Nghĩ rằng lòng tốt không còn trên đời, chàng trai vô gia cư đã nhận được cái kết bất ngờ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 15:17 10/10/2016

Trong trang phục của người Hồi giáo, anh chàng này đã ngồi trên đường tại thành phố London, Anh để xem trên đời này có thực sự còn tồn tại tình người. Và cái kết đã khiến anh thực sự bất ngờ xen lẫn niềm xúc động khó tả...

Đã từ lâu, người ta vẫn nghĩ lòng tốt là một "xa xỉ phẩm" mà không phải ai cũng có được. Khi những cuộc khủng hoảng di cư, vấn đề tôn giáo, sắc tộc ngày càng diễn ra mạnh mẽ, lòng tốt lại một lần nữa bị chia rẽ bởi những điều trên. 

Vậy nếu có một người Hồi giáo vô gia cư ngồi trên đường, liệu những người đi qua có giúp đỡ họ như những gì người ta sẽ làm với người da trắng hay không?

 Câu chuyện về chàng trai vô gia cư và cái kết bất ngờ.

Mới đây, một blogger nổi tiếng người Hồi giáo đã mặc trang phục truyền thống và tiến hành một thử nghiệm xã hội trên đường phố Leicester, London, Anh. Anh đặt một tấm biển trước mặt với dòng chữ "Tôi vô gia cư" và để thử xem, liệu ai sẽ có lòng tốt giúp đỡ anh không?.

Trong đoạn video thực hiện bởi blogger Hassan Saleemi, đa phần mọi người đi qua đều không để tâm đến chàng trai vô gia cư nghèo khó kia, một vài người cũng dừng lại để hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì không. Hassan cho biết có một cậu thanh niên đã lại gần và hỏi xem anh có muốn ăn gì không, cậu ta sẽ mua cho.

Sau đó, có 3 cô gái đi qua và dừng lại hỏi han Hassan. Điều khiến anh chàng này bất ngờ là việc một cô gái lạ không hề quen biết đã cho anh 50 bảng (gần 1,5 triệu). Dù anh đã từ chối nhưng cô vẫn khăng khăng muốn anh cầm lấy.

Nghĩ rằng lòng tốt không còn trên đời, chàng trai vô gia cư đã nhận được cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Chàng trai với tấm biển "tôi là người vô gia cư" ngồi trên đường phố London.

Cuối cùng, blogger 23 tuổi này đã phải hạ màn kịch thử nghiệm của mình lại vì không muốn nhận món tiền của cô gái lạ.

Trao đổi với MailOnline, chàng trai đến từ đại học Middlesex cho biết: "Tôi được sinh ra và lớn lên tại London nên chưa bao giờ phải trải qua những điều tiêu cực mà tôi thấy trên Internet hay được nghe kể lại".

"Là một người Hồi giáo, tôi muốn cho mọi người biết rằng có rất nhiều người ngoài kia đang cần bạn giúp đỡ, không kể họ là người Hồi giáo hay da màu. Hãy chỉ nghĩ rằng họ là những người cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng.

Khi ba cô gái tiến tới chỗ tôi và hỏi xem tôi có ổn không; thậm chí một trong 3 người còn cho tôi 50 bảng, tôi đã thực sự cảm kích và xúc động. Tôi chỉ là một người xa lạ với họ, tại sao họ lại tốt như vậy. Cô gái đó còn nói rằng, cô đã cầu nguyện cho tôi. Đó là điều có ý nghĩa lớn lao nhất với tôi trong khoảnh khắc đấy".

Đoạn video đã được chia sẻ trên trang Youtube Hstar Vlogs vào hôm thứ 6. Chàng trai 23 tuổi Hassan có bố mẹ là người Pakistan đã thực hiện khá nhiều các thử nghiệm xã hội nhưng đây chính là video đầu tiên mà anh làm. Sau khi được chia sẻ, đoạn video đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng trông anh ta không giống một người vô gia cư với khuôn mặt hồng hào, khỏe mạnh và bộ quần áo hoàn toàn sạch sẽ.

Nghĩ rằng lòng tốt không còn trên đời, chàng trai vô gia cư đã nhận được cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thử nghiệm xã hội này của anh chàng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.