Nghi án cha giết con 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông: Tin nhắn thú tội kinh hoàng của nghi phạm

Hà Nam, Theo Helino 15:57 25/02/2019

Trong khi người thân vẫn nghĩ cháu Nh. đang sống yên ổn với cha ruột ở Đà Nẵng, thì bất ngờ, khuya ngày 24/1, Hời nhắn tin thú nhận đã sát hại con gái 8 tuổi rồi bỏ xác vào túi xách, chèn thêm nhiều cục đá to và ném xác xuống sông Hàn để phi tang.

Sáng 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã áp tải nghi phạm Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đến khu vực cầu Thuận Phước, để thực nghiệm hiện trường vụ nghi án cha sát hại con, phi tang xác xuống sông Hàn.

Trước đó, nghi phạm đã nhắn tin báo với người thân là mình đã bóp cổ con gái ruột là cháu Bùi Thị Uyển N. (SN 2011) đến chết vào ngày 1/2 và bỏ xác vào túi xách, chèn thêm nhiều cục đá to, rồi lén lút ném xác xuống sông để phi tang.

Nghi án cha giết con 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông: Tin nhắn thú tội kinh hoàng của nghi phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm Hời khai nhận vụ việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hời khai nhận, hồi tháng 3/2018, Hời và vợ là L.T.H (28 tuổi) hoàn thành thủ tục ly dị. Sau đó Hời dẫn con gái vào Đà Nẵng và gửi tại một ngôi chùa ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), còn Hời sống một mình, để đi làm.

Đến tháng 1/2019, Hời có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Hàn Quốc (tên L.C.W, 40 tuổi) và đưa bé N. về sống chung với Hời và bà W. tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

Nghi án cha giết con 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông: Tin nhắn thú tội kinh hoàng của nghi phạm - Ảnh 2.

Khu vực nghi phạm Hời ném xác con gái để phi tang.

Nghi án cha giết con 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông: Tin nhắn thú tội kinh hoàng của nghi phạm - Ảnh 3.

Đến chiều 25/2, thi thể của cháu N. vẫn chưa được tìm thấy.

Trong thời gian này, chị H. biết chuyện nên đã nhiều lần gọi điện cho Hời, tỏ ra ghen tuông và mâu thuẫn giữa 2 người đã xảy ra. Cũng trong quá trình ở chung, giữa bé N. và Hời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Lúc này, người phụ nữ (quốc tịch Hàn Quốc) bỏ về nước.

Đặc biệt, trong khi người thân vẫn nghĩ cháu N. đang sống yên ổn ở Đà Nẵng, thì bất ngờ, khuya ngày 24/1, Hời nhắn tin thú nhận với người thân rằng mình đã sát hại con gái tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), rồi vào TP. HCM từ trước Tết Nguyên đán.

Ngay sau khi nghe lời thú tội kinh hoàng đó, 2 giờ sáng 24/2, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, quê Thái Bình, bà ngoại của cháu N.) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tố giác tội ác của Hời. Đến 4 giờ sáng 25/2, nghi phạm Hời đã bị các trinh sát bắt giữ tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Nghi án cha giết con 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông: Tin nhắn thú tội kinh hoàng của nghi phạm - Ảnh 4.

Nghi phạm Hời bị áp giải ra khu vực sông Hàn để chỉ nơi phi tang xác con ruột.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực lặn xuống khu vực sông Hàn tiếp giáp với vịnh Mân Quang để tìm kiếm thi thể cháu N..

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày