Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già

Anna, Theo Helino 20:02 18/05/2019

Bảo Thy lần này quay MV xong muốn “chơi lớn” ở lại đây luôn ư?

Sau hơn nửa năm nghỉ ngơi kể từ MV “I Can’t Breath” hồi tháng 11 năm ngoái, cuối cùng Bảo Thy và ekip cũng đã rục rịch cho sự trở lại trong năm 2019 này. Tất nhiên, tiếp tục là một MV được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc khi lần này ekip đã sang tận đất nước Pháp xinh đẹp để thực hiện những cảnh quay.

Người hâm mộ nắm bắt được tình hình thực hiện MV mới của Bảo Thy bởi cô rất chăm chỉ cập nhật trên Instagram và stories.

Nhắc đến Pháp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến kinh đô ánh sáng Paris tráng lệ, tuy nhiên lần này Bảo Thy không hề đi Paris mà cô chọn tìm đến những tỉnh nhỏ hơn, nằm rải rác gần vùng núi cao nước Pháp.

Cụ thể, nơi đầu tiên Bảo Thy cùng ekip đặt chân đến chính là Grenoble - thành phố núi bình yên của nước Pháp. Sở dĩ gọi là “phố núi” vì Grenoble “lọt thỏm” theo nghĩa đen trong thung lũng Auvergne-Rhône-Alpes bốn bề là núi với hai dòng sông Drac và Isere.

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 2.

Một nơi bằng phẳng đến tĩnh lặng giữa trập trùng núi non hùng vĩ.

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 3.

Người bạn hay xuất hiện trong những bức hình của Bảo Thy lần này là đạo diễn Khai Le (Vương Khang) trong ekip. Anh chia sẻ khá nhiều hình ảnh về Grenoble trên trang cá nhân trong chuyến đi lần này.

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 4.

Người thứ 2 là đạo diễn Trần Đình Long, anh cũng rất “chịu khó” tạo dáng với Bảo Thy để chụp hình.

Có một điều mà nhiều du khách hay cả người dân địa phương không khỏi thắc mắc khi tới Greonoble chính là dãy núi Alpes phía sau thành phố luôn phủ tuyết trắng, trong khi đó phía dưới thung lũng lại có nắng ấm, cây cỏ xanh tươi. Theo các nhà địa lý học, tình trạng tuyết băng ở trên đỉnh núi là do vùng núi Alpes đón gió lạnh thổi từ hướng tây bắc sang, bị “mắc” lại ở phía bên kia núi và tạo thành tuyết. Chính vì vậy, ở Greonoble mùa hè nhiều nắng nóng nhưng vẫn có tuyết, môn thể thao trượt tuyết rất phổ biến ở đây cũng là vì thế.

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 5.

Với Bảo Thy, không chỉ một, mà đã hai lần cô cảm thán về Greonoble:

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 6.

“Grenoble đẹp như một giấc mơ: trời xanh, mây trắng, khí hậu mát mẻ, người dân hiền hoà dễ thương... Đi bất cứ đâu cũng có tuyến tàu điện xuyên suốt trong thành phố. Thy thích nơi này hơn Paris luôn, một trong những địa điểm phải ghi vào #livelist cho cuộc sống sau này khi đã cao tuổi nè.”

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 7.

“Đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi nhưng phải công nhận châu Âu là đẹp nhất!!! Thy đang ở độ cao mà hiện nay vẫn còn tuyết đọng trên đỉnh núi sau lưng Thy kìa, nói thật là đẹp lắm lắm lắm luôn nhưng chỉ khoe được 1 tấm này thôi... Cảnh đẹp còn lại cả nhà đợi MV của Thy nha!”

Ngoài việc quảng bá cho MV mới, Bảo Thy cũng không tiếc lời khen cho thành phố Greonoble đẹp dịu dàng. Những cánh đồng hoa hồng, những nhà hàng ấm cúng, những con đường xanh bóng cây, khí hậu thì luôn mát mẻ đan xen… Để tiện so sánh, nơi đây “na ná” Bà Nà Hill của Đà Nẵng vậy.

Thành phố Greonoble đặc biệt xanh - sạch - đẹp, người dân cực kỳ nghiêm túc trong việc bảo vệ môi trường.

Góc phố không một bóng rác…

Đặc biệt, khi đến với Greonoble du khách có thể trải nghiệm tàu Tramway đầy màu sắc đưa khách tham quan đi lại quanh thành phố. Chuyến tàu nhỏ bé với hành trình 45 phút sẽ đưa khách du lịch tới những điểm nổi tiếng trong thành phố như quảng trường gần bến Victor Hugo với những quán cà phê, quán kem lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, khu phố cổ “sâu hút” đoạn Jean - Jacques Rousseau, với nhiều cửa hàng bán quần áo, giầy dép, đồ hand-made, các quán cafe chơi nhạc nhẹ, boulangerie…

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 11.

Khách du lịch cũng có thể đi bộ khám phá toàn thành phố, bởi Greonoble chỉ rộng khoảng hơn 18 kilomet vuông thôi!

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 12.
Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 13.

Một điều mà Greonoble dễ được lòng du khách Việt là ở đây có rất đông người Việt Nam, sau Paris thì thành phố này chính là địa điểm có nhiều du học sinh Việt Nam nhất. Do giá cả hợp lý, chính trị ổn định, giáo dục - y tế hàng đầu mà phong cảnh lại bình yên, hữu tình… Greonoble là thành phố hoàn hảo để sống!

Ngắm vùng trời rất khác ở đất nước châu Âu mà Bảo Thy sang quay MV xong “chọn” luôn là nơi nghỉ dưỡng khi về già - Ảnh 14.

Như vậy thôi cũng đủ để vẽ lên chân dung một thành phố như bước ra từ truyện cổ Grimm rồi. Có ai cũng chọn Greonoble là thành phố để sống khi về già như Bảo Thy không?

Nguồn ảnh: FB Bảo Thy, Khai Le, Trần Đình Long.