"Ngày ấy mình đã yêu" hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi?

Dramaqueen, Theo Helino 15:14 26/07/2018

Phim nào mà chả có các nhân vật bánh bèo. Nhưng "Ngày ấy mình đã yêu" là một ngoại lệ, bánh bèo nào cũng mệt mỏi ...

Gần đây phim truyền hình Việt Nam có gì hot? Không phải chị Nguyệt với những ánh mắt sắc lẹm từng tạo nên một cơn sốt trên khắp các trang mạng xã hội đâu. Mà gần đây, bộ "Ngày Ấy Mình Đã Yêu" mới là bộ phim đang chiếm sóng bởi một loạt các video gây "tăng xông" cho người xem. 

Phim nói về tình yêu và cách yêu của những người trẻ, nhưng lại làm chính khán giả trẻ không thể hiểu nổi trong cơ số tình huống đã được bày ra trong phim. Dẫu biết đây chỉ là trên phim, nhưng các nhân vật đã phần nào đại diện cho nhiều kiểu người khác nhau ở ngoài cuộc sống đời thật.

Đáng chú ý nhất phải kể đến tuyển tập những nhân vật nữ trong phim được đảm nhận bởi Nhã Phương, Bảo Thanh và Tam Triều Dâng. Đây chính là những thiếu nữ bánh bèo của thời hiện đại đây mà. Mỗi cô một tính cách nhưng trong "Ngày ấy mình đã yêu" thì cô nào cô nấy cũng biết cách gây ra sự mệt mỏi và khó chịu cho khán giả khi theo dõi.

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 2.

1. Bánh bèo tên Hạ và vẻ mặt đau khổ của Nhã Phương

Trước khi bộ phim này lên sóng, Nhã Phương bị cho là một màu trong diễn xuất khi lối diễn sướt mướt, biểu cảm trăm kiểu như một trong bất kì tình huống nào... Sau khi bộ phim phát sóng, người xem được dịp khẳng định Nhã Phương đúng là như vậy luôn. 

Từ "Tuổi thanh xuân" sang đến "Ngày ấy mình đã yêu", Nhã Phương vẫn không có mấy khác biệt chỉ trừ vẻ ngoài của nhân vật từ tóc dài thành tóc ngắn qua 2 phim. Vào vai nữ chính tên Hạ, Nhã Phương được dịp có mối tình phức tạp với Nhan Phúc Vinh (vai Tùng) và Lương Thế Thành (vai Nam) cùng với đó là thể hiện một nhân vật nữ bánh bèo sướt mướt chính hiệu.

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 3.

Cách Nhã Phương khóc...

Tất cả những gì người ta nhớ về nhân vật Hạ đó là khóc, chảy nước mắt, và ánh nhìn đau khổ... Dù Nhã Phương là một cô nàng cá tính và thẳng thắn, có rất nhiều phân đoạn tay đôi với tình cũ Nhan Phúc Vinh (vai Tùng) nhưng sự yếu mềm của cô gái này còn lên sóng nhiều hơn cả cá tính đã-được-quảng-cáo. Nhờ có Nhã Phương, cảnh Hạ đi đánh ghen rõ ràng cô là người trên cơ và có cớ để đi đánh ghen một cách mạnh mẽ. Nhưng mà không, Hạ lại bị đánh ghen ngược lại và trông đáng thương hết sức.

Dung đang "ghen ngược" với Hạ?

Cảnh khóc của Nhã Phương trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu.

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 6.

Đừng hỏi vì sao khán giả muốn bội thực với cách khóc của Nhã Phương...

2. Bánh bèo tên Dung và nhân vật "em gái mưa" gây ức chế

"Em gái mưa" là một điều gì đó rất khó tả. Chắc chắn tất cả các cô gái trên đời này đều sẽ có chung một suy nghĩ và tâm lý khó tả đó khi nhắc đến 3 chữ em-gái-mưa. Và để diễn tả cho kiểu nhân vật này, bộ phim "Ngày Ấy Mình Đã Yêu" đã cho lên sóng nhân vật Dung khiến người ta ức chế bởi sự ngây thơ đến thẫn thờ, hơi tí là nức nở nhưng thật ra hành động thì lại có phần "cáo già".

Chính vì thế nên các phân đoạn của cô em-gái-mưa này đều thành công trong việc khơi dậy sự bực mình của khán giả. Nhờ đó mà Dung đã được ghét, nhận được nhiều sự tò mò từ cộng đồng mạng khi mà video nào của cô nàng này cũng thu về rất nhiều lượt xem và chia sẻ.

Hẳn là ở ngoài đời thật, kiểu gì xung quanh bạn cũng có kiểu bánh bèo mệt mỏi như thế này chứ?

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 7.

Biết rõ người ta có người yêu nhưng lại luôn lảng vảng xung quanh, đến nhà ăn sáng, đi ăn bánh tráng nướng và nắm tay nhau. Nhưng khi bị đánh ghen thì lại ghen ngược? Ủa??

Dung - cô em gái mưa khiến nhiều khán giả "tức điên" trong "Ngày ấy mình đã yêu"

Hạ đối đầu với "em gái mưa" của người yêu ngay tại nhà người yêu

3. Sol (Bảo Thanh) - một nhân vật bánh bèo đầy tính giải trí

"Ngày Ấy Mình Đã Yêu" đã lên sóng được phân nửa bộ phim, nhưng ngược đời nhất ấy là khi tuyến nhân vật phụ lại được chú ý nhiều hơn tuyến nhân vật chính. Nếu như các nhân vật chính cứ mải cãi nhau từ tập này sang tập khác thì đừng lo, đã có Sol (Bảo Thanh) đảm nhận phần giải trí cho phim.

Nhân vật Sol (Bảo Thanh thủ vai) trong phim có một ngoại hình vô cùng cá tính, khác hẳn với Bảo Thanh trong "Sống chung với mẹ chồng". Làm gái ế 30 tuổi, vào vai bạn thân của Hạ, sẽ nên đôi với Đô (Chí Thiện) để tạo thành couple Sol-Đô thế nhưng các phân đoạn làm bánh bèo theo đuôi anh cảnh sát giao thông Mr.Cần Trô mới là điều đưa Sol đến với khán giả. 

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 10.

Bảo Thanh lột xác trong "Ngày Ấy Mình Đã Yêu".

Mr.Cần Trô hot là thế, nhưng hãy chú ý đến cả cô nàng theo đuôi để làm chất xúc tác cho Mr.Cần Trô thể hiện nữa nhé. Nhờ sự mặt dày của cô nàng mà Mr.Cần Trô mới bộc lộ được cái hài của mình đó. Ai cũng mong muốn có một cô bạn thân tính tình hài hước, vui vẻ, cá tính nhưng vẫn đậm chất bánh bèo như Sol hết! 

Ngày ấy mình đã yêu hay sàn đấu của tuyển tập thiếu nữ bánh bèo gây mệt mỏi? - Ảnh 11.

Sol chính là nhân vật sở hữu nhiều câu thoại ấn tượng nhất trong phim dù đất diễn không nhiều.

Mr Cần Trô - anh chàng CSGT bá đạo

Sol khiến Đô cả đêm không tài nào chợp mắt

Sol nói 1 câu khiến Đô sững người!!