Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 31/08/2016

Trong giây phút được ra tù, nhiều người từng mang lầm lỗi đã không kìm được xúc động khi gặp người thân, có người những ngày ở tù luôn mang theo ảnh con bên mình để ngắm, mong vơi đi nỗi nhớ mong. Họ luôn chờ đến ngày được trở về bên mâm cơm gia đình, chờ ngày làm lại cuộc đời.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 1.

Chiều 31/8, Công an Hà Nội công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2/9 cho nhiều phạm nhân. Riêng trại tạm giam số 1 có 82 người được giảm án, trong đó có 26 người được ra tù trước thời hạn.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 2.

Trong số 82 người được giảm án có 10 phụ nữ.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 3.

Khi được lãnh đạo trao quyết định tha án tù nhiều người đã vui mừng vì hạnh phúc, ai cũng mong mỏi được trở về nhà sau những năm tháng chịu án tù vì những lỗi lầm của mình.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, từng mang tội trộm cắp tài sản thay mặt 82 phạm nhân cám ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Bản thân anh suốt những tháng ngày vừa qua luôn không ngừng cải tạo để sớm được trở về bên gia đình.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 5.

Đúng 16h, sau khi giám thị trại giam phát quần áo, tiền hỗ trợ đi lại... cánh cổng trại tạm giam được mở thì những tiếng gọi của người thân các phạm nhân đã vang lên.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 6.

Sau nhiều tháng phấn đấu, những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 7.

Không khí rộn ràng quanh Trại tạm giam số 1.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 8.

Được gặp người thân, anh Nguyễn Tuấn Anh vui mừng chạy ra ôm người thân, những giọt nước mắt vì sung sướng khiến ai nấy đều xúc động.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 9.

Những nụ hôn, cái ôm thật chặt hay tiếng reo hò khiến không khí ở cổng trại giam vui hơn bao giờ hết.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 10.

Từng mang tội lỗi vì cố ý gây thương tích và phải chịu 42 tháng tù giam, anh Trần Mạnh Hà (28 tuổi, quê Mê Linh, Hà Nội) vui mừng khi được ra tù. Anh hạnh phúc khi được ôm hôn đứa con trai sau bao ngày xa cách.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 11.

Theo anh Hà, những ngày ở trong trại giam anh mang nỗi nhớ nhà, thương người thân hơn bao giờ hết. Vì nhớ con trai nên anh luôn mang theo ảnh con bên mình ngắm với mong muốn sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 12.

Anh cho biết, trước đây anh từng làm nghề lái xe và sau khi về nhà nghỉ ngơi ít hôm anh sẽ tìm công việc phù hợp để lo cho cuộc sống gia đình, cùng vợ nuôi dạy con nên người.

Ngày trở về tràn ngập hạnh phúc của những người từng mang lầm lỗi - Ảnh 13.

Cùng chung cảm xúc với anh Hà, anh Kiên cũng vô cùng hạnh phúc khi gặp được 2 con gái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày