Nghỉ hè rồi vẫn cặm cụi viết và ký hàng chục cuốn sổ Đoàn, "ai khóc nỗi đau này" cho bí thư lớp?

Công Hiếu, Theo Helino 09:43 06/07/2019

Nếu có danh hiệu người hi sinh thầm lặng nhất, thì thành viên trong lớp xứng đáng được nhận nhất không ai khác chính là bí thư lớp.

Bất cứ lớp học nào cũng bắt buộc phải có một người giữ vị trí bí thư. Không chỉ là người nắm bắt mọi tình hình trong lớp, kiểm tra nề nếp của từng thành viên thì bí thư có vai trò quan trọng nhất trong việc gắn kết, tạo nên một tập thể yêu thương lẫn nhau, vui vẻ và bền chặt.

Công việc của một bí thư tưởng như ai cũng làm được vì bí thư vốn cũng chỉ là một học sinh bình thường, không có gì cao siêu hay năng lực gì đặc biệt. Thế nhưng, chỉ khi đứng ở vị trí ấy mới có thể hiểu được sự khó khăn nhiều đến như thế nào. Khó khăn không đến từ việc bí thư phải xuất chúng đến đâu, mà đến từ những áp lực xung quanh cái danh "bí thư", đến từ những sự hi sinh và kiên nhẫn để đặt lợi ích cả lớp lên hàng đầu. Điển hình là việc ghi từng lời phê, ký từng chữ vào hàng chục cuốn sổ đoàn viên dưới đây.

Nghỉ hè rồi vẫn cặm cụi viết và ký hàng chục cuốn sổ Đoàn, ai khóc nỗi đau này cho bí thư lớp? - Ảnh 1.
Nghỉ hè rồi vẫn cặm cụi viết và ký hàng chục cuốn sổ Đoàn, ai khóc nỗi đau này cho bí thư lớp? - Ảnh 2.

"Ai khóc nỗi đau này" cho bí thư lớp? (Nguồn video: The Student 2003).

Mùa hè đến các bạn đã được nghỉ hè, thế nhưng các bí thư không có chuyện đó. Hàng tá sổ sách cần chờ giải quyết, cần hoàn thành để nộp cho đoàn trường, thậm chí còn phải viết lời phê cho các đoàn viên nữa. Nếu để ý kĩ, chiếc màn hình laptop đã phát bao nhiêu bài hát rồi mà người bí thư vẫn miệt mài viết và ký tên.

Ngay dưới phần bình luận, rất nhiều bí thư lớp đã được dịp giải tỏa nỗi lòng. "55 quyển lớp mình, chưa kể thầy bảo tin tưởng chữ mình đẹp nên viết hộ lớp khác, thực sự làm bí thư có sung sướng gì đâu", bạn Trang Linh bình luận.

"Tớ rất mong sang năm các bạn thay bí thư lớp đi chứ tay tớ đang trong tình trạng làm việc quá sức rồi", bạn Lê Thanh Hậu cho hay.

"Viết xong đóng dấu các kiểu nữa, bí thư nào chăm thì năm nào làm năm đấy, lười thì để 3 năm đến cuối 12 rồi làm mệt nghỉ luôn", bạn Nguyễn Sương Linh bình luận.

"Tôi vẫn còn nhớ như in tôi mất 1 tháng để viết không sai, không dư một nét nào trong cuốn sổ này cho 20 Đoàn viên của lớp sau hơn chục lần để chúng nó viết sai và vài trăm quỹ lớp đã ra đi để mua sổ mới", bạn Hieu Nguyen chia sẻ.

Làm bí thư khổ thế đấy, không biết bí thư lớp bạn như thế nào nhỉ?