Nghe một cuộc điện thoại, cụ ông mang 200 triệu tiền tiết kiệm đi chuyển vào tài khoản người lạ

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 12:45 26/08/2017

Đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Đ. vẫn không hiểu tại sao mình lại răm rắp nghe lời của một người lạ qua điện thoại, chuyển 200 triệu vào tài khoản ngân hàng như vậy.

Giả mạo Đại úy công an điều tra để lừa đảo

Theo lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1947, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An), vào khoảng 8h30 ngày 22/8, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên viễn thông.

Theo đó, người đàn ông gọi điện cho ông Đ. thông báo gia đình ông đang nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại. Khi ông Đ. thắc mắc là đã nộp đầy đủ thì người này yêu cầu ông Đ. giữ máy để kết nối với một người khác là Đại úy công an điều tra Phạm Tuấn Anh.

Nghe một cuộc điện thoại, cụ ông mang 200 triệu tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản người lạ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đ. kể lại sự việc

"Người công an này nói đang điều tra về một đường dây tội phạm cước bưu điện. Cơ quan chức năng nghi ngờ tôi cũng nằm trong đường dây này", ông Đ. kể.

Khi thấy ông Đ. lo sợ, người đàn ông đã trấn an rằng chỉ cần ông hợp tác và khai báo thành khẩn với cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ án. Người này hỏi ông Đ. có tài khoản ngân hàng hay sổ tiết kiệm không, ông Đ. thành thật nói đang có 2 sổ trong đó có 200 triệu đồng.

Bất ngờ người công an này hăm dọa, yêu cầu ông Đ. phải rút hết tiền trong sổ tiết kiệm rồi gửi vào số tài khoản 130333729 của "kiểm sát viên Nguyễn Hữu Thu" tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội để điều tra làm rõ.

Ông Đ. nhớ lại: "Thời điểm đó trở đi, tôi như bị thôi miên, hoàn toàn làm theo anh ta chỉ dẫn qua điện thoại mà không có bất kỳ một phản ứng nào hết. Anh ta còn dặn không được nghe máy của bất kỳ ai, điện thoại lúc nào cũng phải đầy pin, không được tắt nguồn".

Sau đó, ông Đ. đã rút hết 200 triệu đồng trong sổ tiết kiệm rồi đến ngân hàng để gửi vào số tài khoản được yêu cầu.

Gia đình phát hiện, công an vào cuộc điều tra

May mắn cho ông Đ. là lúc ông đến ngân hàng rút tiền thì người con dâu thấy bố có biểu hiện lạ nên đã báo với chồng.

Sau đó, đúng lúc ông Đ. đang ở một góc khuất ngân hàng để đọc nội dung chuyển tiền cho các đối tượng trên, thì người con trai đến giật tờ giấy và thu điện thoại.

Nghe một cuộc điện thoại, cụ ông mang 200 triệu tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản người lạ - Ảnh 2.

Số điện thoại của kẻ lừa đảo gọi đến cho ông Đ.

"Lúc con trai đến, tôi vẫn không tin rằng mình bị lừa nên nói đưa điện thoại cho bố. Và đến bây giờ, tôi cũng không thể giải thích được vì sao tôi lại làm như vậy", ông Đ. nói.

Ông Đ. và con trai đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã gửi công văn đề nghị Ngân hàng VPBank, chi nhánh Cửa Đông phong tỏa tài khoản trên.

Theo Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, thì không chỉ riêng ông Nguyễn Văn Đ, từ ngày 16/8 đến 25/8, đã có 7 người đến trình báo với số tiền bị lừa lên đến 2 tỷ đồng.

Thủ đoạn chung của các đối tượng này là ban đầu giả danh nhân viên viễn thông gọi điện đến số máy bàn nhắc nợ cước điện thoại với số tiền lớn do có nhiều cuộc gọi đi nước ngoài. Sau đó, một đối tượng khác giả danh công an thông báo với nạn nhân đang nằm trong đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo Thiếu tá Đức, các đối tượng này đều nhắm đến các nạn nhân là phụ nữ hoặc người già, thường ở nhà một mình. Chúng lập ra rất nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào.

Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn thì cần phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc dẫn bấm các phim số trên máy điện thoại. Đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng này.

Nghe một cuộc điện thoại, cụ ông mang 200 triệu tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản người lạ - Ảnh 3.

Cơ quan công an đã yêu cầu phong tỏa tài khoản để điều tra

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày