Nghệ An: Dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong trong bữa cơm tối, nam thanh niên lãnh án tù

Nhã Hoàng, Theo Tổ Quốc 12:44 27/10/2018

Trong bữa cơm tối cùng gia đình chồng sắp cưới, chị H. khuyên Tuấn chịu khó đi làm khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã dùng ghế đánh chị H. đến tử vong.

Hà Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) dáng người cao, mái tóc cắt ngắn, tay xăm trổ, đứng cúi mặt trước vành móng ngựa tại phiên tòa diễn ra vào chiều ngày 26/10.

Phía dưới khán phòng, hàng chục người là người thân của bị cáo, của bị hại ngồi tách biệt giữa hai dãy ghế khác nhau. Chẳng ai nói với nhau câu nào, khuôn mặt đều buồn bã, lo lắng hướng mắt về phía khán phòng để theo dõi phiên tòa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ đã là thông gia của nhau.

Theo cáo trạng, một năm trước, Tuấn quen và có tình cảm với chị Lô Thị Thu H. (23 tuổi, ngụ bản Tạt, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Thời điểm đó, chị H. đang là sinh viên năm cuối, khoa Luật của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Vinh. Tình yêu của hai người nhận được sự vun vén, chúc phúc từ phía gia đình, người thân, bạn bè.

Nghệ An: Dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong trong bữa cơm tối, nam thanh niên lãnh án tù - Ảnh 1.
Nghệ An: Dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong trong bữa cơm tối, nam thanh niên lãnh án tù - Ảnh 2.

Chân dung Hà Anh Tuấn.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, hai bên gia đình đã tác thành, tổ chức lễ ăn hỏi, định ngày cưới trong thời gian sắp tới.

Chiều ngày 11/6/2018, chị H. đến nhà chồng sắp cưới chơi rồi ở lại dùng cơm tối. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, khi cả hai đang ngồi ăn cơm cùng bà Nguyễn Thị M. (43 tuổi, mẹ Tuấn) và Hà Anh Đ. (7 tuổi, em trai Tuấn) tại bàn ăn đặt ngoài sân nhà thì giữa Tuấn và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Chị H. cằn nhằn việc lúc chiều Tuấn đi uống bia khiến Tuấn khó chịu.

Ăn xong cơm tối, mẹ và em trai của Tuấn đứng dậy đi ra ngoài. Mâm cơm chỉ còn lại Tuấn và chị H.

Nghệ An: Dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong trong bữa cơm tối, nam thanh niên lãnh án tù - Ảnh 3.
Nghệ An: Dùng ghế đánh vợ sắp cưới tử vong trong bữa cơm tối, nam thanh niên lãnh án tù - Ảnh 4.

Chỉ vì khuyên chồng sắp cứu đi làm, chị H. bị Tuấn dùng ghế đánh tử vong

Vì công việc ở nhà không ổn định nên chị H. khuyên Tuấn vào Quảng Ngãi làm việc nhưng Tuấn không đồng ý. Lúc này, thái độ chị H. rất bức xúc nên đã vùng vằng với Tuấn.

Thấy vậy, Tuấn đã bưng mâm cơm lên rồi đặt mạnh xuống bàn. Chị H. đứng dậy, lùi người lại phía sau và nói "anh đừng có phá". Tuấn bức xúc cầm chiếc ghế nhựa, 4 chân ghế làm bằng sắt và có nút nhựa gắn đầu chân ghế khua liên tiếp về hướng chị H. đang đứng khiến chị H. bị thương tích vùng mặt, đầu và chân.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục dùng ghế ném mạnh về phía vợ sắp cưới khiến một chân ghế găm sâu vào mắt trái chị H.

Thấy nạn nhân ngã xuống nền nhà, Tuấn vội chạy lại rút chân ghế ra khỏi mắt chị H. rồi gọi người mẹ cùng đưa nạn nhân xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong hai ngày sau đó.

Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai nhận tội lỗi của mình.

Với hành vi "cố ý gây thương tích", Hà Anh Tuấn bị tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù giam.