Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/08/2018

Chiều ngày 25/08/2018 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sự kiện "diễu hành tự hào" đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ LGBTI+ và những người nước ngoài sinh sống tại Sài Gòn cùng tham gia.

Ngày hội tự hào LGBTI+ ở Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng. Clip: Hoàng Long/Kingpro.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 2.

VietPride 2018 cùng thông điệp “Niềm Tự Hào Của Chúng Ta” dự định sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 8/2018. Đặc biệt hoạt động diễu hành thường niên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là sự kiện được mong chờ nhất trong cộng đồng LGBTI+ tại Sài Gòn. Rất nhiều cặp đôi và những người ủng hộ LGBTI+ đã tập trung tại phố đi bộ từ sớm.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 3.

Chuỗi sự kiện tự hào được tổ chức với rất nhiều hoạt động đa dạng và linh hoạt. Trong lúc chờ đợi hoạt động văn nghệ tại nhà hàng Kim Đô kết thúc, cộng đồng LGBTI+ đã tập trung trước sảnh với cờ lục sắc trên tay, chuẩn bị cho cuộc diễu hành đầy tự hào mà họ mong chờ suốt một năm qua.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 4.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều người đi đường được phát những chiếc cờ lục sắc để cầm trên tay, thể hiện sự ủng hộ và xóa bỏ những tác động xấu của định kiến, xóa bỏ những kỳ thị về người LGBTI+.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 5.

Khách du lịch hay những người nước ngoài sinh sống ở Sài Gòn cũng đến tham gia buổi diễu hành hôm nay cùng với cờ và những chiếc ô cầu vồng bắt mắt.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 6.

Đến 17h, sự kiện diễu hành chính thức diễn ra. Các bạn trẻ bắt đầu tập trung và giăng cờ cầu vồng, phủ một góc phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 7.

Chuỗi sự kiện VietPride 2018 diễn ra liên tục từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2018, với sự tham gia của 24 tỉnh/thành trên cả nước và do chính các bạn trong cộng đồng LGBTI+ của từng địa phương tổ chức và tham gia.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 8.

Khi lá cờ lục sắc khổng lồ tung bay trên phố, nhiều người đã hô vang thông điệp của VietPride năm nay, thể hiện niềm tự hào của cộng đồng LGBTI+.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 9.

Chuỗi sự kiện VietPride nói chung ở trên thế giới cũng như VietPride tại Việt Nam nói riêng nhằm mục đích mang lại tinh thần tự hào, cổ vũ cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị của tình yêu, sự can đảm sống đúng với bản thân và tôn vinh sự đa dạng.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 10.

Cộng đồng LGBTI+ tham gia diễu hành bao gồm người đồng tính nam, đồng tính nữ, đặc biệt có phần lớn là người chuyển giới với những phong cách thời trang độc đáo.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 11.

Trước khi sự kiện diễn ra, BTC VietPride đã có những lưu ý với người tham gia như: luôn đề cao tinh thần ôn hoà, phóng khoáng, tử tế, tôn trọng sự đa dạng và hỗ trợ lẫn nhau. Các bạn trẻ khi diễu hành cần giữ trật tự, không xả rác và chủ động nhặt rác.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 12.

Các nghệ sĩ dragqueen trong những bộ cánh sặc sỡ được chuẩn bị kỹ lưỡng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 13.

Khác với năm ngoái, năm nay thời tiết khá thuận lợi cho sự kiện diễn ra do không mưa, nắng nhẹ. Những lá cờ phấp phới, những chiếc ô cầu vồng của mọi người đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập tràn màu sắc.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 14.

Anh John Joseff Migallos, 22 tuổi, đồng tính nam người Philippines hiện đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn với nghề thiết kế thời trang. John cho biết rất vui khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện VietPride và được trình làng mẫu váy mà anh đã thiết kế cho một trong số những dragqueens tại đây.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 15.

Đã lâu rồi phố đi bộ Nguyễn Huệ mới lại vui tươi rộn ràng như hôm nay.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 16.

Dưới bóng cờ cầu vồng, tất cả mọi người đều như một gia đình và đều cùng một niềm tự hào.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 17.

Bạn Trung là một người Hà Nội và có 10 năm sinh sống ở Canada, cho biết: "Hôm nay mình đến sự kiện này, để râu như một người đàn ông nhưng mặc váy tô son như một người phụ nữ là vì mình biết mình vẫn là một người đàn ông. Nhưng quần áo thì không có giới tính nào cả, không có lý do gì để cấm một người con trai mặc quần áo của con gái".

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 18.

Em bé được tham gia diễu hành cùng bố mẹ. Sự kiện này không chỉ dành cho những người trong cộng đồng LGBTI+ mà còn có rất nhiều cặp đôi, cặp vợ chồng dị tính cùng tham gia với tinh thần ủng hộ tình yêu của người LGBTI+.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 19.

Một cặp đồng tính nữ tự hào khoe cặp nhẫn đính hôn, minh chứng cho tình yêu của cả hai.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 20.

Một người chuyển giới ngoại quốc chia sẻ, cô cảm thấy rất thoải mái khi sống ở Việt Nam vì mọi người đều có cái nhìn cởi mở với cộng đồng LGBTI+. "Kể cả khi họ không thích, họ cũng chẳng can thiệp gì vào cuộc sống của chính bạn cả", cô cho biết.

Ngày hội tự hào LGBTI+ Sài Gòn: Những khoảnh khắc đáng nhớ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ rợp cờ cầu vồng - Ảnh 21.

VietPride được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2012, lấy ý tưởng từ GayPride. Trong 7 năm qua, VietPride đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía các thành viên của cộng đồng LGBTI+ và cả những người dị tính.