Nghỉ mát ở khách sạn 4 sao nổi tiếng, bé gái tử vong vì "cái bẫy chết người" ai cũng có thể gặp phải mà không biết

L.T, Theo Helino 10:39 30/08/2019

Một bé gái 12 tuổi người Nga đã chết trong kỳ nghỉ mát ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cánh tay của em bị hút vào một thiết bị bơm nước bể bơi ở khách sạn. Nhưng điều khiến người ta phẫn nộ hơn nữa là phản ứng chậm chạp của nhân viên khách sạn khi sự cố xảy ra.

Cô bé Alisa Adamova (12 tuổi), sống tại thành phố St Petersburg (Nga) có chuyến du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng gia đình. Tuy nhiên, không ai ngờ chuyến đi ấy lại lấy mạng cô bé vì một tai nạn hy hữu.

Ngày 18/8, Alisa vừa xuống bể bơi của khách sạn 4 sao Sunhill thuộc khu nghỉ mát nổi tiếng Bodrum thì cánh tay cô bé bị hút vào chiếc máy bơm - nơi cung cấp nước cho máng trượt hồ bơi.

Hình ảnh bé Alisa xinh xắn, tươi vui, hồn nhiên.

Cha của cô bé lặn dưới nước và nhanh chóng phát hiện con gái đang gặp nạn. Anh lập tức đến và hô hào những người xung quanh giúp đỡ. Điều đáng nói là phản ứng chậm chạp của nhân viên khách sạn khiến cô bé chết oan uổng.

Một du khách người Ba Lan tên là Tomasz Grushalski, tham gia giải cứu cho Alisa, kể rằng: "Chúng tôi điên cuồng gọi nhân viên khách sạn tắt máy bơm, nhưng không ai đến giúp đỡ. Cánh tay phải của Alisa bị kẹt trong đường ống, khiến cô bé bị kẹt dưới nước. Phải mất 10 phút họ mới tìm được công tắc để tắt máy bơm và sau đó vẫn không thể đưa cô bé ra ngoài vì bị kẹt".

Nghỉ mát ở khách sạn 4 sao nổi tiếng, bé gái tử vong vì cái bẫy chết người ai cũng có thể gặp phải mà không biết - Ảnh 2.

Khách sạn 4 sao Sunhill nhìn từ trên cao.

Mẹ của Alisa, chị Natalya Adamova, nói với hãng tin Fontanka: "Chồng tôi lặn dưới nước và thấy con gái bị mắc kẹt dưới đó. Anh ấy cố gắng kéo con bé ra nhưng tay Alisa bị hút rất mạnh vào ống bơm. Anh ấy kêu cứu. Những vị khách du lịch khác nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhưng ngay cả sau khi nhân viên khách sạn tắt máy bơm, họ vẫn không thể giải phóng tay con bé. Sau đó, chồng tôi và 7 người đàn ông khác đã phá vỡ đường ống và kéo Alisa ra ngoài cùng với một mảnh ống vẫn còn trên tay".

Nghỉ mát ở khách sạn 4 sao nổi tiếng, bé gái tử vong vì cái bẫy chết người ai cũng có thể gặp phải mà không biết - Ảnh 3.

Alisa và mẹ.

Mọi người đã gọi xe cứu thương và hô hấp nhân tạo cho Alisa. Các nhân viên y tế đã giúp tim Alisa đập trở lại. Tuy nhiên, 11 ngày sau sự cố kinh hoàng ấy, cô bé đã tử vong.

Bố mẹ của Alisa đang yêu cầu các nhà chức trách làm rõ vụ việc, kẻ có tội phải nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu trong bối cảnh có nhiều lo ngại về an toàn bể bơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Alisa vốn đã biết bơi khá thành thạo nhưng vì bị mắc kẹt dưới nước nên cô bé đã mất mạng oan uổng. Dù được phát hiện nhanh chóng nhưng phản ứng chậm chạp của nhân viên khách sạn cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Alisa.

Nghỉ mát ở khách sạn 4 sao nổi tiếng, bé gái tử vong vì cái bẫy chết người ai cũng có thể gặp phải mà không biết - Ảnh 4.
Nghỉ mát ở khách sạn 4 sao nổi tiếng, bé gái tử vong vì cái bẫy chết người ai cũng có thể gặp phải mà không biết - Ảnh 5.

Grushalski, bố của Alisa, khuyên khách du lịch không nên đến khách sạn này vì "sự bất tài" của nhân viên, họ còn "cố đổ lỗi cho người mẹ".

Cảnh sát đang kiểm tra vụ việc và 3 nhân viên quản lý cấp cao của khách sạn đã được lệnh không rời khỏi đất nước.

Một vị khách du lịch nói: "Họ phải rút ra bài học từ sự vi phạm an toàn khủng khiếp ấy. Chiếc máy bơm đó là một cái bẫy chết người".

Grushalski, bố của Alisa, khuyên khách du lịch không nên đến khách sạn này vì "sự bất tài" của nhân viên, họ còn "cố đổ lỗi cho người mẹ".

Anh nói: "Chuyến đi này sẽ trở thành ký ức kinh hoàng của chúng tôi do sự cố gây ra bởi sự bất tài của ban quản lý khách sạn. Con gái 8 tuổi của tôi, người chứng kiến toàn bộ sự việc, đến giờ vẫn hoảng loạn".

(Nguồn: DM)