Nghi vấn dàn dựng vụ công an “giải cứu” thí sinh ngủ muộn đến phòng thi: Tác giả bức ảnh lên tiếng

Ban thư ký, Theo Người đưa tin 14:49 28/06/2019

Phóng viên báo Người Đưa Tin Phạm Trọng Tùng là tác giả của bức ảnh chiến sĩ công an đưa nữ sinh Hà Giang ngủ quên đến kịp giờ thi, tác nghiệp trực tiếp tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong (Hà Giang). Tuy nhiên, sau khi bài viết kèm hình ảnh và clip được xuất bản, PV Phạm Trọng Tùng bất ngờ nhận nhiều lời chỉ trích...

Ngày 26/6, báo Người Đưa Tin là báo đầu tiên đăng tải bài viết Hà Giang: "Lại một thí sinh ngủ quên, CSGT sử dụng xe chuyên dụng đưa đến điểm thi" của tác giả Phạm Trọng Tùng. Sau khi bài viết được đăng tải, chúng tôi nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi, biểu dương hành động của các chiến sĩ công an đã giúp cho nữ sinh kia không bị lỡ 12 năm đèn sách. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng, những hình ảnh đó được dàn dựng và phóng viên báo Người Đưa Tin Phạm Trọng Tùng chính là "đạo diễn". Điều này, khiến cho phóng viên Tùng gặp không ít rắc rối, kèm theo đó là những nỗi buồn khi mà ở đâu đó trong xã hội người ta còn thiếu đi niềm tin vào những điều tốt đẹp. Ban Thư ký báo Người Đưa Tin xin gửi tới độc giả bài ký sự, được chắp bút theo lời kể của PV Phạm Trọng Tùng về sự việc này.

Cô gái may mắn nhất mùa thi

Tác nghiệp tại Hà Giang ngày thi đầu tiên (ngày 25/6) - môn Ngữ văn, tôi cùng gần 10 PV các báo khác đều từ Hà Nội lên ghi nhận thực tế tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Giang - điểm nóng gian lận năm 2018 khi có tới 3 thí sinh thuộc top 10 điểm cao nhất nước đều là thí sinh được sửa điểm.

Ngay đầu giờ sáng, khi tình hình cả nước vẫn “yên bình” thì Hà Giang đã “có biến”. Một nữ sinh tên S. đi muộn, đến trường lúc 7h52 - trong khi thời gian bắt đầu làm bài thi được tính từ 7h30. Dù đi muộn, em vẫn kịp buộc tóc gọn gàng, thoa chút son môi.

Do không được vào thi vì quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài, nữ sinh này đã bật khóc nức nở và dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng. Em cho biết, em đi muộn vì... ngủ quên. Tin tức trên được các báo đồng loạt đăng tải và thu hút sự quan tâm từ dư luận, phần nhiều tỏ ra tiếc cho cô bé vừa bỏ lỡ sự cố gắng 12 năm đèn sách vì vài phút ngủ quên.

Và đến ngày thi thứ hai (ngày 26/6) - thi Tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên tôi cùng 3 đồng nghiệp khác quyết định rời điểm thi trường THPT chuyên Hà Giang để đến trường THPT Lê Hồng Phong (TP.Hà Giang) chỉ cách địa điểm cũ vài phút đi bộ.

Khoảng 7h15, sau khi các thí sinh ổn định trong phòng thi, chuẩn bị làm các thủ tục cần thiết thì Điểm phó điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong tiến ra phía cổng, trao đổi với các chiến sĩ trực vòng ngoài về một trường hợp thí sinh tên Yến chưa có mặt tại phòng thi. Hoàn cảnh của Yến được vị Điểm phó kể sơ lược một vài thông tin như sống tại khu phố 5 phường Quang Trung, bố đã mất, mẹ đi làm xa và sống cùng anh chị (có thể do phòng thi có thí sinh là bạn của Yến và biết rõ hoàn cảnh của Yến và báo với giám thị).

Ngay lập tức, một chiến sĩ công an (Đại uý Vũ Đức Lợi - Phó trưởng Công an phường Minh Khai) đã lái chiếc Wave đỏ cũ cùng một đồng chí CSGT đi xe chuyên dụng hú còi tiến về phía phường Quang Trung. Với nhạy cảm nghề nghiệp, xác định sắp có tin “hot”, tôi cùng một đồng nghiệp cũng leo lên chiếc xe anh thuê được từ người dân địa phương với giá 150.000 đồng/ngày để bám theo hai chiến sĩ công an. Đáng tiếc, con xe cà tàng không chịu hợp tác vào đúng lúc gay cấn nhất, không thể đuổi kịp xe chuyên dụng, chúng tôi đành quay về điểm trường để chờ đợi.

Quả nhiên, gần 15 phút sau, hàng chục phụ huynh đứng chờ con cùng các tình nguyện viên nghe thấy tiếng còi hụ quay trở lại. Khi tất cả cùng ngóng về một hướng, tôi đã giơ sẵn máy ảnh Nikon D5 (dòng máy hiện đại nhất của Nikon) mang theo bên mình để bắt trọn những hình ảnh chân thực nhất

Nghi vấn dàn dựng vụ công an “giải cứu” thí sinh ngủ muộn đến phòng thi: Tác giả bức ảnh lên tiếng - Ảnh 1.

Lúc này, xuất hiện cùng hai chiến sĩ công an là em Trần Thị Yến, đầu tóc rối bù, chân chỉ kịp xỏ vội đôi dép tổ ong rồi lao thẳng qua cổng trường trước khi quá giờ quy định vào phòng thi.

Phía sau một bức ảnh

Nhớ lại hôm đó, chỉ vài phút sau, bài viết về sự việc hy hữu được đăng tải trên báo Người Đưa Tin nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước, không chỉ riêng tỉnh Hà Giang. Khoảnh khắc ấn tượng tôi chụp được khi Đại uý Lợi hộ tống em Yến đến điểm thi thành công được lan truyền nhanh chóng.

Chiến sĩ công an đưa thí sinh đến trường, người trong cuộc nói gì? (Clip: Người đưa tin)

Phải rất khó khăn tôi mới tiếp cận được Đại uý Lợi để khai thác thêm vài thông tin mình đã bỏ lỡ trong chưa đầy 15 phút chỉ vì con xe cà tàng phản chủ. Anh khéo léo từ chối chia sẻ vì “mình không phải người phát ngôn của cơ quan chức năng” và ra về sau khi hết giờ thi.

Chỉ đến khi PV phải gọi điện xin ý kiến Đồng chí Hoàng Văn Cương - Phó trưởng Công an TP.Hà Giang, Đại uý Lợi mới quay trở lại điểm trường THPT Lê Hồng Phong để trả lời phỏng vấn. Anh cho biết: “Nhận được thông tin sơ bộ về thí sinh Yến từ Điểm phó điểm thi, chúng tôi đã triển khai lực lượng đi xuống địa bàn phường Quang Trung tìm trực tiếp đến nhà của thí sinh Yến. Khi đến nhà thí sinh thì thí sinh đang ngủ, đã tiến hành gọi và yêu cầu thí sinh lên xe và đến điểm thi đúng giờ”.

“Tôi cho rằng đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình khi nhanh chóng đưa học sinh đến địa điểm thi nhanh nhất và đảm bảo thời gian, không để thí sinh muộn giờ thi, thiệt thòi cho cả một quá trình phấn đấu của thí sinh”, Đại uý Lợi cho biết thêm.

Lý giải lý do vì sao có thể tìm được nhà nữ sinh Yến trong thời gian ngắn như vậy, Đại uý Lợi tiết lộ, trước khi là Phó trưởng Công an phường Minh Khai, anh từng là công an địa bàn tổ 5 phường Quang Trung - khu vực em Yến sinh sống.

Và đây cũng không phải là lần đầu Đại uý Lợi trở thành “anh hùng” như vậy. Năm ngoái, vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, có trường hợp thí sinh bị hỏng xe, Đại uý Vũ Đức Lợi cũng đã có mặt giúp đỡ kịp thời để sĩ tử có mặt kịp giờ thi.

