Nghe cháu gái tâm sự chia tay người yêu gần nhà vì mình vô tâm, bà nội liên tục lắc đầu phản đối: "Không được, không thể chấp nhận được"

Kim Anh, Theo Helino 16:19 14/08/2018

Sau khi nghe cháu gái kể chuyện về việc mới chia tay người yêu vì bản thân mình vô tâm, bà nội liên tục lắc đầu tỏ ý không vui và cho rằng không thể chấp nhận được chuyện này vì cả xã người ta đều biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi.

Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta luôn có những hồi ức kỉ niệm đẹp thời tuổi thơ bên ông bà. Dù có trưởng thành đến đâu thì mỗi khi mỏi mệt hay gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta lại muốn được quay về để được ôm ấp, thủ thỉ và nghe lời khuyên, góp ý từ ông bà.

Nghe cháu gái tâm sự chia tay người yêu gần nhà vì mình vô tâm, bà nội liên tục lắc đầu phản đối: Không được, không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của cô gái trẻ Đ.T.N.A. trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội ngày hôm nay (14/8), xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại phản ứng của bà nội khi biết cháu gái mới chia tay người yêu khiến nhiều người thích thú. "Chào các mày, tao chưa bao giờ đăng bài trong group nào hết. Nhờ người yêu tao mà tao biết group này.

Đây là bà tao khi biết tao với người yêu chia tay. Tao với người yêu gần nhà nhau, chắc cách 3-4 km gì đấy và mọi người 2 bên gia đình đều biết nhau. Bà tao lại quý người yêu tao. Nên chia tay, bà tao không chấp nhận được. Nhưng biết sao khi hết duyên hết nợ" đoạn chia sẻ của cô gái trẻ Đ.T.N.A. trên mạng xã hội. 

Theo đó, do người yêu ở cùng xã, chỉ cách nhau có vài km, hơn hết là hai bên gia đình đều biết chuyện cả hai yêu nhau. Do vậy, khi biết chuyện cháu gái chia tay người yêu, bà nội đã bày tỏ thái độ không vui, đồng thời liên tục nói "không chấp nhận được". Cô cháu gái vừa cười vừa đáp, "Nhưng biết sao được, chia tay là chia tay. Tại vì cháu sai quá nên cháu quyết định chia tay".

Chưa dừng ở đó, bà không quên hỏi lí do cả hai không tiếp tục, "Sai á, Sai thế nào". Sau khi nghe cháu gái đáp "Sai kiểu vô tâm", bà nội liền ngoảnh mặt ra ngoài và nói, "Không được, không thể chấp nhận được. Mày là người ở xã này, xã này người ta biết tất rồi". 

Nghe cháu gái tâm sự chia tay người yêu gần nhà vì tính mình vô tâm, bà nội liên tục lắc đầu phản đối: "Tao không chấp nhận, cả xã người ta biết hết rồi"

Tuy rằng cô cháu gái liên tục khằng định là "không ai biết đâu. Cháu mới yêu được 1 người thôi, cháu phải yêu 5 -7 người nữa cơ", tuy nhiên, bà nội đã gạt ngay đi, "Ai người ta cũng biết. Ôi trời, làm gì có chuyện ý. Bắt cá 10 tay một lúc là chết đó chứ. Tao nói trước". 

Sau khi clip ghi lại đoạn trò chuyện ngắn của hai bà cháu được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với phản ứng của người bà, đồng thời tranh thủ khoe về bà của mình. 

Nghe cháu gái tâm sự chia tay người yêu gần nhà vì mình vô tâm, bà nội liên tục lắc đầu phản đối: Không được, không thể chấp nhận được - Ảnh 3.

"Bà đáng yêu quá, đúng là chia tay như thế không chấp nhận được bà nhỉ. Nhưng bà nội cậu giống bà nội tớ quá, chia tay rồi nhưng nội thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm anh người yêu cũ xem công việc có tốt không, cuộc sống thế nào, rồi khi nào lấy vợ. Xong suốt ngày trách tớ ác, nhẫn tâm bỏ người tốt như thế các kiểu loại. Nhưng đúng là hết duyên hết nợ nên chẳng thể bên nhau được", tài khoản D.G bình luận. 

"Giống bà ngoại tớ quá. Trước chia tay xong nửa năm liền vẫn mắng là mình đanh đá, ghê gớm hay bắt nạt quá nên mới không yêu nhau được. Giờ bà quý thằng cháu rể tương lai hơn mặc dù chưa gặp bà bao giờ nhưng bà bảo tao muốn ăn cỗ. Mẹ tớ mượn tiền bà bình thường bà không bao giờ đòi xong dạo này cứ đòi mẹ tớ giả nợ suốt. Hỏi ra mới biết bà đòi về để mua nhẫn với lắc cho tớ lúc đi lấy chồng. Đúng là dù lớn đến đâu thì với ông bà mình lúc nào cũng bé bỏng và cần được quan tâm như thế", bạn H.D. chia sẻ.