Nghe nói "Hai Phượng" Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến "đả bóng" cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai

Paul, Theo Helino 13:12 07/06/2019

Không võ thuật, không có những pha đánh nhau ngộp thở nhưng cô Mến Ghe Bẹo trong "Ghe Bẹo Ghẹo Ai?" vẫn gây ấn tượng như một nữ anh hùng hào hiệp trong khung cảnh miền Tây sông nước.

Ngày 06/06 vừa qua, web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai? của Võ Đăng Khoa vừa chính thức lên sóng tập đầu tiên. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng phát hành, phim đã nhận được rất nhiều khen ngợi từ khán giả. Hình tượng cô Mến Ghe Bẹo (*) (Võ Đăng Khoa) lúc thì đánh nhau... ngầu lòi như Hai Phượng, lúc thì chân chất, thật thà dễ thương khiến ai xem cũng mến.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 1.

Với hình tượng cô Mến Ghe Bẹo hung dữ, nhưng đầy tình cảm, lòng thương người, Ghe Bẹo Ghẹo Ai khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh người đả nữ Hai Phượng, từng một lần vượt hết mọi ngóc ngách miền sông nước để đi tìm con. Cô Mến Ghe Bẹo, bằng cách nào đó vẫn có khá nhiều điểm giống lẫn khác với Hai Phượng, để từ đó tạo nên một web drama đặc sắc khiến khán giả không thể không để lại một lời khen sau khi xem phim xong.

Mến Ghe Bẹo - Hai Phượng cùng đấu võ, nhưng cô Mến đấu... võ mồm

Ấn tượng đầu tiên về Ghe Bẹo Ghẹo Ai? đó là phim có khá nhiều điểm tương đồng với Hai Phượng. Đầu tiên, dễ thấy nhất đó là cả hai đều lấy bối cảnh miền Tây. Ngành nghề của hai cô cũng khá giống nhau. Hai Phượng đi đòi nợ mướn thì Mến tự dùng tiền của mình đi đòi nợ. Dĩ nhiên là Mến không phải con nhà võ như Hai Phượng, nên ai quịt nợ, Mến chỉ đơn giản là... xách dao rượt đuổi con nợ vòng quanh chợ đến khi chịu trả thì thôi.

Về tính cách, cả hai nhân vật cũng có một điểm tương đồng. Hai Phượng và Mến Ghe Bẹo đều là những người hung dữ bên ngoài, nhưng lại ấm áp và đầy tình người bên trong. Nếu Hai Phượng dành cả mạng sống để chạy theo, giải cứu con gái thì Mến lại dễ mủi lòng, luôn dành tình thương cho những đứa trẻ đáng yêu. Khi con gái của Sáu Lèo, một con nợ của Mến, đến năn nỉ cô tha cho cha của cô bé, thì cô chủ nợ hung dữ bỗng chốc hóa thành một người phụ nữ dịu dàng, dễ thương, sẵn sàng xóa nợ cho hai cha con, sẵn khuyến mãi thêm 10kg gạo cho hai người ăn qua ngày. Gói thịt băm, miếng bí ngô vừa mua còn cầm trên tay, Mến sẵn sàng cho luôn Sáu Lèo.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 2.

Dĩ nhiên đã giống Hai Phượng, thì Mến cũng phải biết võ. Có điều đối với cô, thứ võ hữu hiệu nhất chính là... võ mồm. Mến sẵn sàng "lộ cốt" để chiến đấu bảo vệ chính bản thân mình, hay chỉ đơn giản là đi... đòi nợ. Ai thiếu nợ hay chửi bới Mến, sẽ bị cô nàng này chửi cho một bài như... ca dao vừa có vần có điệu nhưng vẫn đầy những câu thóa mạ sâu cay, trù ẻo tới cùng. So với võ Tây Sơn của Hai Phượng, thì võ mồm của Mến hiệu quả hơn nhiều. Nạn nhân của cô chủ Ghe Bẹo nghe chửi mà kinh hồn bạt vía, có người thậm chí sùi bọt mép lăn ra xỉu.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 3.

Vừa chửi vừa múa duyên dáng

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 4.

Nạn nhân nghe Mến chửi xong sùi bọt mép lăn xỉu.