Về phần Yến - cô gái may mắn nhất mùa thi THPT Quốc gia 2019, sau khi hoàn thành tốt bài thi, em mới ngượng ngùng kể về sự cố nhớ đời của mình. “Bố em mất cách đây đã 2 năm, mẹ đi làm ăn xa. Em là con út trong nhà, giờ nghỉ ở với anh chị. Sáng nay anh chị em đi làm sớm từ lúc 6h nên quên không gọi em dậy. Em có đặt chuông báo thức nhưng... ngủ quên mất”.

Em phải lên Hà Giang

Mùa thi THPT Quốc gia năm 2019 đã rục rịch với nhóm PV Giáo dục báo điện tử Người Đưa Tin từ cách đây 3-4 tháng. Sau khi tuyến bài về gian lận thi cử tại Hoà Bình, Sơn La được dư luận đặc biệt quan tâm, một “điểm nóng” khác được Ban biên tập báo Người Đưa Tin ưu tiên hàng đầu đó là Hà Giang - địa phương có tới 144 thí sinh được sửa điểm năm 2018.

Sau chuyến xe đêm dài đằng đẵng 8 tiếng, rạng sáng 24/6, chúng tôi có mặt tại đây và cảm nhận rõ rệt không khí căng thẳng trước kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sáng hôm đó, ngay trước thời điểm hàng vạn thí sinh Hà Giang làm thủ tục dự thi, tôi cùng một vài phóng viên khác có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Bình – Phó Giám đốc phụ trách sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 tại Hà Giang để tìm hiểu chi tiết về kế hoạch tổ chức thi tại địa phương đặc biệt này.

“Nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019” là những điều chúng tôi được nghe nhiều nhất trong cuộc trao đổi.

Ông Bình cũng thừa nhận, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại Hà Giang cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp lãnh đạo và bộ Giáo dục & Đào tạo.

Cũng theo ông Bình, đã có hơn 100 văn bản từ ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, thành phố cùng 150 văn bản từ ban chỉ đạo thi THPT QG 2019 tỉnh Hà Giang được phát đi nhằm phục vụ cho kỳ thi “nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối”, với mục tiêu “lấy lại niềm tin từ người dân”.

Lòng tin về một điều tốt đẹp

Câu chuyện hy hữu nữ sinh ngủ quên được chiến sĩ công an hộ tống đến điểm thi thành công vốn dĩ sẽ trở thành điều tốt đẹp, cần được biểu dương, lan truyền rộng rãi. Và đáng lẽ, hình ảnh của người chiến sĩ công an nhanh nhạy, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ trở thành hình ảnh đẹp nhất mùa thi.... nếu hình ảnh các phóng viên - trong đó có tôi - không lọt vào khung hình.

“Cắt, diễn tốt lắm”, “Làm gì có chuyện 15 phút mà gọi được dậy đến kịp giờ thi”, “tại sao phóng viên biết mà chờ sẵn để chụp ảnh”... cùng hàng loạt bình luận khiếm nhã khác xuất hiện không kiểm soát.

Chúng ta tỏ ra thông minh và hoài nghi mọi thứ, cho nên, có những thứ tốt đẹp trở nên nhuốm màu cơ hội. Sự bùng nổ công nghệ số khiến trái đất tròn trở thành một thế giới phẳng, lòng tốt của anh qua con mắt nghi kị, ganh ghét, những kẻ tự nghĩ là mình thông minh lại trở thành lòng tốt bị “bốc mùi”.

Các suy diễn cá nhân là quyền tự do của các bạn - miễn là đừng “đánh chết” ai khác, và mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc các bạn không phải chịu trách nhiệm về việc người đó bị làm tổn thương, thậm chí bị sỉ nhục

Tôi tin, những lòng tốt nhỏ bé và dung dị, những ứng xử văn minh nơi công cộng cũng như những bong bóng lan toả trên mặt nước. Chỉ cần một điểm chạm nhỏ, như câu chuyện nữ sinh may mắn ở tỉnh Hà Giang, lòng tốt sẽ lan truyền được rộng khắp. Vì Mark Twain từng nói: “Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy”.