Ngày xưa trẻ con không bệnh mà vẫn thích tới hiệu thuốc thì chắc chắn là do "ghiền" mấy món này

Ngọc Xuân, Theo Helino 22:14 04/08/2019

Ngoài tiệm bánh tiệm kẹo tiệm tạp hoá thì trẻ con ngày xưa còn là "khách quen" của các hiệu thuốc vì hay mua mấy món này đây!

Ngày xưa, nếu lâu lâu xin được từ bố mẹ khoảng 500 đồng hay 1.000 đồng thì ngoài việc chạy ra tiệm tạp hoá mua bánh kẹo, có đôi khi thế hệ 9x lại rủ nhau ra... hiệu thuốc. Những tưởng hiệu thuốc phải là nơi mà tụi trẻ con ghét lắm, vì thuốc vừa đắng lại liên quan đến bệnh tật. Tuy nhiên ngược lại, hiệu thuốc cũng là một nơi gắn bó với trẻ em vì ở đó có những món kẹo hiệu thuốc siêu kinh điển như sau:

Kẹo cốm

Hẳn ai cũng phải nhớ đến lọ kẹo cốm đủ màu sắc, đựng trong lọ nhựa trong suốt hình các nhân vật hoạt hình (mà phổ biến nhất là hình con gấu). Kẹo cốm không giống như loại kẹo cốm bình thường có màu tươi tắn và được rắc trên kem, trên bánh mà hơi cứng, có vị ngòn ngọt mà không gắt cổ, khi nhai nghe "răng rắc". Hương vị nếu so với nhiều món kẹo khác thì có lẽ cũng không quá đặc sắc nhưng đối với tụi trẻ con ngày xưa thì chính là "cực phẩm" rồi đấy.

Kẹo C

Kẹo C, hay còn gọi là kẹo vitamin C là một món kẹo vô cùng quen thuộc, được bán trong hộp vuông hoặc gói kẹo bằng nhôm. Đôi khi, nó được để trong hộp hình con vịt rất bắt mắt với trẻ em. Thường thì kẹo C có hình vuông và màu cam, sau này xuất hiện thêm hình mèo máy Doraemon và có nhiều màu hơn nhưng nổi tiếng nhất vẫn là màu cam truyền thống. Kẹo có vị chua chua, ngọt ngọt. Người lớn thường không cho bọn trẻ con ăn nhiều, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ được 2, 3 viên thôi nên "chả bõ dính răng".

Kẹo ngậm ho

Có rất nhiều loại kẹo ngậm ho, và những loại kẹo ngậm ho vị trái cây là món kẹo ưa thích của nhiều đứa trẻ. Thậm chí có không ho, có khoẻ mạnh vẫn cứ muốn ngậm vì... quá ngon, ngon hơn hẳn kẹo bình thường và nhất là không bị gắt cổ. Thế nhưng các loại kẹo ngậm ho vị trái cây tương đối đắt hơn kẹo bình thường nên thường chỉ đủ tiền mua 1 - 2 viên mà thôi.

Kẹo cao su

Vì một số lý do mà ở hiệu thuốc bán rất nhiều các loại kẹo cao su khác nhau. Có loại cay the là món bọn trẻ con rất hiếm khi đụng tới, nhưng cũng có loại bạc hà, loại trái cây, loại có vị quế... Có loại kẹo cao su viên, có dạng thẻ... Còn nhớ ngày xưa mua một thẻ giá 500 đồng, mua cả gói 5 thẻ thì chỉ tốn 2000 đồng. Lúc đó, đứa nào mà có cả gói thì được "nể" lắm đấy, được cả đám trẻ còn lại bu quanh "xin miếng". Cũng có những đứa chỉ đủ tiền mua 1 thẻ thì bèn xé làm 2 chia cho nhau, nhỡ như xé không đều còn có thể "huynh đệ tương tàn"...