Nghi phạm vụ xương người trong ngôi nhà hoang bình thản đăng ảnh đi chơi, khoe cả xấp tiền trên facebook sau khi sát hại nạn nhân

PV, Theo Thời Đại 08:35 12/09/2018

Sau khi ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn rồi trói chân tay và bỏ thi thể trong ngôi nhà hoang, nghi phạm Lương Văn Dư đã lấy chiếc xe máy cùng điện thoại của Hoà đem về Vị Xuyên bán sau đó còn bình thản khoe cả tập tiền và hình ảnh đi chơi vui vẻ lên trên facebook.

Những ngày gần đây, vụ việc phát hiện một thi thể đang phân huỷ mạnh, không thể nhận dạng tại căn nhà hoang trên phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa, 25 tuổi làm công việc bán hàng tại hội chợ.

Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát xác định anh Hòa có 2 chiếc xe máy, trong đó có một xe Exciter. Tuy nhiên, lúc phát hiện tử thi, chiếc Exciter biến mất. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định anh Nguyễn Văn Hòa bị kẻ xấu giết nhằm mục đích cướp tài sản.

Nghi phạm vụ xương người trong ngôi nhà hoang bình thản đăng ảnh đi chơi, khoe cả xấp tiền trên facebook sau khi sát hại nạn nhân - Ảnh 1.

Nghi phạm Lương Văn Dư bị bắt sau 2 tháng gây án

Lần theo dấu vết, trưa 10/9, lực lượng điều tra xác định nghi phạm gây trọng án là Lương Văn Dư (SN 1998, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), là đối tượng lang thang không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều mũi trinh sát được tung ra để truy tìm thanh niên 20 tuổi. Rạng sáng 11/9, cảnh sát bắt được Dư khi anh ta đang lẩn trốn ở huyện Vị Xuyên.

Tại Cơ quan điều tra, Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ. Khoảng hơn 20h ngày 7/7, Dư và Hòa cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền.

Nghi phạm vụ xương người trong ngôi nhà hoang bình thản đăng ảnh đi chơi, khoe cả xấp tiền trên facebook sau khi sát hại nạn nhân - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Tại đây, Hòa và Dư xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền để trả. Quá trình xô xát, Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt vào đầu Hòa làm Hòa bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay chân của Hòa lại, lấy chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter BKS 88B1-223.91 của Hòa rồi bỏ trốn. Sau đó, Dư mang xe máy và chiếc điện thoại của Hòa đi bán tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) được 27,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong suốt 2 tháng sau khi sát hại nạn nhân, cướp tài sản và bỏ lại thi thể trong ngôi nhà hoàng, nghi phạm tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn bình thản cập nhật những dòng trạng thái về cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội.

Nghi phạm vụ xương người trong ngôi nhà hoang bình thản đăng ảnh đi chơi, khoe cả xấp tiền trên facebook sau khi sát hại nạn nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh cả tập tiền mệnh giá 500.000 đồng được Lương Văn Dư chia sẻ lên trang cá nhân

Thậm chí ngày 25/8, Dư không ngần ngại khoe cả tập tiền mệnh giá 500.000 trên trang cá nhân. Số tiền này được cho là sau khi bán chiếc xe và điện thoại của nạn nhân đã cướp trước đó. Không những vậy, trước khi bị bắt khoảng 10 ngày, nghi phạm còn cập nhật cả những hình ảnh đi chơi vui vẻ cùng bạn bè.

Nghi phạm vụ xương người trong ngôi nhà hoang bình thản đăng ảnh đi chơi, khoe cả xấp tiền trên facebook sau khi sát hại nạn nhân - Ảnh 4.

Bên cạnh đó là hình ảnh vui vẻ đi chơi sau khi gây án

Chính hành động giết người dã man và tàn nhẫn cùng vẻ bình thản của nghi phạm gây trọng án là Lương Văn Dư đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự đối với Lương Văn Dư về tội giết người cướp tài sản liên quan tới vụ thi thể trơ khung xương được phát hiện tại một căn nhà ở phố Chiền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(Tổng hợp)