

Các phân đoạn của Captain America (Chris Evans) trong trailer của Endgame dường như khắc họa một siêu anh hùng sẵn sàng hi sinh tất cả và thực sự nghiêm túc cho cuộc chiến lớn sắp tới này. Chúng ta đều biết rằng Steve Rogers đã đồng hành cùng chúng ta từ Phase 1 và cũng đã tới lúc anh phải nói lời từ biệt. Cuộc chiến đánh lại kẻ thù Thanos (Josh Brolin) này sẽ không hề dễ dàng và hiển nhiên là có người phải hi sinh. Hơn nữa , Chris Evans đã tung ra không ít các manh mối rằng Endgame là bộ phim cuối cùng của anh trong vũ trụ điện ảnh này.

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 3.

Robert Downey Jr. khẳng định sẽ rời khỏi MCU.

Không thể phủ nhận rằng khi nghĩ về những ngày đầu của MCU, chúng ta nhận ra tất cả đều bắt đầu với Iron Man (2008) - cú nổ súng thành công nhất trong thế kỉ này. Khi bộ phim Iron Man lần đầu ra mắt, liệu có ai tưởng tượng được rằng hơn 10 năm sau, khán giả sẽ sở hữu một thương hiệu có sức ảnh hưởng như bây giờ?

Nói lời chia tay với Tony Stark (Robert Downey Jr.) sẽ là một nỗi buồn vô cùng lớn với các fan nhưng lại là điều cần thiết. Nếu muốn mở ra một kỉ nguyên giai đoạn mới cho Marvel, sự chia tay với các nhân vật cũ là điều không thể tránh khỏi. Giống với Chris Evans, "Người Sắt" cũng nhiều lần khẳng định Endgame là bộ phim Marvel cuối cùng anh góp mặt.

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 4.

Thor cũng là cái tên sắp phải chia tay khán giả.

Thor (Chris Hemsworth) cũng là một trong số những cái tên sẽ kết thúc hợp đồng sau Endgame. Chặng đường của "Thần Sấm" đã gần như trọn vẹn và khó có khả năng sẽ ra tiếp Thor 4. Do đó mà các fan của vị thần điển trai, 6 múi nhưng cũng cực kì tưng tửng này hãy chuẩn bị trước khăn giấy để chia tay anh chàng.

2. Không còn nữa những khoảnh khắc "cute", "mặn mòi"

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 5.

Ngoài các yếu tố như lượng fan hùng hậu từ nguyên tác truyện tranh Marvel, kịch bản hấp dẫn, hài hước cũng như yếu tố kĩ xảo đã mắt,... thì sự tương tác của các diễn viên và cách họ thể hiện nhân vật của mình đã giúp MCU đạt được thành công to lớn như ngày hôm nay. Xuyên suốt các phần phim khán giả không ít lần phải bật cười vì các câu nói đùa vô cùng duyên dáng và không hề nhạt một tí nào của các nhân vật.

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 6.

Fan sẽ khó mà thấy lại những hình ảnh này trong tương lai.

Hay những hình ảnh hậu trường đầy "tình thương mến thương" của dàn diễn viên cũng làm con tin "fangirl" phải dậy sóng. Có thể nói, dàn diễn viên cũ của Marvel sau nhiều năm làm việc chung đã trở thành những người bạn thân thiết mà khó có thương hiệu phim nào khác làm được. Ngay cả sau khi Endgame kết thúc, những cái tên mới như Benedict Cumberbatch hay Brie Larson cần phải mất thời gian khá dài mới có thể được như những người tiền nhiệm. Liệu khi những gương mặt thân quen rời đi thì Marvel có còn giữ được sức hút vẫn là một câu hỏi chúng ta chỉ có thể đợi câu trả lời trong tương lai.

3. Tạm biệt cả một thời thanh xuân trước màn ảnh rộng

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 7.

Bạn có nhận ra từng dấu mốc tuổi trẻ qua các phần phim Marvel?

Endgame là lời tổng kết chặng đường dài 11 năm của Marvel nhưng đây cũng là lúc chúng ta nhận ra bản thân mình đã đi một quãng đường dài bằng đó thời gian. Từ những cô cậu học sinh chờ đợi nhau đến thứ 6 để ra rạp thưởng thức bộ phim mình yêu thích, lớp khán giả ngày ấy đã trưởng thành và bắt đầu gặp những va vấp trong cuộc đời.

Ngoài đóng bỉm, fan Marvel xem Endgame nhớ mang theo khăn xô để tạm biệt gấu misa nhé! - Ảnh 8.

"Endgame" còn là dấu mốc để ta nhìn lại cả tuổi trẻ.

Trong số 22 tác phẩm của Marvel, mỗi người hẳn sẽ có những sự yêu thích và cả những kỉ niệm rất riêng của bản thân. Nhưng phim mới cứ nối đuôi nhau ra rạp, những kẻ phản diện tiếp tục xuất hiện ngày một ghê gớm hơn khiến ta không còn thời gian để hoài niệm. Giờ đây, sự ra đi của những Iron Man, Thor hay Captain America cũng đánh dấu một cột mốc để ta nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ của mình trước màn ảnh rộng.

Tạm kết

Dù rất đau buồn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng sau khi Endgame, Marvel sẽ không còn như trước đây nữa. Các fan phải chia tay rất nhiều thứ đã từng gắn bó cả tuổi trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng ta chào đón những điều mới lạ, trước mắt là Spider-Man: Far From Home, phim riêng của Black Widows, Guardians of the Galaxy Vol. 3 hay nhóm The Eternals. Dù ra sao, MCU vẫn sẽ phát triển tiếp và các fan chỉ cần thưởng thức mà thôi. Avengers: Endgame sẽ ra rạp ngày 26/04 sắp tới.