"Ngày ấy mình đã yêu" – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 07/06/2018

Các cô gái ơi, tuổi 30 vẫn còn tươi trẻ và phơi phới lắm. Trong phim Nhã Phương vẫn còn có thể “yêu lại từ đầu” cùng Nhan Phúc Vinh. Trong khi đó, Bảo Thanh không còn vướng bận với cuộc sống “chung với mẹ chồng” để tự do theo đuổi mẫu người trong mộng lý tưởng.

“Ngày ấy mình đã yêu” được dự đoán là bộ phim truyền hình sẽ gây “bão” trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới không chỉ bởi nội dung, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng mà còn bởi tạo hình và lối diễn xuất mới lạ của dàn diễn viên siêu hot: Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện, Lương Thế Thành.

Ngày ấy mình đã yêu – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế” - Ảnh 1.

“Ngày ấy mình đã yêu” – bộ phim như một cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các cô gái, đặc biệt là những người đang đứng trước tình yêu, hôn nhân và những bí mật trong quá khứ.

Lãng mạn, hài hước, nhiều tình huống kịch tính, đạo diễn Khải Anh muốn đưa đến khán giả một bộ phim mang màu sắc trẻ trung, tươi mới, đồng thời gợi lại cảm xúc về tình yêu tuổi trẻ và những rung động đầu đời của mỗi con người. Chuyện phim là hành trình kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc đích thực của hai cô bạn thân trước ngưỡng cửa tuổi 30: Hạ (Nhã Phương) và Sol (Bảo Thanh).

30 chưa phải là ế! Bởi một lẽ, “đời còn dài, giai còn nhiều”!

Khi một cô gái gặp một chàng trai hoàn hảo, đó là may mắn của cô ấy. Khi một cô gái cùng lúc gặp hai chàng trai hoàn hảo, đó là bất hạnh của cô ấy. “Bất hạnh” ấy đã tới với Hạ (Nhã Phương) - một nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và một người yêu hoàn hảo, đang sẵn sàng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sự xuất hiện của Tùng (Nhan Phúc Vinh), anh người yêu cũ thời thanh xuân khiến cho Hạ loạn nhịp. Với Nam (Lương Thế Thành), gần như chắc chắn mang lại cho cô cuộc sống gia đình bình yên; với Tùng thì có thể chỉ là cảm xúc cũ trỗi dậy, chưa có gì chắc chắn cho tương lai. “Bất hạnh” của Hạ chính là nỗi trăn trở của bao cô gái trẻ: chọn con tim hay nghe theo lý trí?

Ngày ấy mình đã yêu – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế” - Ảnh 2.

Bạn sẽ làm gì nếu ngủ dậy bên cạnh người yêu cũ và dưới nhà thì anh người yêu hiện tại đang đứng trước cửa? Tệ hơn nữa, mọi lời nói dối của bạn đều bị lộ tẩy?

Câu truyện của Sol lại khiến nhiều chị em thời hiện đại tìm thấy mình trong đó. Sol không bánh bèo mà mạnh mẽ chủ động trong tình yêu: “Ngay cả một con chó, nếu nó muốn ngáp được một con ruồi, thì điều kiện đầu tiên, nó phải chịu khó ngáp đã… Thế nên trong tình yêu là phải chủ động, kể cả con gái!”.

Sol tự tạo cho mình một mẫu người chồng lý tưởng để rồi mải miết đi tìm, nhưng luôn luôn thất bại. Và rồi lúc cô không hề chủ động tìm kiếm, thì tình yêu lại bất ngờ đến với cô từ chính Đô (Chí Thiện) – anh chàng ở chung nhà trọ, quản gia kiêm đầu bếp, kiêm chuyên gia tư vấn tâm lý.

Ngày ấy mình đã yêu – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế” - Ảnh 3.

Soái ca nhiều lúc chẳng phải tìm đâu xa, soái ca vẫn luôn ở cạnh ta!

Gái U30: Chồng có thể chưa, nhưng “chó bạn thân” thì nhất định phải có

Không những là có, mà còn có cả đôi: một nam, một nữ luôn, Hạ đúng là cô gái may mắn nhất quả đất. Mọi hậu quả ngốc nghếch vì mối tình tay ba với hai chàng trai: Nam – điểm trai, phong độ và Tùng – bad boy, ngang tàn đều được “lũ bạn thân” tư vấn tâm lý kiêm giải quyết hậu quả.

Ngày ấy mình đã yêu – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế” - Ảnh 4.

Bộ ba độc thân vui vẻ: Hạ - Đô – Sol trong “ngày ấy mình đã yêu”

Trong phim, Bảo Thanh lột xác hoàn toàn được tạo hình rất "ngầu". Cô trở nên vô cùng mạnh mẽ với phong cách bụi phủi và khả năng đánh võ rất điêu luyện. Trong đoạn video trên fanpage bộ phim, khán giả đã tỏ ra vô cùng thích thú trước phân cảnh Sol dùng một tay hạ gục tên biến thái bám đuôi và chốt hạ bằng câu kết không thể chất hơn: “Đừng có thấy anh ngon mà gọi anh là con đĩ. Nhé!'.

Chí Thiện tiếp tục thể hiện sự duyên dáng của mình qua vai diễn Đô – người “bạn trai thân” mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn. Vừa điển trai, đáng yêu, hài hước lại chiều các bạn nữ, Chí Thiện là mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh nàng Sol cá tính.

Một bộ phim phái nữ không thể bỏ qua

Ngày ấy mình đã yêu sẽ là một bộ phim mà bạn yêu từng lời thoại, nhớ từng chi tiết, vui buồn khóc cười với từng nhân vật. Tóm lại là một bộ phim không thể bỏ qua trong mùa hè này. Nhã Phương cũng khẳng định rằng các chị em phụ nữ khi xem Ngày ấy mình đã yêu chắc chắn sẽ tìm thấy một phần của mình trong đó chứ không chỉ riêng mình cô:

"Người phụ nữ nào khi yêu cũng mong muốn mình sẽ lý trí hơn một chút, bớt yêu người ta hơn một chút, nhưng mà khó lắm. Khi diễn vai này em cũng rút ra cho mình được nhiều bài học, nhưng rồi đúc kết lại một điều rằng, mình chẳng thể nào lên được kế hoạch cho cuộc đời mình cả. Có nhiều điều xảy ra chẳng thể lường trước, mình chỉ có thể lớn hơn khi đi qua những trải nghiệm đó. Bản thân em của hiện tại cũng đã nhìn mọi chuyện bằng con mắt hoàn toàn khác so với ngày trước".

Ngày ấy mình đã yêu – Bản tuyên ngôn “30 chưa phải là ế” - Ảnh 5.

Bộ phim đồng hành và nói lên suy nghĩ của phụ nữ. Lựa chọn cuối cùng của Hạ sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của các khán giả xem phim.

“Ngày ấy mình đã yêu” được Việt hóa từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Tình yêu tìm thấy” quy tụ dàn diễn viên trẻ có sức hút lớn với khán giả ở cả hai miền Bắc-Nam: Bảo Thanh, Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện, Lương Thế Thành…

Phim chính thức lên sóng vào lúc 21h30 phút thứ hai, thứ ba hàng tuần (bắt đầu từ 11/6) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Cập nhật thông tin phim “Ngày ấy mình đã yêu” trên fanpage: https://www.facebook.com/PhimNgayayminhdayeu/.

Xem lại phim “Ngày ấy mình đã yêu” trên website www.vtvgiaitri.vn.