Nghe "Quý cô tuổi Hợi" Jun Vũ kể chuyện 8 năm đón Tết xa nhà, bật mí quan niệm bất di bất dịch về năm tuổi

AN, Ảnh: Kim Điền, Clip: King Pro, Theo Helino 00:00 05/02/2019

Jun Vũ đã dành những khoảng thời gian cuối năm để nhìn lại những gì đã qua. Đặc biệt, người đẹp còn sẵn lòng chia sẻ về kỷ niệm của 8 năm đón Tết xa quê và cả câu chuyện trong năm tuổi 2019.

Nhìn lại một năm 2018 đã qua, chắc chắn, Jun Vũ không thể đi lạc khỏi danh sách những mỹ nhân được săn đón nhiều nhất của showbiz Việt. Vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả vài năm trở lại đây, thế nhưng, phải từ năm 2018, cái tên Jun Vũ mới thật sự toả sáng và tạo được những thành công nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp. Thành công đầu tiên và rực rỡ nhất với Jun Vũ chính là vai diễn Tuyết Anh trong bộ phim điện ảnh "Tháng năm rực rỡ", ra mắt hồi tháng 3/2018. Từ một vai diễn hoa khôi, chỉ cần liếc mắt, quay người cũng đủ làm xao xuyến người xem, Jun Vũ đã tận dụng điều đó và tiến thẳng vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 một cách hiên ngang, rồi tiếp tục nhận được nhiều lời khen ở bộ phim điện ảnh thứ hai - "Người bất tử".

Hẹn gặp Jun Vũ vào ngày đầu năm mới 2019, cô gây ấn tượng ngay khi vừa xuất hiện với tà áo dài đỏ cách tân cùng gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Jun Vũ giải thích, đó là cách cô muốn buổi gặp gỡ được diễn ra đơn giản nhưng vẫn mang đậm không khí ngày Tết nhất có thể. Mặc dù cuộc trò chuyện với Jun Vũ diễn ra khá nhanh chóng, bởi cô còn có những lịch trình riêng cho bản thân trong những ngày đầu năm. Thế nhưng, từng đó thời gian cũng đủ để nữ diễn viên sinh năm 1995 này trải lòng về những câu chuyện ngày Tết mà từ trước đến nay, cô vẫn chưa có cơ hội giãi bày.

Chia sẻ của Jun Vũ trong ngày Tết Nguyên Đán 2019

Ngay đêm Giao thừa trong năm tuổi đã bị mất chứng minh thư

Người ta vẫn nói về những dấu ấn mà Jun Vũ đạt được trong năm 2018, còn với riêng bạn, điều gì của năm cũ khiến bạn tự hào và hạnh phúc nhất?

Năm 2018 vừa qua là một năm có rất nhiều điều ngoài dự kiến với tôi. Chắc tôi không dám gọi là thành công đâu nhưng có thể nói là đầy sự bất ngờ. Ví dụ việc từ Thái trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp cũng là điều ngoài dự kiến. Ngoài ra hai bộ phim điện ảnh "Tháng năm rực rỡ" và "Người bất tử" được khán giả quan tâm chú ý, bản thân tôi được khán giả yêu mến hơn cũng là may mắn lớn, điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tới. Cho nên chắc chắn những gì tôi vừa kể chính là điều tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất. Nhưng đó cũng là thử thách đặt ra để trong năm 2019 tôi phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa. Bởi nếu cứ ngồi xuống mỉm cười mãi với những điều hạnh phúc đó, có phải đồng nghĩa với việc tôi quên đáp đền lại tình cảm khán giả đã dành cho mình. Cái tên Jun Vũ đã được mọi người nhớ tới rõ nét trong năm 2019, thì nhiệm vụ của tôi bây giờ là để cái tên Jun Vũ không được phép phai mờ.

Vậy bạn đã có dự định gì để giữ vững dấu ấn, khẳng định bản thân trong năm 2019?

