Nghi vấn bố ép hai con uống thuốc sâu rồi tự tử ở Hà Nội: Xót xa số phận hẩm hiu của hai cháu nhỏ

P.Sỹ - H.Long, Theo Gia đình & xã hội 20:07 24/05/2018

Trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn trước việc anh N.V.D (SN 1985, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) nhảy lầu tự tử thì họ lại kinh hãi khi chứng kiến cảnh hai con nhỏ anh D nằm co giật trên giường, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sâu. Sau đó hai cháu nhỏ đã tử vong khiến không ít người thương xót.

Nghi vấn bố ép hai con uống thuốc sâu rồi tự tử ở Hà Nội: Xót xa số phận hẩm hiu của hai cháu nhỏ - Ảnh 1.

Chị N.T.H (phải) cho biết, chị không hề bỏ nhà đi như nhiều người đồn đoán. Ảnh: P.Sỹ

Cha ép con uống thuốc sâu?

Sự việc xảy ra vào trưa 19/5, khi người dân xã Bích Hòa đang nghỉ ngơi thì bỗng giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra từ phía nhà anh D. Tiếng hò hét kêu cứu, cùng tiếng những bước chân chạy ầm ầm từ phía nhà anh D đã đánh tan giấc ngủ của bà H (người hàng xóm gần nhà anh D). Vội vàng bật dậy chạy sang nhà anh D, vừa đến đầu ngõ, bà H đã giật mình, bàng hoàng khi thấy anh D nằm bất động dưới nền đất, tay chân co quắp. Anh D được người dân nhanh chóng sơ cứu, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Trong lúc mọi người tất bật đưa anh D đi cấp cứu thì một lần nữa họ lại kinh hãi nhận được tin báo hai cháu nhỏ là N.N.N và N.T.L.V (các con của anh D) nằm co giật trên tầng 2 của ngôi nhà, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Hai cháu được người dân đưa đi cấp cứu, thế nhưng đều không qua khỏi. “Sau khi đưa anh D đến bệnh viện cấp cứu, người thân anh D có về nhà lấy đồ đạc để đưa lên viện thì phát hiện hai cháu N và V đang nằm quằn quại trên tầng 2. Hốt hoảng, họ kêu gọi hàng xóm đến sơ cứu, đưa hai cháu đến bệnh viện, nhưng hai cháu nhỏ đã tử vong ngay sau đó…”, một hàng xóm của anh D kể lại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đám tang của hai cháu nhỏ được tổ chức ngay sau đó. Những người có mặt trong đám tang không khỏi bàng hoàng, xót xa. Nhìn cảnh ông bà nội các cháu khóc lóc, vật vã, ngất lên ngất xuống ai cũng phải rơi lệ, tiếc thương.

Một người thân của gia đình cho biết, khi nhảy từ tầng 3 xuống đất, anh D đã vướng vào dây điện nên may mắn được cứu sống. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe anh D đã có tiến triển tốt, nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Hiện anh D đã được chuyển từ Bệnh viện Quân y 103 về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Đang điều tra vụ việc

Nghi vấn bố ép hai con uống thuốc sâu rồi tự tử ở Hà Nội: Xót xa số phận hẩm hiu của hai cháu nhỏ - Ảnh 2.

Căn nhà 3 tầng nơi anh D rơi từ trên tầng 3 xuống đất.

Đã nhiều ngày sau khi sự việc đau lòng xảy ra, bà N.T.T (bà nội các cháu N và V) vẫn chưa hết đau xót. Khuôn mặt bà hốc hác, quầng mắt thâm đen vì nhiều đêm mất ngủ nhớ cháu thương con. Nhìn lên di ảnh của hai cháu nhỏ trên bàn thờ còn nghi ngút hương khói, bà T tâm sự, hai cháu N và V ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, cha mẹ. Bà không thể ngờ được tai họa lại ập xuống gia đình mình như vậy. Mới hôm trước, bà còn chơi đùa với hai cháu nội. Vậy mà...

Nói về con trai mình, bà T cho biết, anh D là người hiền lành, sống chan hòa, không có điều tiếng gì với hàng xóm. Trước lúc xảy ra sự việc, thấy con không đi làm như thường ngày, lấy làm lạ, bà T gặng hỏi thì được anh D cho biết bị mệt nên đã xin nghỉ. Những tưởng không có chuyện gì lớn nên bà T đi ngủ trưa thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo một số hàng xóm của gia đình anh D, cách đây hơn 1 tháng, giữa anh D và vợ có xảy ra mâu thuẫn do anh này nghi ngờ vợ có mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Sau đó, chị N.T.H (vợ anh D) đã bỏ nhà đi nơi khác thuê nhà để ở.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với PV, chị N.T.H không nói nên lời. Hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của chị. Trao đổi với chúng tôi, chị H phủ nhận những thông tin đồn đoán về việc tình cảm vợ chồng chị bị rạn nứt gần 1 tháng nay và không có chuyện chị bỏ nhà đi thuê nơi khác.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng thôn nơi gia đình anh D sinh sống, anh D là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Mới đây, anh đã xin vào làm việc tại một công ty lớn trên địa bàn. Tại địa phương, anh D sống chan hòa, không gây gổ, xích mích hay làm mất lòng hàng xóm, láng giềng bao giờ. Gần đây, anh D còn nhiệt tình tham gia đóng quỹ từ thiện “Xây dựng xóa nhà dột nát hộ nghèo” do địa phương phát động.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng Công an xã Bích Hòa cho biết, ngay khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Oai. Trước thông tin nghi vấn anh D ép hai con uống thuốc trừ sâu rồi nhảy lầu tự tử, ông Hà cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, nên chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày