Nghe xong quên luôn bản gốc với clip cover "Người lạ ơi" phong cách đọc thơ

N.S, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 16/01/2018

Chàng trai trong clip cover được chia sẻ điên đảo trên MXH này gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền lành, chất phác, nhưng ấn tượng hơn cả chính là chất giọng khiến người ta phải ngã ngửa.

Tiếp nối sau "Em gái mưa", "Người lạ ơi" chính là ca khúc đang chiếm sóng MXH nhiều nhất. Dân tình ở khắp nơi, bất kể có tí máu nghệ thuật nào trong người hay không thì cũng đều cố gắng tham gia vào cơn sốt này cho "bằng chị bằng em". Người thì mượn một vài câu trong bài hát làm status "sống ảo", người thì chế ảnh và nhiều nhất có lẽ phải kể đến các clip cover.

Tuy nhiên, trong vô số những bản cover theo đủ phong cách từ đúng chuẩn bản gốc đến nhẹ nhàng rồi cả rock ấy, ngày hôm nay, cư dân mạng lại chỉ truyền tay nhau một clip "Người lạ ơi" duy nhất cùng lời rỉ tai: Nghe xong chắc chắn bạn sẽ quên luôn bản gốc!

Xuất hiện trong clip là một chàng trai với khuôn mặt khá hiền lành, chất phác. Background anh chàng đã chọn để lên hình cũng chẳng phải studio hay một khung cảnh sang chảnh nào mà chỉ là căn phòng khá cũ của mình. 

Nghe xong quên luôn bản gốc với clip cover Người lạ ơi phong cách đọc thơ - Ảnh 2.

Chủ nhân của siêu phẩm cover "Người lạ ơi" khiến người ta quên luôn bản gốc

Thế nhưng ngay từ phút anh chàng này cất tiếng hát, mọi yếu tố xung quanh ấy đều trở nên lu mờ. Vẫn biết là mỗi người có phong cách cover khác nhau nhưng đến khi siêu phẩm của chàng trai bắt đầu, mọi người mới phát hiện, hóa ra thể loại mà anh chàng đã lựa chọn là rap và hát theo phong cách... đọc thơ. Bằng chất giọng the thé cùng cách nhấn nhá của riêng mình, từng câu chữ của "Người lạ ơi" phiên bản không biết gọi tên thế nào cứ đều đều tuôn ra như thế.

Anh chàng cứ tỉnh bơ hát và rap theo phong cách đọc thơ mặc người nghe lăn đùng ngã ngửa

Và clip còn có một cú plot twist cực kì ngoạn mục khi sau lời nhạc đầu tiên, anh chàng đã quyết định "nghiêm túc". Không cần chất giọng đặc trưng như Công chúa Thủy Tề Tùng Sơn nữa, chàng trai trở về với giọng thật của mình. Lúc này đây, cư dân mạng lại được phen ôm tim vì anh chàng hát hay quá, giọng ấm quá!

Nghe xong quên luôn bản gốc với clip cover Người lạ ơi phong cách đọc thơ - Ảnh 4.

Đến khi anh chàng hát nghiêm túc, nhiều người mới nhận ra: À, hóa ra giọng chàng trai này cũng hay lắm chứ chẳng đùa!

Sự chất phác, thật thà cùng giọng hát đầy bất ngờ của chàng trai đã nhanh chóng chinh phục được người nghe. Người thì nhận xét cho dù là phiên bản "nhây" đầu tiên hay phiên bản "nghiêm túc" thứ hai thì đây đều xứng đáng là một bản cover độc đáo. Tuy vậy, hơn tất cả, có vẻ như đoạn 1 mới thực sự là siêu phẩm khiến người ta nghe xong là quên luôn bản gốc, đúng không các bạn?