Ngày 22/9, UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội, phản hồi thông tin phản ánh về “món rau có mùi lạ" trong bữa trưa bán trú ngày 19/9 của trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện.
Theo phụ huynh của một học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm, thời điểm xảy ra sự việc, xe cấp cứu đỗ chật kín sân trường, nhiều người nhốn nháo đưa các cháu ra xe cứu thương để đi cấp cứu trong trình trạng hoảng loạn, một số người gào khóc tìm con.
Tính đến 14h chiều 3/10, có khoảng 150 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 87 học sinh đang được điều trị tại các phòng khám, bệnh viện khu vực huyện Mèo Vạc.
Anh Vạn đã tỉnh táo hoàn toàn sau gần 1 tuần rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh và đặt nghi vấn về nguyên nhân khiến vợ, con trai anh và 1 cháu bé khác tử vong.
Các bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, sốt… phải nhập viện điều trị sau khi ăn uống tại nhà hàng trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.