Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu

L.T, Theo Helino 00:54 02/03/2018

Dù là đàn ông nhưng anh ấy không ngại ngần đội bộ tóc giả màu hồng suốt nhiều ngày để cổ vũ tinh thần cho vợ.

Bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng nó lại "không từ một ai", vậy nên một khi đã mắc phải căn bệnh nào đó, người ta phải kiên cường chiến đấu mới mong thắng lại được kẻ thù đáng ghét đó. Bên cạnh đó, nếu có người thân yêu ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có một người đàn ông cứ khư khư bộ tóc giả màu hồng trên đầu trong suốt 3 tháng liền, người ngoài nhìn thấy chỉ che miệng cười vì thấy hài hước nhưng biết được lý do mới thấy thực sự cảm động về tấm chân tình và tình yêu mà anh ấy dành cho người vợ của mình.

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 1.

Bald Pete Bridgeman, 45 tuổi và vợ.

Đó là cách mà ông chồng tên Bald Pete Bridgeman, 45 tuổi, đã làm để cổ vũ tinh thần cho người vợ được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 2.

Pete và Debbie, 46 tuổi đã chung sống với nhau được 8 năm và có 2 đứa con Teah, 4 tuổi và Zach, 5 tuổi. Dù sống chung nhưng cả hai chưa từng làm đám cưới, vậy nên tháng 1/2017, Pete quyết định cầu hôn Debbie để cho người phụ nữ, đã bên cạnh và yêu thương mình hết lòng, một danh phận đúng nghĩa.

Tất nhiên, Debbie đã rất hạnh phúc và đồng ý lấy Pete. Cô quyết định "tân trang" lại nhan sắc và cơ thể để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời.

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 2.
Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 3.
Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 4.
Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 5.
Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 6.

Debbie đến gặp bác sĩ và bày tỏ mong muốn được nâng ngực. Vì tuổi tác của Debbie cũng không còn trẻ nên bác sĩ yêu cầu thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi làm phẫu thuật nâng ngực. Nhưng không ngờ, sau lần kiểm tra đó, Debbie nhận được thông báo cô đã bị mắc ung thư vú. "Đó là cách tôi phát hiện ra mình bị ung thư, một cú sốc khủng khiếp", Debbie nói.

Trong suốt một năm dài thử thách, Debbie bắt đầu được hóa trị vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 10. Cô không phải cắt bỏ vú mà thay vào đó là phẫu thuật cắt bỏ khối u và điều trị tránh cho nó phát triển thêm.

Kể về sự xuất hiện của bộ tóc giả màu hồng, Debbie cho biết: "Vì hóa trị nên tóc tôi bị rụng nhiều. Tôi đặt mua một bộ tóc giả trên ebay. Con gái tôi thích thú đội nó lên đầu và chụp ảnh rồi đưa lên Facebook. Một trong những người bạn của Pete đã nhìn thấy bức ảnh và ra điều kiện sẽ cho anh ấy 20 bảng nếu Pete dám đội nó lên đầu".

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 7.

Người đàn ông ấy chẳng ngại ngần mang bộ tóc giả màu hồng đi khắp mọi nơi.

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 8.

Cuối cùng Pete đã nảy ra ý định đội bộ tóc giả hàng ngày để gây quỹ từ thiện, chẳng bao lâu sau quỹ này đã có 3.500 bảng. Pete làm việc cho quân đội nên anh chỉ có thời gian 3 tháng ở nhà cùng gia đình rồi lại phải ra nước ngoài làm việc. Trong thời gian ở Anh cùng vợ con, Pete đã liên tục đội bộ tóc giả màu hồng đó, thậm chí là vào ngày cưới của cặp đôi diễn ra vào hồi tháng 1 vừa qua.

Rồi cả tuần trăng mật ở Prague, Pete vẫn gây sự chú ý của mọi người xung quanh vì bộ tóc giả nổi bật đó.

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 9.

Cả trong ngày cưới.

Anh hài hước nói: "Nó không quá khó chịu, thật lạ khi cảm giác có một cái gì đó trên đầu vì tôi bắt đầu bị hói mới 17 tuổi. Tôi đã nhanh chóng quen với nó. Lúc bỏ nó ra khỏi đầu, tôi lại cảm thấy lạnh".

Ngày nào anh ấy cũng đội bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, hỏi ra mới biết tất cả là vì người vợ thân yêu - Ảnh 10.

Pete đội tóc giả và mặc chiếc áo hồng có in dòng chữ: "Ủng hộ cuộc chiến chống lại ung thư vú cho vị hôn thê của tôi và cho tất cả những người phụ nữ khác".

Còn Debbie nhờ có sự quan tâm chăm sóc và cổ vũ tinh thần từ chồng, cô đã dũng cảm để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Cô cho biết: "Tôi vẫn phải tiêm thuốc 3 tuần/1 lần và tôi sẽ uống thuốc viên trong 5 năm tới. Pete thực sự đã giúp tôi giữ vững tinh thần trong suốt quá trình điều trị. Các con tôi cũng rất thích bộ tóc giả của bố".

(Nguồn: Mirror)