Ngoại binh nổ súng cuối trận, HAGL thắng kịch tính Bình Dương

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:15 24/06/2017

Với bàn thắng phút 88 của Mobi Fehr, HAGL có 3 điểm quan trọng trong cuộc tiếp đón Becamex Bình Dương chiều 24/6.

HAGL 2-1 B. Bình Dương

Ghi bàn: A Hoàng 42', Mobi Fehr 88' - Anh Đức 65'

Đội hình ra sân:

HAGL: Văn Tiến, Motta, Mobi Fehr, Đông Triều, A Hoàng, Việt Hưng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.

B.Bình Dương: Đức Cường, Xuân Luân, Minh Hoàng, Thanh Tùng, Dugary, Anh Đức, Tấn Tài, Văn Hà, Trung Tín, Perreira Junior, Đinh Hoàng Max.


HAGL tạo sức ép cực lớn về phía khung thành Becamex Bình Dương ngay sau tiếng còi khai cuộc và nếu như Văn Toàn và Tuấn Anh chắt chiu cơ hội hơn thì rất có thể bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đá đến chỉ sau khoảng 10 phút bóng lăn.

Đáng tiếc nhất chính là tình huống Công Phượng chơi quá cá nhân ở phút 16. Công Phượng vượt qua cả thủ môn nhưng lại không chuyền bóng cho Văn Toàn nên bị hậu vệ đội khách cản phá. Bóng bật ra, nhưng Hồng Duy cũng không thể ghi bàn.

Trước sức ép dữ dội từ đội chủ nhà, lưới của Bình Dương cuối cùng cũng phải rung lên. Phút 42, Công Phượng có pha tỉa bóng hợp lý cho A Hoàng băng lên bên cánh phải và cầu thủ mang áo số 71 của đội chủ nhà đã tung ra cú sút quyết đoán ở góc hẹp mang về bàn thắng mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ B. Bình Dương bỗng tăng tốc đột ngột, khiến hàng thủ đội chủ nhà bộc lộ sơ hở. Phút 65, những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Anh Đức sau tình huống đá nối đẹp mắt.

Những phút tiếp theo, trận đấu trở nên căng thẳng khi hai đội thi đấu tập trung trong cơn mưa trên sân Pleiku. Và bất ngờ đã tới khi đội chủ nhà chuyển hướng tấn công từ bóng ngắn qua bóng bổng.

Phút 88, hậu vệ Mobi Fehr đã có pha bật cao đánh đầu đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố núi. Giành trọn 3 điểm trước B. Bình Dương, HAGL tạo khoảng cách 9 điểm an toàn với nhóm cầm đèn đỏ.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người