Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 02/06/2016

Hình ảnh từng được ghi nhận tại cây cầu Verrazano-Narrows ở New York, Mỹ hiện đang nhận được sự chú ý của hàng triệu người dùng mạng thế giới.

Hôm qua, để hưởng ứng ngày Chạy bộ toàn cầu (1/6), trang Instagram của tạp chí nổi tiếng thế giới National Geographic đã đăng tải bức ảnh về cuộc thi chạy marathon 2015 ở New York, Mỹ. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng bởi cảnh tượng dòng người chen chúc, đông đúc đến nghẹt thở.

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 1.

 Bức ảnh được chụp vào tháng 11 năm ngoái cho thấy hàng chục nghìn người cùng chạy qua cây cầu Verrazano-Narrows.

Theo thông tin được báo chí đăng tải, vào tháng 11 năm ngoái, 50.000 người đã cùng chạy qua cây cầu Verrazano-Narrows nổi tiếng của New York trong ngày khai mạc của cuộc thi chạy marathon thường niên. 

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 2.

 Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở khiến nhiều người kinh ngạc.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, người ta được chứng kiến hình ảnh đông đúc đến như này tại New York. Trong những cuộc thi chạy marathon thường niên vào các năm trước, hàng chục nghìn người cũng đã cùng nhau tham gia và tạo nên cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 3.

 Ngay từ những năm 1994, lượng người tham gia cuộc thi chạy việt dã này đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 4.

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 5.

Đây là hình ảnh được ghi nhận vào năm 2000. Cuộc thi thu hút 48.000 người tham gia.

Nghẹt thở trước cảnh tượng 50.000 người chạy qua cây cầu nổi tiếng New York - Ảnh 6.

Năm 2013, hơn 50.000 người cũng đã cùng nhau tham gia cuộc thi chạy marathon tại New York.