Tôi luôn luôn nghĩ nếu làm một lần hay chưa có cơ hội làm điều gì đấy thì đó cũng là cơ hội để thời gian sau sẽ hoàn thành. Trong 2019 tôi cũng có một vài dự định, để nói bù đắp thì giống như nuối tiếc năm cũ nên tôi sẽ dùng từ "khởi đầu". Tôi muốn những điều mới mẻ sẽ tới để 2019 tốt đẹp hơn 2018.

2019 là năm Kỷ Hợi, cũng là năm tuổi của Jun Vũ, người ta vẫn thường khá e dè trong những năm như thế này vì quan niệm rằng sẽ gặp phải điều bất lợi nếu làm mọi chuyện không chu toàn, kỹ lưỡng. Còn Jun thì sao?

Thực ra tôi không phải kiểu người mê tín nhưng sự cố mất chứng minh thư ngay đêm giao thừa cũng khiến tôi phải lo lắng đôi chút. Tôi không biết năm tuổi có giống như nhiều người nghĩ không nên lúc bị mất đồ mới nghĩ lại rồi tự dặn lòng: "Thôi có lẽ vì năm tuổi đấy". Nhưng tôi cũng lạc quan lắm, tức là khi gặp một điều gì xui tôi sẽ nghĩ chắc chắn có điều may mắn hơn bù đắp lại. Giống như cho đi thì sẽ nhận lại cái gì đấy, cứ tin vậy để đời mình tươi đẹp hơn. Nhưng chắc chắn không phải quan niệm năm tuổi mà trong năm 2019 tôi cũng sẽ cẩn thận hơn trong các dự án nghệ thuật. Bởi vì bất cứ dự án nào có tên tuổi của mình cũng phải chỉn chu.

Nghe Quý cô tuổi Hợi Jun Vũ kể chuyện 8 năm đón Tết xa nhà, bật mí quan niệm bất di bất dịch về năm tuổi - Ảnh 2.

"Tết 2019 là năm đầu tiên tôi về với gia đình, sau 8 năm đón Tết xa nhà"

Sống và học tập ở Thái nhiều năm, có năm nào Jun đón Tết xa nhà chưa?

Có thể nói 8 năm học tập ở Thái là 8 năm tôi đón Tết xa nhà. Cũng may là trong trường học của tôi có rất nhiều người Việt Nam nên đến Tết mọi người thường tổ chức với nhau một lễ Tết nhỏ, rồi mời các bạn học sinh nước ngoài, thầy cô cùng ăn uống, tụ tập để bớt nhớ nhà. Cũng có vài lần vào dịp Tết tôi lên mạng xã hội và nhìn thấy các bạn ở Việt Nam khoe ảnh đón Tết, bánh chưng, tụ họp gia đình… và có chút tủi thân, nhớ những cái Tết hồi xưa mình ở nhà với gia đình.

Ở Thái thì không có Tết Nguyên Đán mà Tết ở Thái vào giữa tháng 4, thời điểm nóng nhất ở Thái, là mọi người sẽ ra đường chơi tạt nước, bắn súng nước, đó là hoạt động cổ truyền của Tết Thái Lan, nó hoàn toàn khác với Việt Nam. Còn Tết Việt Nam là khoảng thời gian đoàn tụ của mọi người và tôi cảm thấy có gì đó rất riêng, là dịp hiếm hoi để bất kỳ ai có bận rộn cũng bỏ thời gian về thăm gia đình.

Tết tại miền Bắc vốn rất cổ truyền, Jun đã tận hưởng nét cổ truyền đó cùng gia đình mình thế nào?

Ký ức ngày Tết trong tôi là hồi nhỏ ở Hà Nội, cả gia đình sẽ quây quần ăn cơm chiều cuối năm, xem tivi rồi bố mẹ sẽ chở ra bờ hồ xem pháo hoa đón giao thừa, sau đó là ăn kem, đi hái lộc, xông đất gia đình, hoá vàng cúng ông bà. Còn một điều rất đặc biệt mà chắc nhiều nhà cũng hay làm đó là chơi bài xuyên đêm.

Jun có nghĩ sẽ đón Tết ở Sài Gòn?

Chỉ trừ khi có công việc bắt buộc tôi sẽ ở Sài Gòn đón Tết. Tôi cũng là một người xa gia đình nên mỗi dịp Tết đến luôn muốn trở về nhà bên người thân, do đó chắc chắn tôi phải tận dụng cơ hội này.

Bạn có mong ngóng tới Tết như nhiều người Việt khác?

Chắc chắn rồi, với tôi Tết 2019 còn đặc biệt và mong ngóng hơn cả vì đây là Tết đầu tiên tôi về ăn Tết ở quê nhà, sau 8 năm ở Thái. Có lẽ năm nay gia đình tôi sẽ đi Phú Quốc chơi, vì Hà Nội Tết Nguyên Đán khá lạnh nên cũng có thể coi cả nhà đi tránh rét.

Bạn thích Tết theo hướng cổ truyền hay hiện đại?

Tôi thích cả hai, vì cả hai đều có những nét riêng. Những điều tôi thích ở Tết cổ truyền vì nó mang đậm tính dân tộc, có thể đoàn tụ, gắn kết với gia đình, thậm chí là mang nhiều hoài niệm đẹp cho mỗi người. Còn Tết hiện đại cũng có cái hay của nó. Ví dụ có người đã ở nhà với gia đình cả năm rồi thì sẽ tận dụng những ngày nghỉ này để cùng cả nhà đi du lịch. Như tôi năm nay cũng đi du lịch với gia đình, kết hợp cả hai nét cổ truyền và hiện đại.

Ngày xưa luôn ước năm mới xinh đẹp hơn, còn bây giờ là đắt show hơn…

Đến bây giờ Jun còn được nhận lì xì không hay phải đi lì xì ngược lại rồi?

Nếu chưa lập gia đình thì sẽ không phải lì xì cho mọi người, đó là điều mà tôi vẫn thường nghe mọi người nói. Còn gia đình tôi mọi năm vẫn hay chuyển khoản, vì tôi không về Việt Nam ăn Tết. Với bản thân tôi nếu gặp trẻ nhỏ, các cháu trong gia đình tôi vẫn sẽ lì xì vì tôi thấy đó là hành động rất dễ thương và cổ truyền.

Nếu cho bạn 3 điều ước trong năm mới: Đắt show hơn, Gợi cảm hơn, Có người yêu thì Jun sẽ lựa chọn cho mình điều ước nào?

Tôi sẽ không chọn điều ước "Có người yêu" vì hai điều ước "Gợi cảm hơn", "Đắt show hơn" rất dễ thương. Có một chia sẻ nhỏ là ngày xưa tôi rất tự ti, lúc nào cũng nghĩ mình xấu và rất ghét chụp hình. Ngày xưa khi chơi yahoo tôi không bao giờ dùng hình của bản thân mà thường để các nhân vật hoạt hình hay các chị xinh xinh trên mạng để vào. Lúc đó luôn ước mình xinh đẹp hơn. Nên bây giờ tôi muốn ước sẽ đắt show hơn. Bản thân tôi bây giờ muốn có thật nhiều công việc, muốn phát triển sự nghiệp và ổn định, tự lo cho bản thân mình đã.

Còn chuyện người yêu thì thực sự bây giờ tôi cũng có những mối quan hệ với bạn này bạn kia, có nói chuyện tìm hiểu nhau nhưng đó chưa phải là những mối quan hệ chính thức. Đó cũng là lý do tôi không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, vì tôi cảm thấy chưa có gì chắc chắn. Chuyện người yêu không có gì phải vội vì còn lâu lắm tôi mới nghĩ đến chuyện cưới.

Nghe Quý cô tuổi Hợi Jun Vũ kể chuyện 8 năm đón Tết xa nhà, bật mí quan niệm bất di bất dịch về năm tuổi - Ảnh 4.
Nghe Quý cô tuổi Hợi Jun Vũ kể chuyện 8 năm đón Tết xa nhà, bật mí quan niệm bất di bất dịch về năm tuổi - Ảnh 5.