Năm vừa qua và ngay trong chính những ngày này, chúng ta đã và đang chứng kiến biết bao đổi thay, biến động xảy ra không ngừng. Rất nhiều trong số đó khiến ta mất dần niềm tin vào cuộc sống và hoài nghi, phải chăng tình yêu giữa người với người không còn tồn tại: Có những kẻ giành giật nhau từng miếng cơm, manh áo, có người...
Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 1.

Nếu có 2.500 m2 đất, với trị giá lên tới 100 tỷ đồng, bạn sẽ làm gì? Cho thuê, mở homestay, khởi nghiệp…? Chắc chắn chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều cho bản thân với số tài sản khổng lồ này. Nhưng ông Bùi Công Hiệp (P.Long Phước, Q.9, TP.HCM) thì khác. Người đàn ông này lựa chọn xây nhà trên mảnh đất bạt ngàn của mình rồi… sang nhượng toàn bộ sổ đỏ nhà đất cho hơn 101 trẻ mồ côi, để các con có một mái ấm nương tựa!

Ai cũng biết, nuôi dạy, chăm sóc 1 đứa trẻ đã đủ khiến bố mẹ "đau đầu" như thế nào, và chỉ cần các con được nghỉ thêm 1 tuần như những ngày vừa qua là đủ để các ông bố, bà mẹ "náo loạn" không hề nhẹ. Ấy vậy mà "bố Hiệp" sẵn sàng dang tay đón đến 101 đứa trẻ không phải là máu mủ ruột thịt. Về "nhà của bố Hiệp" dịp Tết, chúng ta có thể tưởng tượng được phần nào gánh nặng mà người đàn ông này mang trên đôi vai của mình. Ông Hiệp và vợ tự tay chăm lo các "con", dạy chúng theo phương pháp Montessori, lại cất công tổ chức ngày Tết ý nghĩa cho những đứa trẻ không gia đình.

img
img
img

Trò chuyện với MC Thuỵ Vân, ông Hiệp cười hiền: "Ban đầu tôi dự định là khi các con 18, 20 tuổi, có thể tự lập được rồi thì mình sẽ hết trách nhiệm. Nhưng tôi lại nghĩ xa hơn, sau này các con ra ngoài làm ăn, nếu nó thất bại, không nơi nương tựa thì sẽ về đâu?". Xuất phát từ trăn trở đó, ông đã quyết định làm, và làm tới cùng. Tết vừa qua khi ê kíp Việc Tử Tế ghé chơi, người ta lại thấy thêm một tín hiệu nữa của tình yêu thương ấm áp. Ông Hiệp lại xây nhà, lần này là 1 ngôi nhà mới 900m2 để cưu mang thêm nhiều đứa trẻ nữa.

24/7 bên các bé, ông Hiệp và cả vợ ông thậm chí hy sinh cả những niềm vui cá nhân. Hai vợ chồng gần như chẳng còn chút thời gian nào cho nhau. Thời gian đầu, vợ ông Hiệp cũng giận lắm, nhưng rồi khi hiểu được tấm lòng của chồng, bà lại phụ giúp ông, để vui vầy cùng 101 đứa trẻ nhỏ.

Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 3.

Câu chuyện đã có thể dừng lại ở đó, và đủ để khiến chúng ta mỉm cười hay rơm rớm lệ vì xúc động trước một tấm lòng bao la giữa thời đại tưởng như sự tử tế đã rời xa. Nhưng chưa dừng ở đó! Bởi khi lòng tốt được trao đi không vụ lợi như thế, những nghĩa cử tử tế lại được nhận lại. Để tạo niềm vui bất ngờ, ê kíp chương trình đã bí mật tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn với nến và hoa để hai vợ chồng ông Hiệp cùng ôn lại những kỷ niệm cũ và chia sẻ, tâm tình với nhau. Sau những tháng ngày vất vả để trao đi tình yêu thương, cuối cùng, hai vợ chồng đã được trao một buổi tối tuyệt vời bên nhau. Những câu chuyện nhỏ, những nụ cười… tưởng chừng đơn giản với tất cả mọi người nhưng lại là một món quà hết sức ý nghĩa với họ, tiếp thêm niềm vui, sức lực để họ tiếp tục vững bước trên con đường lý tưởng cao đẹp mà cả hai đang theo đuổi.

Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 4.
Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 5.

Theo dòng chảy trôi của cảm xúc, hành trình dọc ngang đất Việt của Gala Việc Tử Tế còn đưa ta đến với biết bao lát cắt khác của cuộc sống. Đó là câu chuyện "Cuốn sổ Tạ Ơn Cuộc đời" của hai bố con người dân tộc đưa nhau ngược xuôi khắp nẻo để chữa bệnh. Trên đường đi, người bố đã ghi lại trên đó tên của hàng trăm người từng giúp đỡ họ. Để rồi ngay trên sân khấu chương trình, anh ngỡ ngàng không nói nên lời vì được gặp lại tới 50 người trong số đó, ôm lấy từng người mà nói lời cảm ơn chân thành nhất.

Đó là câu chuyện của cô giáo Trần Thị Thúy, người lọt danh sách 50 giáo viên Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải giáo viên toàn cầu. Chỉ bằng một chiếc máy tính cũ của mẹ chồng, cô Thúy đã kết nối được lớp học của mình với các lớp học, giảng viên trên thế giới, chia sẻ cho các em nhiều chương trình, nội dung sáng tạo. Và cũng thông qua các chủ đề trong tiếng Anh, cô Thúy truyền cho các em tình yêu Việt Nam và cảm hứng để không ngừng học tập, vươn xa.

Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 6.

Nụ cười rạng rỡ của cô khi được tặng chiếc laptop và những câu nói truyền cảm hứng của người giáo viên ấy sẽ là điều mà tôi nhớ mãi: "Cô Thúy học 4 năm ĐH Sư phạm Hà Nội, có tiếng Anh, cô có thể đến Canada, Dubai, thì các em còn có thể đi nhiều nơi nữa!"; "Tôi tự hào là một giáo viên Việt Nam và tự hào là một người Việt Nam!".

Và tin tôi đi, sẽ còn rất nhiều nữa những câu chuyện thứ 6, thứ 7… thứ 100 về lòng tốt nối dài ra mãi. Bởi Gala Việc Tử Tế chỉ là buổi tổng kết một hành trình dài gom nhặt những câu chuyện về tình yêu thương len lỏi giữa đời sống của chúng ta, mà mỗi lần xem bạn có thể đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc: Nghẹn ngào rơi lệ hay hạnh phúc ngập tràn. Nhưng chắc chắn dù cảm xúc đó là gì đi nữa, không ai có thể phủ nhận, tình yêu thương, sự tử tế vẫn còn chỗ đứng trên dải đất này, giữa cuộc sống biến động này, tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh để tin và vững bước đi tiếp trên hành trình – đời đầy sóng gió.

img
img
img
img

Nghe những câu chuyện cảm động có thật này, mới thấy thêm tin vào sự tử tế trong cuộc sống - Ảnh 8.
Hiền Trang
T
20.02.2020