Ngó thử những nhà hàng “dị” nhất quả đất: Bạn có dám ăn khi bị treo lơ lửng 60 mét hay đang ngồi trên... bồn cầu không?

Gia Hiển, Theo Nhịp Sống Việt 15:15 15/10/2019

Ai nghĩ ra được những thiết kế nhà hàng kiểu “quái dị” này thì xin bái phục!

Số công dân Trái Đất sắp đạt 8 tỷ người rồi, giờ cái gì cũng nhiều, thời nay nếu không nổi bật, không tự tin khoe cá tính thì bạn sẽ “chìm nghỉm” ngay. Nắm vững châm ngôn đó, các nhà hàng, quán ăn thế kỷ 21 đã nghĩ ra đủ concept, đủ “chiêu trò” để nổi bật so với mặt bằng chung, thu hút thực khách ghé thăm. Từ đây, cũng lắm nhiêu khê, đôi khi có những người chủ “bất chấp” mọi giới hạn, để cho ra đời các kiểu nhà hàng “quái dị”, thách thức sự tò mò và chịu đựng của thực khách.

1. Dinner in the Sky (Bỉ)

Ăn bữa tối trên trời? Nghe sai sai nhỉ, nhưng mà có thật đấy! Mời các bạn đến với nhà hàng Dinner in the Sky (Bỉ) để trải nghiệm thưởng thức đồ ăn trên 1 chiếc bàn lơ lửng giữa không trung.

Chắc chắn nhà hàng này không dành cho người sợ độ cao. Thực khách sẽ ngồi ăn trên 1 chiếc bàn treo ở độ cao 60 mét so với mặt đất, với view toàn thành phố sầm uất xung quanh. Trông “hãi” vậy mà để đặt chỗ ở đây cũng không hề dễ đâu nhé, mỗi khách phải book ngày dùng bữa trước 1 tuần, chỉ được ăn trong 1 giờ và phải trả trung bình từ 570 Euro (khoảng 14 triệu).

2. Mordern Toilet (Đài Loan)

Vâng, không nhầm đâu ạ, những hình ảnh bạn đang nhìn dưới đây là sự thật 100% không photoshop. Nhà hàng bồn cầu (Mordern Toilet) ở Đài Bắc, Đài Loan được mở cửa vào năm 2004 và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Từ bàn ghế, bát ăn, cốc đều mang hình dáng của… cái toilet. Thậm chí khi ăn xong, thực khách sẽ được chuẩn bị khăn lau là loại giấy vệ sinh thường sử dụng trong toilet…

3. Huashan Teahouse (Trung Quốc)

Huashan Teahouse (Hoa Sơn trà thất) là quán trà nằm trên đỉnh ngọn núi Hoa Sơn của Trung Quốc, phục vụ những loại trà ngon và hiếm của người Hoa. Tuy vậy để đến được đây, du khách phải vượt qua “cầu thang thiên đường” với những bậc thang chênh vênh, hiểm trở nằm trên núi Hoa Sơn cao 2160 mét. Nguy hiểm hơn nữa, cầu thang ở đây là một hệ thống các đường ván gỗ không có rào chắn, du khách sẽ vừa đi vừa “đánh cược với tử thần”.

4. The Labassin Waterfal (Philippines)

Vừa ăn vừa ngồi “đu đưa” sóng nước như này kể ra cũng thích nhỉ. Nhưng không, cứ thử đến lúc sóng quét luôn đĩa thức ăn của bạn xem, đó là việc mà các thực khách khi dùng bữa ở nhà hàng The Labassin Waterfal (Philippines) phải làm mỗi ngày đấy! Ăn uống kiểu này khác gì đi “chạy show” không?

Nhà hàng The Labassin Waterfal độc đáo nằm ngay dưới chân thác Labassin, thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng Villa Escudero của Philippines. Tại đây, du khách được thưởng thức bữa trưa trên những chiếc bàn tre được đặt ngay dưới chân thác Labassin với những món ăn mang đậm tính truyền thống của Philippines như cơm, cà ri thịt om, cá nướng...