Theo phong tục cổ truyền, mâm cơm ngày Tết Hàn thực không thể thiếu món ăn nguội như bánh trôi, bánh chay. Vì thế, dù trời mưa lớn, rất nhiều người vẫn dậy sớm, xếp hàng dài đợi cả tiếng đồng hồ để mua những loại bánh này cúng gia tiên.
Sáng nay (3/3 Âm lịch), các cửa hàng bánh trôi, bánh chay trên khắp các tuyến phố, các chợ của Thủ đô Hà Nội tấp nập khách ra vào đặt mua bánh về cúng ông bà tổ tiên trong ngày Tết Hàn thực.
Hè đến cũng là lúc các teen chuẩn bị lôi “đồ nghề” ra để chống đỡ lại cái nắng của mặt trời. Teen nào mà chẳng muốn trắng bóc như “ hot girl”. Cùng nghe chúng tôi mách bạn bí quyết “càng ra nắng càng trắng” dành riêng cho teen nhé!
Phía cơ quan điều tra vừa cung cấp thêm đoạn clip ở góc quay đối diện ghi rõ hình ảnh <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/ha-noi-con-tra-lai-cua-roi-me-xui-con-mang-ve-20130524054930540.chn" target="_blank">người phụ nữ đã bảo cậu bé cầm túi xách về thay vì trả lại cho người đánh rơi.</a>
Hôm nay (12/4) trùng với ngày 3/3 Âm lịch là Tết Hàn thực. Bây giờ, còn rất ít gia đình tự làm bánh trôi bánh chay nên từ sáng sớm, mọi người đã tranh thủ đi mua bánh để về thắp hương.