Về mặt kĩ thuật phim, khá bất ngờ đó là Ghe Bẹo Ghẹo Ai có mạch kịch bản khá bài bản, gãy gọn. Đường dây câu chuyện được sắp xếp rất trôi chảy, 40 phút phim trôi qua cái vèo vì những tình tiết thú vị nhưng không dông dài, được sắp xếp hợp lý cứ thế nối đuôi nhau trôi qua. Đây cũng là một điểm chung, tuy so sánh hơi khập khiễng với Hai Phượng, đó là cả hai đều được đầu tư khá kĩ càng trong khâu kĩ thuật sản xuất. Cả hai đều là những sản phẩm chỉn chu, làm đâu ra đó và khiến người xem phải bị cuốn hút theo từng phút giây.

Điểm khác biệt lớn nhất với Hai Phượng là "Ghe Bẹo Ghẹo Ai" có cộng đồng LGBT miền Tây đầy màu sắc, sôi động, dập dìu như... trẩy hội

Đúng như cái tên dân dã mà Mến đã dùng để miêu tả cộng đồng LGBT ở xứ sở quê mình: "Bóng Miền Tây", cả một miền quê toàn là... LGBT. Ghe Bẹo Ghẹo Ai miêu tả một cộng đồng LGBT cực kì sống động với đủ mọi "thể loại bóng" với những biệt danh nghe mà câm nín, từ "Bóng Lực Điền", "Bóng Lộ Thiên" cho đến "Bóng Lão Niên Chức Sắc"... và đặc biệt nhất chính là cô Mến, tự gọi mình là Bóng Ghe Bẹo. Tạo hình của các nhân vật, nhìn chung đều vừa sến, vừa xấu nhưng bằng cách nào đó, những tạo hình sến súa này vẫn đáng yêu, ấn tượng mạnh và duyên dáng lạ thường.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 5.

Danh từ "Bóng" vốn được sử dụng một cách đầy miệt thị, đay nghiến và khinh khi được Võ Đăng Khoa sử dụng một cách đầy trìu mến. Những cô "Bóng" tuy sống cuộc sống màu mè, nhưng lại tràn đầy tình cảm, yêu thương lẫn nhau. Nhóm nhạc "nữ": Ái Sương (Hữu Đằng) - Kiều Lệ Thủy (Tiêu Minh Phụng) - Trang Kim Huệ (Gia Huy) đều là những cô mỗi người một tính, nhưng bằng cách nào đó vẫn yêu thương, quan tâm lẫn nhau.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 6.

Sáu thể loại "bóng" tiêu biểu.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 7.
Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 8.

Nhóm nhạc nữ của "Ghe Bẹo Ghẹo Ai".

Nổi trội trên bức tranh "bóng" đủ mọi sắc màu đó, chính là cô Mến Ghe Bẹo, với tính tình nóng nảy, bộp chộp nhưng sâu bên trong lại là một người phụ nữ nhạy cảm, nghĩa tình và tràn đầy lòng vị tha. Mến yêu thương những đứa trẻ, lúc nào cũng bênh vực cho hai cô "bóng nhí" con bà Tám Thu, và sẵn sàng xả thân cứu người. Một mình lao vào dòng nước cứu một cô gái nhảy cầu tự vẫn, sau đó đưa cô về nhà và chăm sóc, nuôi dưỡng như người thân ruột thịt.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 9.

Luôn bênh vực hai cô "bóng" thiếu niên.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 10.

Mến luôn dịu dàng với những đứa trẻ vô tội.

Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 11.
Nghe nói Hai Phượng Ngô Thanh Vân bắc loa đi tìm đả nữ, mời chị xem ngay cô Mến đả bóng cực duyên trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh 12.

Mến một mình nhảy xuống sông cứu người.

Có thể thấy, phía sau vẻ ngoài vui nhộn, hài hước và màu mè, Ghe Bẹo Ghẹo Ai ẩn chứa một thông điệp về bài học làm người, một bức tranh miêu tả những con người miền Tây thật thà, chất phác và những cô bóng đáng yêu, tình cảm, yêu sống chết nhưng ghét cũng dữ dội không ai bằng.

(*) Chú thích: Ghe bẹo là chiếc ghe, một dạng thuyền ở miền Tây, nhưng trên ghe cắm những cây "bẹo" dùng để trưng bày những món sản phẩm được bán trên ghe. Ví dụ một chiếc ghe bán mít, trái cây sẽ cắm một cây bẹo, trên cây treo các loại trái cây, gọi là ghe bẹo.